Thứ Bảy, tháng 6 15, 2019

Mang Nặng Buông Nhẹ


Khi mình không giận hờn ai
Trong tâm luôn nghĩ, đúng sai vô thường
Lòng luôn nhẫn nhịn khiêm nhường
Đó là bước tới... con đường Chân tu...

Sống đời không phải khôn ngu
Tánh trời khó sửa, cho dù được khuyên
Nhưng nếu là người có duyên
Giác ngộ Phật Pháp... buông liền sẽ an.

Nhân sinh khó được thập toàn
Mỗi cây mỗi cảnh, sinh tàn xưa nay
Hiểu rõ Nhân quả đời này
Thì ta giang rộng... vòng tay nhân từ.

Muôn sự cũng chỉ ảo hư
Giàu nghèo buồn giận, cũng từ tâm ra
Ranh giới giữa Phật và Ma
Mong manh vô định, nếu ta yếu lòng.

Buông bỏ mọi việc là xong
Biết vừa biết đủ, sống trong an lành
Kiếp người rồi sẽ qua nhanh
Hãy sống vui vẻ, trong lành An vui !

15.06.2019
HOANGHAI




Không có nhận xét nào: