Chủ Nhật, tháng 6 02, 2019

Công Bằng Hay Căng Bồng


Vì danh vì lợi đảo điên
Đạo đức xuống cấp, vì tiền mà ra
Học hành thì toàn bằng ma
Mua bằng xin điểm, tiến xa hơn người.

Nhân sinh kẻ khóc người cười
Nhiều kẻ vô đạo... gấp mười người ta
Dựa dẫm ăn nên làm ra
Coi thường Đạo lý, xót xa cho đời.

Dân nghèo ngửa mặt kêu trời
Quanh năm cặm cụi, kiếm lời từng xu
Vì nghèo nên hoá thành ngu
Con quyền cháu thế, bạn thù bất phân.

Chung qui chỉ khổ người dân
Thiệt thòi đủ thủ, tấm thân héo tàn
Hỏi Trời ? Trên chốn trần gian
"Công bằng" hai chữ... Ông ban nơi nào ?

Cầu mong trời đổ mưa rào
Cuốn trôi "Vô Đạo"... đi vào thiên thu
Trời xanh tan hết mây mù
Người người Hạnh phúc, Chân Tu vững bền !

02.06.2019
HOANGHAI






Không có nhận xét nào: