Thứ Sáu, tháng 6 21, 2019

Sống Đúng Tâm Mình


Khi ta ngay thẳng thật thà
Thì không hề sợ, dù ma hay người
Thành tâm trao nhau nụ cười
Mai sau nhận lại, gấp mười ngày xưa.

Dòng đời đen trắng đẩy đưa
Lòng người thay đổi, nắng mưa chất chồng
Khi tâm đã bất tương đồng
Hận thù ganh ghét, là không thể ngờ.

Lỡ sai quay lại là bờ
Con người ai cũng... có giờ phút sai
Đừng vì danh vọng tiền tài
Đánh mất tánh thiện, hình hài sơ khai.

Trăm năm ai cũng như ai
Trở về cát bụi, hai vai gánh gì
Tiền tài đâu có mang đi
Nhưng mà cái nghiệp, ấy thì theo ta.

Cuộc đời rộng lớn bao la
Đừng để tham vọng, tâm ma hoành hành
Thiện tâm lập chí tu hành
Tương lai tươi đẹp, long lanh sáng ngời !

21.06.2019
HOANGHAI




Không có nhận xét nào: