Thứ Sáu, tháng 4 30, 2021

Trả Lại Bình Yên

Ngày nay êm ấm tự do 

Chúng ta hãy nhớ, ai cho hòa bình 

Biết bao người đã hy sinh 

Dành quyền độc lập, cho mình ngày nay. 


 Bốn ngàn năm, tay nắm tay 

Cùng nhau đoàn kết, đánh bay quân thù 

Tàu - Nhật - Pháp - Mỹ chịu thua 

Hòa bình lập lại, bốn mùa an vui. 


 Giờ đây nhìn tới nhìn lui

Thiên tai dịch bệnh, bốc mùi chua cay 

Ai đã gieo nên mầm này 

Để cho nhân thế, họa bay đầy trời. 


 Rừng xanh hủy diệt khắp nơi 

Phá rừng lấy gỗ, tả tơi đất buồn 

Ô nhiễm đất nước là nguồn

Gây nên hậu quả, đáng buồn người ơi. 


 Hãy trả màu xanh cho trời 

Bình yên cho đất, giúp đời trong xanh 

Trả lại rừng núi hiền lành 

Muôn hoa đua nở, hồi sanh an bình. 


 Qui luật có diệt có sinh 

Có Nhân có Quả, chớ khinh coi thường 

Hãy sống và hãy yêu thương

Chúng sinh vạn vật, muôn phương một nhà.


 30.04.2021

 HOANGHAI



Thứ Tư, tháng 4 28, 2021

Nhân Quả Giàu Nghèo

Khi nghèo chớ nên khóc than 

Kiên nhẫn chịu khó, vượt làn gió sương 

Khi giàu chớ có khinh thường 

Lòng luôn khiêm tốn, nhịn nhường vô tMuô


Muôn sự chỉ là ảo hư 

Có rồi lại mất, giống như ban đầu 

Dù ta đi tới nơi đâu 

Kiếp người duyên số, định lâu lắm rồi. 


 Sinh ra giữa cõi luân hồi 

Nhân nào quả nấy, chớ ngồi van than 

Luân hồi trong chốn nhân gian 

Cũng do kiếp trước, liên quan đến mình. 


 Đời người vất vả mưu sinh 

Ai ai cũng muốn, đời mình giàu sang 

Nhưng do số phận bẽ bàng 

Kẻ giàu người khó, rõ ràng nghiệp duyên. 


 Khi ta ăn ở thảo hiền 

Nhân từ độ lượng, phước liền nẩy sinđư

Mai sau sẽ được an bình 

Ấm êm hạnh phúc, khang ninh mạnh giàHOAN

.      28.04.2021 

.       HOANGHAI



Thứ Ba, tháng 4 20, 2021

Tâm Đức Sáng Mai

Sống sao không thẹn với lòng 

Đạo đời hòa quyện, một dòng Hiếu ân 

Dụng tâm tích phước chuyên cần 

Tu nhân tích đức, phước phần sinh sôi. 


 Sống trong kiếp sống luân hồi 

Gieo một gặt lại, gấp đôi là thường 

Hãy sống thật tâm thiện lương 

Tìm về Bến giác, con đường Chân như. 


 Đời người tham mộng ảo hư 

Làm cho suy nghĩ, tâm tư rối bời 

Nhiều người nghịch lại ý trời 

Lãng quên đạo nghĩa, sống đời tự cao. 


 Mỗi khi Bản ngã dâng trào 

Làm cho tâm trí, đi vào u mê 

Bất chấp thiên hạ cười cdươ

Âm dương đắc tội, trăm bề khổ thân. 


 Sinh ra giữa chốn hồng trần 

Chịu khó nhẫn nhịn, dần dần sẽ quen 

Con người bất kẻ sang hèn 

Chữ Tâm chữ Đức, ánh đèn "Lưu quang" ! 


.      20.04.2021

        HOANGHAI



Thứ Sáu, tháng 4 16, 2021

Sống Thật Tâm

Làm người nên sống thật tâm 

Đừng nên xảo trả, gieo mầm khổ đau 

Con người ai cũng giống nhau 

Hãy sớm Giác ngộ... và mau quay về. 


 Tịnh tâm dưới ánh Bồ đề 

Soi xét lầm lỗi, mọi bề xưa nay 

Học cách sống thật thẳng ngay 

Lời ăn tiếng nói, đắng cay nên chừa. 


 Biết Nhẫn biết Nhịn không thừa 

Bản ngã buông xuống, sẽ vừa lòng nhau 

Trọn tình trọn nghĩa trước sau 

Kính trên nhường dưới, cùng nhau kết đoàn. 


 Nhân sinh mấy ai thập toàn

Được này mất nọ, hiền ngoan phước tồn 

Dẫu là người dại hay khôn 

Thành tâm chân thật, tâm hồn thảnh thơi. 


 Qui luật sống ở trên đời 

Gieo gì gặt nấy, là lời Thánh nhân 

Có phúc ắt sẽ có phần 

Tu Tâm dưỡng tánh, dần dần giàu sang !


 16.04.2HOAN

HOANGHAI



Thứ Tư, tháng 4 14, 2021

Cây Cau

Ngồi nhìn hàng Cau trước nhà 

Nhớ Cha nhớ Mẹ, trồng và tưới tiêu 

Nay Cau già cỗi đi nhiều 

Nhưng vẫn đứng đó, tự kiêu với đời. 


 Cha Mẹ thì đã xa rời 

An nghĩ trong một, cõi trời thiên thu 

Hàng Cau vẫy gió vi vu 

Rưng rưng ngấn lệ, phù du kiếp người. 


 Trước sân con cháu vui cười 

Dường như được hưởng, ân Người tạo sanh 

Hồn nhiên vui cảnh an lành 

Vô tư mộc mạc, rành rành chân quê. 


 Nỗi nhớ ngày xưa tràn về 

Hồn nghe trĩu nặng, tái tê đau buồn 

Bất chợt dòng lệ trào tuôn

Thương Cha nhớ Mẹ, cội nguồn tạo sanh. 


 Nay con với tấm lòng thành

Cầu cho Cha Mẹ, tái sanh Niết Bàn 

Thoát vòng sinh tử cơ hàn 

Thiên thu An lạc, ngập tràn niềm vui ! 


 14.04.2021 

 HOANGHAI



Thứ Sáu, tháng 4 09, 2021

Người Có Tâm

Người biết nhận lổi biết sai 

Là người hiểu đạo, đức tài song tu 

Cái Tôi quá lớn như mù 

Sẽ không tiến bộ, cho dù thông minh. 


 09.04.2021

 HOANGHAI




Thứ Năm, tháng 4 08, 2021

Tham Tiền Chuốc Tội

Đôi khi một Mẹ sinh ra 

Mỗi người một tánh, khó mà đồng tâm 

Nhiều người còn mắc sai lầm

Thờ Cha cúng Mẹ, tách mâm vì tiền. 


 Quên mất đạo nghĩa thảo hiền 

Lãng quên bổn phận, giả điên giả khùng 

Trời cao dẫu có bao dung

Nhưng mà tạo hóa, vẫn cùng Mẹ Cha. 


 Dẫu rằng gặp phải phong ba 

Chữ Hiếu phải giữ, mới là Đạo Nhân 

Cho dù đói rách rung chân 

Cũng nên giữ lấy... tình thân một nhà. 


 Tiền bạc nằm ngoài thân ta 

Khư khư ôm lấy, chỉ là nghiệp mang 

Nhân quả công bằng rõ ràng 

Biết mà vẫn phạm... là đang hại mình. 


 Cầu mong khắp chốn nhân sinh 

Ai ai cũng biết, thân mình từ đâu 

Nhìn lên ba tấc trên đầu 

Thần linh ngồi đó... trốn đâu khỏi trời. 


 08.04.2021 

HOANGHAI




Thứ Tư, tháng 4 07, 2021

Về Với Cõi Tịnh

Một đời vất vả áo cơm 

Lên ghềnh xuống thác, ngọt thơm đã từng 

Nay ta tìm được chổ dừng 

Hồi tâm Giác ngộ, không ngừng chỉnh chu. 


 Trời như tan hết mây mù 

Con đường Chánh đạo, sửa tu nhẹ nhàng 

Trí minh tỏa sáng Đạo vàng 

Thân tâm an lạc, dịu dàng Từ bi


Con người ngày một già đi 

Ta nên buông bỏ, những gì vướng tham 

Việc ác chớ nghĩ chớ làm 

Thành tâm hướng thiện, độc tam xa rời. 


 Nay ta được sống trên đời

Cũng là phúc đức, sáng ngời Tổ tiên 

Hãy sống đức độ thảo hiền 

Tu nhân tích đức, lòng liền thảnh thơi. 


 Bao nhiêu sự việc trên đời 

Đều do nhân quả, từ nơi tay mình 

Hãy sống thương yêu chúng sinh

Nhân lành giống tốt, giúp mình an vui. 


 07.04.2021

HOANGHAI




Thứ Năm, tháng 4 01, 2021

Nhẹ Lòng

Ghét nhau cũng chẳng được gì 

Chỉ là ôm mối, sầu bi vào lòng 

Vậy thì buông bỏ cho xong 

Xem như chẳng có, thì lòng nhẹ tênh. 


 01.04.2021 

 HOANGHAI