Thứ Hai, tháng 6 03, 2019

Sống Lâu Sẽ Hiểu



Về già chẳng muốn phô trương
Cũng hết tham vọng, con đường lợi danh
Trong tâm chỉ một lòng thành
Cầu mong mạnh khoẻ, an lành yên vui.

Biết bao đắng cay ngọt bùi
Đi qua cuộc sống, buồn vui chất chồng
Giờ đây hiểu rõ Sắc Không
Quay đầu nhìn lại... má hồng nhạt phai.

Đời người ai cũng như ai
Tuổi trẻ năng nổ, tranh tài hám danh
Muốn cho bằng Chị bằng Anh
Mộng đời tươi đẹp, long lanh sắc màu.

Nhưng đời nào ai giống nhau
Nghiệp duyên phận số, khổ đau bẽ bàng
Mấy ai trọn vẹn cao sang
Đạt thành ý nguyện, vẻ vang trọn đời.

Nhân sinh thịnh thế đắc thời
Phải có Phước Đức, của đời xa xưa
Nếu không có phước cũng thừa
Được rồi lại mất, sớm trưa buồn rầu.

Nên ta hãy tính dài lâu
Hành Thiện Tích Đức, là câu dặn lòng
Mai này đời sẽ thong dong
An Nhiên Tự Tại, Ước mong đạt thành !

02.06.2019
HOANGHAI





Không có nhận xét nào: