Thứ Hai, tháng 6 10, 2019

Vợ Nuôi


Đàn ông lắm kẻ có tài
Thể hiện bản lĩnh, làm trai của mình
Không cần lo việc mưu sinh
Vợ nuôi nhàn hạ, nằm ình dưỡng trai.

Hằng ngày vợ cho tiền xài
Đâu còn lo việc, sinh nhai kiếp này
Vợ thì bận bịu sớm ngày
Từ tờ mờ sáng, ra ngay ngoài đường.

Mua đi bán lại thị trường
Nghề ấy chớ có, coi thường đó nha
Một mình nuôi được cả nhà
Lại còn tỏ vẻ... như là đại gia.

Làm trai... dể gì kiếm ra
Một người vợ giỏi, để ta cậy nhờ

Ngày đêm chỉ việc nằm chờ
Có ăn có uống... bây giờ ta ngon.

Nhiều người lội suối trèo non
"Tôi" đây có vợ, chẳng còn lo chi
Tự trọng "tôi" đã quên đi
Thân trai hay gái... có gì khác đâu !

10.06.2019
HOANGHAI




Không có nhận xét nào: