Thứ Sáu, tháng 6 14, 2019

Chữ Muốn Không Tròn


Muốn ăn phải biết kiếm tiền
Muốn có phước đức, ở hiền gặp may
Muốn vui chớ gieo đắng cay
Muốn an trả hết, nợ vay kiếp rồi.

Muốn thơm đừng ủ tanh hôi
Muốn êm phải tạo, chổ ngồi cho ta
Muốn sướng tự nhiên đâu ra
Muốn giàu thì phải, xông pha mà làm.

Muốn yên thì đừng quá tham
Muốn lành muốn đẹp, nên làm thiện nhân
Muốn yêu trân trọng tình thân
Muốn được mọi thứ, thì cần có tâm.

Muốn mà ăn ở độc thâm
Muốn gì cũng uổng, sai lầm phước hao
Muốn sống mãi mãi được sao
Muốn hay chẳng muốn, cũng vào thiên thu.

Muốn gì cũng phải biết Tu
Muốn cho trọn vẹn, Chân tu vững vàng !

14.06.2019
HOANGHAI





Không có nhận xét nào: