Thứ Ba, tháng 1 30, 2024

NHỮNG ĐIỀU ĐỪNG

 


.        NHỮNG ĐIỀU ĐỪNG


Đừng ghen đừng ghét đừng hờn

Không nên ích kỷ, thiệt hơn so bì

Đừng ganh người khác mà chi

Mà nên rộng lượng, từ bi thuận hòa.


Đừng vì người giàu hơn ta

Sanh lòng đố kỵ, sinh ra hận thù

Đừng nên so sánh khôn ngu

Làm người tử tế, tự tu tâm mình.


Đừng chờ người khác thương tình

Xin cho lợi ích, nhục vinh của người

Đừng nhìn hèn kém chê cười

Trăm năm dâu bể, phận người khác nhau.


Đừng làm người khác buồn đau

Sinh tâm ám hại, mai sau khổ mình

Đừng quen thói sống vô tình

Sanh lòng trắc ẩn, tạo sinh phước điền.


Đừng mang ảo tưởng lên tiên

Nhân tài đầy rẫy, giữa miền hư hao

Đừng vì mình có đôi hào

Khinh thường thiên hạ, thua tao hơn mày.


Đời người có trả có vay

Dùng tâm cảm nhận, hiểu ngay sự đời

Sông sâu biển rộng trùng khơi

Vừa lòng hiện tại, sống đời an nhiên !


                   30.01.2024

                   HOANGHAI



Thứ Hai, tháng 1 29, 2024

TỰ NGẪM CHO MÌNH

 


.      TỰ NGẪM CHO MÌNH


Nhìn vào thực tại đời này

Suy ra nhân quả, trả vay luân hồi

Bao nhiêu phước họa xa xôi

Giờ đây phải trả, hết rồi mới yên.


Đừng nên cố chấp buồn phiền

Buông xã sẽ thấy, an yên cõi lòng

Dù rằng chưa được như mong

Nhưng rồi sẽ thấy, trong lòng nhẹ vơi.


Bao nhiêu sự việc trên đời

Do tâm tham ái, buông rơi không đành

Nên lòng tự phát tự sanh

Sinh ra tự tánh, tạo thành buồn vui.


Tâm lành tự thấy ngọt bùi

Thời gian đem lại, niềm vui mong chờ

Lòng không vướng bận vu vơ

Tâm hồn thanh thản, bến bờ yêu thương.


Trăm năm một kiếp đời thường

Tìm về Phật Pháp, nhịn nhường tu thân

Như lời dạy của tiền nhân

Người tu Tích Đức, phước phần hà sa !


                    29.01.2024

                    HOANGHAI


Chủ Nhật, tháng 1 28, 2024

NHỚ VỀ NGUỒN

 


.    NHỚ VỀ NGUỒN


Ngày xưa có Mẹ còn Cha

Năm hết tết đến, cả nhà đều vui

Tuy nghèo ấm cúng ngọt bùi

Cơm canh đạm bạc, mà vui ngập lòng.


Bây giờ tóc bạc răng long

Ngồi buồn hồi tưởng, ngược dòng thời gian

Thấy đời mình quá gian nan

Ba chìm bảy nổi, nát tan mấy lần.


Nhờ ơn phúc đức phước phần

Giờ đây cũng được, an thân tuổi già

Con cháu nên cửa nên nhà

Có ăn có mặc, thuận hòa kết giao.


Tạ ơn Tiên Tổ trên cao

Ngày xưa tích đức, biết bao nhọc nhằn

Không màng gian khổ khó khăn

Ngày nay ta mới, no ăn mạnh giàu.


Tiền nhân tạo phước về sau

Là tấm gương sáng, vì nhau giúp đời

Công ơn như biển như trời

Con cháu kính tạ, muôn đời khắc ghi !


                      28.01.2024

                     HOANGHAI



Thứ Sáu, tháng 1 19, 2024

Hoàng Trọng Hải

 




ĐỜI NGƯỜI


Đời người ta đến rồi đi

Bôn ba một kiếp, được gì hay không

Hay là như gió mùa đông

Tình cờ gặp gỡ, bụi hồng hợp tan...


             19.01.2024

             HOANGHAI


Thứ Sáu, tháng 1 12, 2024

SỰ ĐỜI



.                SỰ ĐỜI 


Đời ai cũng muốn giàu sang

Công danh phú quí, vẻ vang rạng ngời

Nhưng sao cãi được ý trời

Giàu nghèo phận phước, sự đời đắng cay !


                12.01.2024

                HOANGHAI

Thứ Hai, tháng 1 08, 2024

CHỈ LÀ MƠ HOANG

 


.      CHỈ LÀ MƠ HOANG


Đôi khi ngồi lặng hằng giờ

Tìm câu lý giải, mộng mơ cho đời

Nhưng rồi chợt thấy chơi vơi

Nghe tim đau nhói, bởi đời trái ngang.


Buồn đời nước mắt hai hàng

Giàu nghèo rẽ lối, rõ ràng bất công

Kêu trời trời lạnh như đông

Còn tuôn băng giá, mưa giông để cười.


Xưa nay thế sự đời người

Tranh quyền đoạt lợi, khóc cười là đây

Người này muốn ở trên mây

Người kia lại muốn, tạo xây thượng quyền.


Dân nghèo mơ mộng hảo huyền

Ngồi sâu đáy giếng, thiếu tiền đói cơm

Làm gì có được mùi thơm

Như bầy ong bướm, lơm cơm tháng ngày.


Thì ra... thế sự đời này

Tầng nào lớp nấy, ai hay cho mình

Nên trong kiếp sống nhân sinh

Người cười kẻ khóc, nhục vinh bẽ bàng !


                    08.01.2024

                    HOANGHAI


Thứ Năm, tháng 1 04, 2024

GIÀU BỒ ĐỀ

 


.      GIÀU BỒ ĐỀ


Nhân sinh sống giữa đời này

Sinh lão bệnh tử, đắng cay vô vàn

Cùng bao vất vả gian nan

Được rồi lại mất, hợp tan vô thường.


Ngày đêm giải nắng dầm sương

Thân tàn vất vả, dặm trường thương đau

Trăm năm cứ ngỡ mình giàu

Nào hay tạo nghiệp, khổ đau luân hồi.


Mê lầm danh lợi tanh hôi

Tâm thức dẫn nghiệp, nhét nhồi về sau

Thần thức phủ kín U màu

Muôn đời vạn kiếp, nỗi đau vẫn còn.


Cả đời lội suối trèo non

Sao không tìm một, lối mòn thoát ra

Dùng tâm thiện giải tà ma

Chân như thiền định, mở ra Bồ đề.


Mai này đến một ngày về

Tâm hồn thư thái, chẳng hề khổ đau

Thanh thản mới thật sự giàu

Bồ đề để lại, ánh màu Phật quang !


                    04.01.2024

                    HOANGHAI



Thứ Ba, tháng 1 02, 2024

CẦU CHÚC ĐẦU NĂM

 


.      CẦU CHÚC ĐẦU NĂM


Đầu năm cầu lộc cầu tài
Cầu cho sức khỏe, dẻo dai vững bền
Xuôi buồn thuận gió mọi bên
Công thành danh toại, làm nên mọi điều.

Người người trọn vẹn thương yêu
Nhà nhà hạnh phúc, đạt nhiều ước mơ
Năm nay thỏa nỗi mong chờ
Đời như ý nguyện, ngẩn ngơ cõi lòng.

Bao nhiêu ước muốn hoài mong
Mơ được ước thấy, cũng trong năm này
Rồng vàng uốn lượn tung bay
Vui đời như ý, gặp may liên hồi.

Tiền tài phúc lộc sinh sôi
Cầu gì được nấy, gấp đôi bình thường
Nhân từ Phật độ trời thương
Khơi nguồn Ý niệm, mở đường "Chân tu".

Rồng bay thuận gió vi vu
Trên thăng dưới tiến, êm ru miệt mài
Trần gian ai cũng như ai
Năm nay phát lộc, phát tài ấm no !

              02.01.2024
            HOANGHAI