Chủ Nhật, tháng 6 30, 2019

Phong Lưu Tuổi Già



Trăm năm đã xích lại gần
Sức khoẻ giảm sút, nhiều lần khi xưa
Đừng coi... cuộc sống dư thừa
Hãy cài mặc định... nắng mưa do trời.

Thường xuyên giữ vững mấy lời
Sống vui sống khoẻ, đừng rời xa nhau
Mong sao trọn vẹn trước sau
Giữ gìn sức lực... đừng mau về già.

Mấy chục năm đã xông pha
Con đàn Cháu đống, tài ba còn gì
Về già đâu cần so bì
Chỉ cần dâng hiến... chữ Vì cho nhau.

Đời người rồi cũng qua mau
Vô thường đi đến, ốm đau cũng nhiều
Dù cho mạnh khoẻ bao nhiêu
Sinh lão bệnh tử, là điều phải qua.

Vậy nên... phải biết khi già
Không còn sức lực... hoá ra thế nào
Còn đâu... cường tráng anh hào
Còn đâu những phút, dâng trào thăng hoa.

Chỉ còn lại ta với ta
Ăn ngon ngủ kỹ... thế là phong lưu !

30.06.2019
HOANGHAI




Không có nhận xét nào: