Thứ Ba, tháng 3 31, 2020

Nguyện Cầu Bình An


Nguyện cầu thế giới An bình
Vượt qua nạn dịch, mưu sinh mạnh giàu
Không ai phải chịu khổ đau
Muôn người như một, trước sau vẹn tròn.

Chung tay một dạ sắt son
Bảo vệ Tổ quốc... nước non giống nòi
Nhẫn nhịn chịu đựng thiệt thòi
Chân Tâm Thiện Nhẫn, sáng soi muôn đời.

Cùng nhau sống dưới bầu trời
Tự do Hạnh phúc, sáng ngời nghĩa nhân
Mọi miền chung một tình thân
Đạo đời hoà quyện, phước phần sinh ra.

Nhân sinh khắp nẻo gần xa
Thuận buồm xuôi gió, hát ca vui mừng
Làm ăn phát triển không ngừng
An lành Hạnh phúc, tưng bừng ngày đêm !

31.03.2020
HOANGHAI





Thứ Năm, tháng 3 26, 2020

Lên Núi Ngũ Hành


Leo lên đỉnh núi Ngũ hành
Qua hai lần nghĩ, hoàn thành mục tiêu
Tuy nay sức khoẻ giảm nhiều
Du lịch leo núi, vẫn yêu vẫn ghiền.

Lên núi trút hết ưu phiền
Nhìn ngắm cảnh vật, lòng liền thấy vui
Trên cao... nhìn tới nhìn lui
Danh lam thắng cảnh, nước tui thật nhiều.

Đất nước phong phú phì nhiêu
Rừng vàng biển bạc, và nhiều cảnh quan
Đồi núi tô đẹp giang san
Thiên nhiên ưu đãi, Trời ban cho mình.

Đời người bận rộn mưu sinh
Mấy khi rảnh rỗi, để mình đi chơi
Có dịp ngắm cảnh đất trời
Lòng nghe nhẹ nhỏm, thảnh thơi tâm hồn.

Khi đời xế bóng hoàng hôn
Lòng ta thường thấy, bồn chồn nhớ xưa
Cầu trời thuận hoà gió mưa
Để cho sức khoẻ, sớm trưa mạnh giàu.

Cuộc đời đã nhiều khổ đau
Mỗi người một cảnh, trước sau tỏ tường
Hãy yêu... kiếp sống Vô thường
Sống vui sống khoẻ, là thương chính mình !

26.03.2020
HOANGHAI




Thứ Ba, tháng 3 24, 2020

Bóng Ma Corona


Những bóng ma... ẩn mình trong không khí
Làm cho người... không một tý nhận ra
Cho đến khi... nóng sốt phát nở oà
Ta mới biết... đó chính là bệnh dịch.

Khi đã biết... chúng nó là kẻ địch
Đang lặng thầm... tiêm chích vào chúng ta
Nhằm tạo nên... trận bão táp phong ba
Gây thiệt hại... triệu đô la nghìn tỷ.

Chúng gây nên... trận đại dịch thế kỷ
Giết chết người... không một tý chùn tay
Toàn thế giới... phải phòng đêm phòng ngày
Vẫn không khỏi... những đắng cay đau khổ.

Ai đã làm... cho bệnh dịch bùng nổ
Khiến loài người... khó kiếm chổ yên thân
Kinh tế suy... tai hoạ như đến gần
Người và của... đều bước chân không vững.

Mong mọi người... hãy chung tay chặn đứng
Diệt bóng ma... từ trong trứng chưa sinh
Giữ thế giới... một bầu trời an bình
Cho nhân loại... ánh bình minh sáng đẹp.

Hãy đồng tâm... vững tinh thần như thép
Diệt giặc ma... không được phép rung tay
Mang bình yên... trở lại theo tháng ngày
Sức khoẻ tốt... người người say Hạnh phúc !

24.03.2020
HOANGHAI





Chủ Nhật, tháng 3 22, 2020

Ai Gieo Bệnh Dịch



Hỏi Người bệnh dịch đâu ra
Đảo điên nhân thế, xót xa cảnh đời
Lỗi này đâu phải do trời
Là do người tạo... một lời "Bất nhân".

Trú thân giữa chốn hồng trần
Đừng gieo nghiệp ác, vào thân làm gì
Hãy sống rộng lòng từ bi
Để cho con cháu, biết đi biết về.

Gieo chi bệnh tật ê chề
Hại mình hại bạn, não nề về sau
Làm cho nhân loại khổ đau
Gieo gì gặt nấy... trước sau tới mình.

Sống đời... thấu lý đạt tình
Nhân từ độ lượng, lòng mình thảnh thơi
Muôn sự xẩy ra trên đời
Người làm trời thấy, là lời Cổ nhân.

Cầu mong mọi người xa gần
Chung tay xây đắp, tình thân vững bền
Từ bi Nhân nghĩa là trên
Đẹp đời đẹp Đạo, vững tên Thành đồng !

22.03.2020
HOANGHAI




Thứ Bảy, tháng 3 21, 2020

Chung Tay Đuổi Dịch


Giờ ai cũng sợ Cona
Tâm lý đều ngại... bóng ma vô hình
Đừng vì thế mà lặng thinh
Hãy cùng đuổi giặc... "gia đình" bình yên.

Dịch này hoành hành đảo điên
Toàn dân tốn sức, tốn tiền phòng thân
Nhà nước cũng vì toàn dân
Điều động tất cả, ra quân đuổi tà.

Mong sao yên ổn mọi nhà
Tiêu trừ dịch bệnh, ác tà rút lui
Nhà nhà đều được an vui
Người người hạnh phúc, ngọt bùi ấm êm.

Để dịch không bùng phát thêm
Chúng ta đều phải, ngày đêm phòng ngừa
Đừng để thành kẻ dư thừa
Chối bỏ trách nhiệm, khi chưa hoàn thành.

Mong rằng các Chị các Anh
Đừng nên vô cảm... uổng danh một thời
Hãy vì nhân loại muôn nơi
Đánh đuổi dịch bệnh, đất trời bình yên !

21.03.2020
HOANGHAI





Thứ Sáu, tháng 3 20, 2020

Gieo Bòn Phước Đức


Thân mang kiếp sống vô thường
Sinh lão bệnh tử, con đường phải qua
Khổ đau giữa chốn Ta bà
Mỗi người một cảnh, cũng là nghiệp duyên.

Làm người đâu giống Thần Tiên
Buồn vui sướng khổ, thường xuyên đoạ đày
Mưu sinh vất vả tháng ngày
Mấy ai hưởng được, no say cả đời.

Sinh ra sống ở trên đời
Giàu sang phú quí, ai thời cũng mong
Phận người số phận đục trong
Mỗi người một vẻ, trông mong mỏi mòn.

Nếu biết dụng tâm gieo bòn
Trồng cây phước đức, vẹn tròn về sau
Đừng vì một chút khổ đau
Mà quên tích phước, phai màu tình thân.

Gieo phước ắt sẽ có phần
Phước đức lớn mạnh, dần dần an vui
Mai sau thọ hưởng ngọt bùi
An Nhiên Tự Tại, niềm vui tràn đầy !

20.03.2020
HOANGHAI






Thứ Tư, tháng 3 18, 2020

Thế Giới An Lành


Cầu cho thế giới an lành
Tiêu trừ bệnh dịch, chúng sanh vui vầy
Mọi người khắp chốn đó đây
Sống đời hạnh phúc, tràn đầy niềm vui.

Nhà nhà an hưởng ngọt bùi
Người người hớn hở, an vui trọn đời
Thái bình trãi rộng khắp nơi
Muôn người như một, thảnh thơi an nhàn.

Nhân sinh trên chốn tràn gian
Mộng thành ước thấy, Trời ban mạnh giàu
Không còn đói khát khổ đau
Hữu duyên giác ngộ, cùng nhau tu hành.

Đạo đời sáng rọi long lanh
Tin sâu nhân quả, tâm thành chi giao
Thiện tâm thiện ý ngọt ngào
Khẩu lành tâm Phật, dạt dào tình thương.

Chúng sinh khắp nẻo muôn phương
Ai cũng hạnh phúc, yêu thương mặn nồng
Nhà nhà thuận vợ thuận chồng
Rạng danh muôn thuở, con Rồng cháu Tiên !

18.03.2020
HOANGHAI




Thứ Hai, tháng 3 16, 2020

Già Là Yếu


Leo lên đỉnh núi Phụng hoàng
Miệng thở hổn hển, vội vàng nghĩ chân
Nghĩ mà thương cho tấm thân
Bao năm vất vả, đôi chân đã mềm.

Giờ đây cầu ngày cầu đêm
Chỉ mong sức khoẻ, được thêm dồi dào
Ngẫm đời chẳng sống được bao
Nếu được mạnh khoẻ, việc nào cũng qua.

Khi trẻ hăng hái xông pha
Không biết gìn giữ, nên ta yếu dần
Về già mới biết thương thân
Thì đã quá muộn, tay chân yếu rồi.

Nhân sinh trong cõi luân hồi
Sinh lão bệnh tử, ai rồi cũng qua
Nếu biết giữ sức dưỡng già
Thân thể khoẻ mạnh, vậy là an nhiên.

Cầu mong nhân thế hữu duyên
Nhìn thấu sự việc, bách niên mạnh giàu
Mạnh khoẻ mãi mãi về sau
Sống đời Hạnh phúc, bên nhau vững bền !

16.03.2020
HOANGHAI





Thứ Bảy, tháng 3 14, 2020

Cầu Bình Cầu An


Cầu mong thiên hạ thái bình
Không còn gian khó, rập rình ngày đêm
Niềm vui ngày một tăng thêm
Ấm no Hạnh phúc, êm đềm tháng năm.

Đời đẹp như ánh trăng rằm
Những điều ngỡ là... xa xăm lại thành
Ai ai cũng được an lành
Muôn người như một, tài danh thập toàn.

Con cháu hiếu thảo hiền ngoan
Mọi nhà ca khúc, khải hoàn mừng vui
Cuộc sống êm ấm ngọt bùi
Thuận hoà tươi đẹp, an vui trọn đời.

Cùng nhau sống dưới bầu trời
Tự do hạnh phúc, vang lời ngợi ca
Kinh tế ăn nên làm ra
Công việc thành đạt, gấp ba bình thường.

Nhân sinh khắp nẻo muôn phương
Sống đời hạnh phúc, yêu thương mặn nồng
Nhà nhà thuận vợ thuận chồng
Rạng danh Đạo hiếu, con Rồng cháu Tiên !

14.03.2020
HOANGHAI







Thứ Năm, tháng 3 12, 2020

Cũng Là Thói Quen


Tu tâm là việc rất cần
Biết Tu biết Nhẫn, dần dần sẽ quen
Việc gì cũng phải luyện rèn
Chân tâm kiên định, sang hèn cũng vui.

Muôn sự nhìn tới nhìn lui
Có Nhân có Quả, ngọt bùi do ta
Thiện tâm ăn ở thật thà
Tu Nhân tích Đức, đó là Đạo tâm.

Đừng nên soi mói lỗi lầm
Cũng đừng tự đại, lao tâm cưỡng cầu
Hãy tránh bể khổ vực sâu
Tìm về Chánh Pháp, nhiệm mầu Từ bi.

Tự chọn cho mình đường đi
Đời người ngắn ngủi, chẳng chi vững bền
Tin sâu Nhân quả là trên
Có Tâm có Đức, làm nên mọi điều.

Cuộc đời chẳng được bao nhiêu
Lo lắng buồn khổ, sớm chiều hại thân
Buông bỏ là việc rất cần
Thân tâm nhẹ nhỏm... dần dần An vui !

12.03.2020
HOANGHAI






Thứ Ba, tháng 3 10, 2020

Tự Thân Vận Động


Tình đời dễ bị phôi pha
Lòng người dễ bị, sinh ra yếu hèn
Nếu không chịu khó luyện rèn
Dễ bị thay đổi... sang hèn vì tham.

Muốn ăn thì phải biết làm
Muốn đời An lạc, đừng tham của người
Nhiều khi dở khóc dở cười
Vì đời có đủ, hạng người khác nhau.

Nên ta hãy tự khuyên nhau
Gieo gì gặt nấy, trước sau cũng về
Đừng vì một phút đam mê
Để rồi đánh mất, Bồ đề trong Tâm.

Dù cho cuộc sống thăng trầm
Tự mình vươn tới, sai lầm sửa sai
Sống đời ai cũng như ai
Thật tâm vận động, Tình Tài bền lâu.

Cuộc đời là một bể dâu
Hãy biết chấp nhận, khổ sầu sá chi
Dụng tâm rộng lòng Từ bi
Phước đức tăng trưởng, buồn đi vui về !

10.03.2020
HOANGHAI






Thứ Hai, tháng 3 09, 2020

Vui Khỏe Từ Tâm


Nhân sinh trên chốn trần gian
Mỗi người một cảnh, khóc than ích gì
Bình tâm vững bước mà đi
Hãy biết chấp nhận... những gì khổ đau.

Dụng tâm biết sống vì nhau
Đừng vì chút lợi, mà mau đổi dời
Con người sống ở trên đời
Sinh Lão Bệnh Tử, ai thời cũng qua.

Mong sao đến lúc tuổi già
Ai ai cũng được, đậm đà tình thân
Thật tâm hoan hỷ ân cần
Chia bùi xẻ ngọt, những lần gió sương.

Cuộc sống vốn dĩ vô thường
Nay còn mai mất, đau thương ngậm ngùi
Hãy sống thật khoẻ thật vui
Tận hưởng cuộc sống, ngọt bùi ấm êm.

Ngày tháng trôi qua êm đềm
Trong tâm thanh thản, ngày đêm an lành
Tu tâm Tích đức để dành
An Nhiên Tự Tại, An lành muôn năm !

09.03.2020
HOANGHAI