Thứ Sáu, tháng 2 24, 2023

CHUÔNG NGÂN TỈNH GIẤC

 


.       CHUÔNG NGÂN TỈNH GIẤC

Chuông Chùa vọng lại rung ngân
Cho người tỉnh giấc, bao lần mộng say
Hồng Danh lục tự niệm ngay
Xua tan tam độc, mà quay trở về.

Chuông ngân đánh thức cơn mê
Kinh cầu kết nối, Bồ đề liên thông
Từng hồi Mõ dục tâm đồng
Tìm về bến giác, sắc không kiếp người.

Vô vi tiền kiếp ai cười
Quay đầu sám hối, xin mười Phương Gia
Từ nay Phật độ cho ta
Tùy duyên giải nghiệp, nạn qua phước về.

Nương thân dưới bóng Bồ đề
Qui Y Tam Bảo, trở về cội xưa
Phong trần trở gót dầm mưa
Cam lồ gội sạch, nợ xưa lỗi lầm.

Chuông Chùa vọng nhập vào tâm
Lời vàng Pháp nhũ, âm thầm sáng lên
Ngày đêm lục tự không quên
Hào quang sáng rọi, ơn trên độ đời !

                    24.02.2023
                   HOANGHAI


Thứ Hai, tháng 2 20, 2023

BỒ ĐỀ NGỰ TÂM

 


.          BỒ ĐỀ NGỰ TÂM

Trăm năm một cõi đi về
Đừng quên giữ chút, Bồ đề ngự tâm
Đem ươm giống ấy lên mầm
Vun bồi chăm bón, nhất tâm sẽ thành.

Đường về sáng đẹp long lanh
Bồ đề tỏa bóng, đỏ xanh ánh vàng
Hào quang Phật rọi từng hàng
Đưa đường chỉ lối, rõ ràng đến đi.

Duyên lành đến với Từ bi
Quay về nối gót, bước đi của Người
Sen hồng nở đóa xinh tươi
Trăm năm dâu bể, kiếp người cũng qua.

Chuông chùa vọng lại từ xa
Bồ đề đã khởi, vị tha với đời
Chân như hóa dệt mây trời
Hồn bay nhẹ nhõm, ngời ngời sắc hương.

Hoa thơm gió thoảng Mười phương
Chư Phật gia hộ, đoạn trường bi ai
Thành tâm dưới bóng liên đài
Viên thành Chánh Đạo, tâm khai Bồ đề !

                 20.02.2023
                 HOANGHAI
                


Thứ Năm, tháng 2 16, 2023

ĐỜI NHIỀU PHIỀN NÃO

 


.       ĐỜI NHIỀU PHIỀN NÃO

Người giàu cuộc sống  khang trang
Nhu cầu đầy đủ, hiên ngang giữa đời
Người nghèo túng thiếu chơi vơi
Lòng đầy tâm sự, thấy đời buồn tênh.

Giàu nghèo gì cũng chông chênh
Nay còn mai mất, thác ghềnh phải qua
Đời là những chuỗi phong ba
Khi no lúc đói, cũng là đương nhiên.

Trần gian lắm nỗi ưu phiền
Trò đời rối rắm, bạc tiền thị phi
Đeo mang mộng tưởng làm gì
Không buông xuống được, nói chi đổi đời.

Thôi thì vạn sự tùy trời
Buồn vui sướng khổ, lỗ lời thuận duyên
Thành tâm sống thật lương hiền
Trời cao soi sáng, phước điền tự sinh.

Dù đời khổ nhục hay vinh
Lòng không dậy sóng, tâm bình sẽ an
Nhân sinh dâu bể cơ hàn
Tâm đức thắng số, trời ban phước lành !

                         16.02.2023
                         HOANGHAI


Chủ Nhật, tháng 2 12, 2023

THIÊN ĐƯỜNG ĐỊA NGỤC

 


.   THIÊN ĐƯỜNG ĐỊA NGỤC

Thiên đường địa ngục gần nhau
Do trong cuộc sống, thường mau đổi dời
Dù rằng thiện ác hai nơi
Lệch pha ý niệm, là đời phạm sai.

Đời người bể khổ trần ai
Mưu sinh kiếm sống, đức tài khó tu
Công danh lợi lộc che mù
Tham lam phú quí, mộng du lẻ thường.

Khi còn sống hãy yêu thương
Lừa thầy dối bạn, mười phương đọa đày
Anh em ruột thịt liền tay
Cha Mẹ dứt ruột, chớ thay đổi lòng.

Trần gian như nước xuôi dòng
Đôi khi thế sự, khó mong thuận hòa
Lòng người khó hiểu sâu xa
Đường đời rẽ lối, Phật Ma khảo hành.

Nhân sinh thiện ác mong manh
Buông lơi chánh niệm, dễ sanh ác tà
Từ bi hóa độ tâm ma
Thiên đường địa ngục, do ta tạo thành.

                  12.02.2023
                  HOANGHAI


Thứ Sáu, tháng 2 10, 2023

DƯỚI TRỜI XUÂN

 


.         DƯỚI TRỜI XUÂN

Xuân sang cây cỏ tươi xanh
Mầm non nẩy lộc, đâm cành nở hoa
Mưa rơi nắng ấm giao hòa
Chim bay én lượn, hót ca chúc mừng.

Muôn hoa đua nở tưng bừng
Ong vờn Bướm lượn, lẫy lừng sắc xuân
Mai vàng đào đỏ tần ngần
Thi nhau nở rộ, hóa thân lộc đầy.

Trời xanh dưới những chùm mây
Từng đàn chim nhỏ, thành bầy giăng ngang
Đôi khi sắp thẳng thành hàng
Bay về đâu đó, kêu vang gọi đàn.

Xuân về cảnh sắc thanh nhàn
Bình yên giữa cõi, trần gian muộn phiền
Nhân sinh mấy kẻ an nhiên
Bôn ba lặn lội, đảo điên thế thời.

Cầu mong dưới một bầu trời
Bình an trải rộng, vang lời hát ca
Niềm vui đến với từng nhà
An lành hạnh phúc, tỏa ra sáng ngời !

                     10.02.2023
                     HOANGHAI



Chủ Nhật, tháng 2 05, 2023

DƯỚI TRĂNG NGUYÊN TIÊU

 


.       DƯỚI TRĂNG NGUYÊN TIÊU

Trời xuân ngã bóng về chiều
Ta ngồi đón tết, Nguyên tiêu một mình
Trăng tròn soi sáng lung linh
Lòng ta nhớ lại, bóng hình tết xưa.

Đêm Rằm lặng gió mây thưa
Trăng như rớt xuống, vẹn vừa đáy ly
Trà thơm bánh ngọt nhâm nhi
Dường như còn thiếu, một ly rượu nồng.

Trăng lên mây trắng bềnh bồng
In hình soi bóng, Tiên Rồng thượng nguyên
Bên ly rượu ấm hàn huyên
Tri âm tự tại, an nhiên cuộc đời.

Trăng vàng phủ kín bầu trời
Hòa thành giai điệu, của lời phiêu du
Bên tai gió nhẹ vi vu
Trào dâng cảm xúc, hát ru một thời.

Trăng đang sáng rực trên trời
Mây đâu bay tới, che lời đổi trao
Nâng ly uống cạn đi nào
Cho hồn tĩnh giấc... mộng đào... vô hư !

                   05.02.2023
                   HOANGHAI


Thứ Bảy, tháng 2 04, 2023

Ý THIỆN KHẨU LÀNH

 


.     Ý THIỆN KHẨU LÀNH

Khi ta biết tịnh thanh tâm
Là đang tịnh khẩu, sai lầm cũng qua
Từ trong miệng, họa sinh ra
Khi người tạo nghiệp, khó mà tránh đâu.

Chân thành thanh tịnh tương cầu
Thiên thời địa lợi, trong câu nhân hòa
Gieo lành nghiệp xấu rời xa
Tâm luôn hướng thiện, nở hoa Bồ đề.

Trần gian một cõi đi về
Tham Sân Si Hận, bốn bề nghiệp vây
Đừng mang mộng tưởng lên mây
Đời là hư ảo, phút giây chẳng còn.

Duyên kia hữu phước vuông tròn
Tiêu xài hưởng hết, hao mòn tận suy
Không gieo phước cạn còn gì
Năng làm việc thiện, phòng khi đói nghèo.

Nhân lành thiện Ý ta gieo
Lưu tồn mãi mãi, đi theo muôn đời.
Tâm từ  lòng thiện trùng khơi
Vô lượng phước đức, độ đời bình an !

                    04.02.2023
                    HOANGHAI


Thứ Năm, tháng 2 02, 2023

ĐƯỜNG TRẦN

 


.        ĐƯỜNG TRẦN

Đường trần đầy rẫy chông gai
Đời người mộng tưởng, sắc tài lợi danh
Nào hay cuộc sống mong manh
Nay còn mai mất, tử sanh phận người.


Buông đi để sống vui cười
Trăm năm dâu bể, kiếp người đắng cay
Luân hồi sống chết liền tay
Mau mau tỉnh giấc, mà quay trở về.


An vui dưới bóng Bồ đề
Tâm hồn nhẹ nhỏm, mọi bề tịnh thanh !

                    02.02.2023
                    HOANGHAI