Thứ Tư, tháng 8 30, 2023

NỖI LÒNG CỦA CON


 .        NỖI LÒNG CỦA CON


Mồ côi chẳng nói nên lời

Thương Cha nhớ Mẹ, rã rời xót xa

Vu Lan mắt lệ mờ nhòa

Nghe lòng buồn tủi, châu sa sụt sùi.


Còn Cha có Mẹ đời vui

Không còn Cha Mẹ, ngậm ngùi sầu bi

Mẹ là ánh sáng Từ bi

Cha là bóng cả, mỗi khi vui buồn.


Mẹ như nước suối đầu nguồn

Cho con tắm mát, xóa muôn nỗi sầu

Cha như cây trụ chân cầu

Cho con tiếp bước, dài lâu vững bền.


Đời con nhớ mãi không quên

Sinh thành dưỡng dục, hai bên nặng dày

Tình Cha nghĩa Mẹ xưa nay

Con luôn tạc dạ, đời này khắc ghi.


Cầu xin các Đấng Từ bi

Đưa đường chỉ lối, xóa đi lỗi lầm

Cho Cha với Mẹ an tâm

Về miền Cực Lạc... ngự lâm Niết Bàn !


               30.08.2023

               HOANGHAI


Thứ Hai, tháng 8 28, 2023

CÔNG ƠN CAO CẢ

 


.     CÔNG ƠN CAO CẢ


Ngày xưa nơi chốn quê nhà

Nghèo nàn vất vả, Mẹ cha sẵn sàng

Dù mưa hay nắng không màng

Mong sao lúa tốt, chín vàng ấm no.


Nghề nông chỉ biết chăm lo

Gieo trồng giống tốt, để kho lúa đầy

Muôn vàn sự việc nhờ đây

Mùa màng khá giả, trời mây an bình.


Vì con Cha Mẹ hy sinh

Quên đi những lúc, tuổi mình đã cao

Không hề biết khó nhường nào

Cho con no ấm, ước ao cả đời.


Cha chưa hề được nghĩ ngơi

Vai sờn gánh nặng, tả tơi thân gầy

Kiên trì Mẹ vẫn trồng cây

Dù Khoai hay Sắn, mong đầy bụng thôi.


Giờ đây khấm khá lên rồi

Nhờ ơn Cha Mẹ, mà tôi nên người

Cầu mong Cha Mẹ vui cười

Nơi miền Cực lạc, xinh tươi Niết Bàn !


                 28.08.2023

                 HOANGHAI


Thứ Bảy, tháng 8 26, 2023

MÙA THU NHỚ CHA

 


.        MÙA THU NHỚ CHA


Mùa thu năm ấy mưa ngâu

Trời buông gió lạnh, vương sầu đời con

Thu vàng lá rụng đầu non

Cha đi lặng lẽ, lòng còn tiếc thương.


Đàn con mất chổ nhờ nương

Nhà tranh vách lá, gió sương lạnh lùng

Thân gầy Mẹ phải lo chung

Thay cha gánh nặng, Mẹ cùng làm Cha.


Con lớn lại phải xa nhà

Nhiều năm cách biệt, phương xa đất người

Đàn con mất hết nụ cười

Khi Cha về với, những người Cổ thiên.


Trời thu lá rụng ngoài hiên

Con về chưa tới, Cha liền bỏ đi

Lòng con đau khổ sầu bi

Chưa tròn chữ Hiếu, tim thì nhói đau.


Ba mươi năm đã qua mau

Cha đi biền biệt... xa nhau thật rồi

Vu Lan thương nhớ bồi hồi

Cài bông hồng trắng, mồ côi khổ sầu.


                  26.08.2023

                  HOANGHAI


Thứ Năm, tháng 8 24, 2023

CON VẪN HẰNG MONG

 


.      CON VẪN HẰNG MONG


Khi Cha tuổi đã về chiều

Nhìn con đỗ đạt, mọi điều trước sau

Long vui hơn cả sang giàu

Tương lai sẽ hết, khổ đau kiếp người.


Con mong được thấy Cha cười

Như hoa nở rộ, để Người thêm vui

Cho đời Cha được ngọt bùi

An lành hạnh phúc, ngập vùi tình thương.


Cha là ánh sáng vầng dương

Mẹ là ngọn đuốc, soi đường con đi

Đời con sẽ mãi khắc ghi

Công ơn trời biển, chẳng gì phôi pha.


Ước gì còn Mẹ còn Cha

Đi qua về lại, để mà yêu thương

Nhưng đời vốn dĩ vô thường

Trời cao đã gọi, có nhường ai đâu.


Vu Lan nặng hạt mưa ngâu

Mồ côi Cha Mẹ, đau sầu tả tơi

Cầu mong Cha Mẹ trên trời

Về miền Cực lạc, thảnh thơi Niết Bàn !


                    24.08.2023

                    HOANGHAI

Thứ Ba, tháng 8 22, 2023

LÀM TRÒN PHẬN HIẾU

 


.      LÀM TRÒN PHẬN HIẾU


Mang con chín tháng mười ngày

Gian nan vất vả, vẫn say giấc tròn

Niềm vui hạnh phúc nơi con

Bao nhiêu hy vọng, Mẹ còn đợi mong.


Nuôi con từ thuở lọt lòng

Tay bồng tay bế, suốt trong tháng ngày

Nhiều khi chịu đắng nuốt cay

Mong con có được, no say giấc nồng.


Ngày đêm vất vả ngoài đồng

Cha Mẹ chịu đựng, lạnh đông âm thầm

Cho con đủ bát đầy mâm

Là điều mong ước, từ tâm Mẹ hiền.


Khi ta đi khắp mọi miền

Công Cha nghĩa Mẹ, gắn liền với ta

Dù cho cách trở ngàn xa

Sinh thành dưỡng dục, như là non cao.


Làm con báo hiếu ra sao

Ai ai cũng biết, lẽ nào lãng quên

Đang còn Cha Mẹ đáp đền

Làm tròn phận hiếu, mới nên thân người !


                22.08.2023

                HOANGHAI

Chủ Nhật, tháng 8 20, 2023

HY SINH CHO CON

 


.        HY SINH CHO CON


Ngày xưa Mẹ giỏi muôn điều

Gian nan vất vả, cực nhiều vì con

Thân gầy nắng gió hao mòn

Phơi sương tắm nắng, lên non xuống đèo.


Đời Người phận số cheo leo

Còng lưng gánh nặng, trèo đèo lội sông

Chân trần lạnh cóng mùa đông

Lên ngàn xuống bể, ruộng đồng quản chi.


Nuôi con dạy cháu từng li

Cầm tay dẫn dắt, bước đi vào đời

Đói lòng Mẹ cố cầm hơi

Cho con có được, bầu trời ấm no.


Nhà nghèo Mẹ phải chăm lo

Ngày đêm tính toán, nhỏ to mọi điều

Thân tàn lực kiệt liêu xiêu

Sờn vai mòn gót, ngàn điều vì con.


Sau cùng cũng được vuông tròn

Con cháu thành đạt, mẹ còn lo chi

Yên lòng Mẹ đã ra đi

Công ơn của Mẹ, con ghi suốt đời !


                    20.08.2023

                    HOANGHAI

Thứ Sáu, tháng 8 18, 2023

TU ĐỂ TRẢ HIẾU


.        TU ĐỂ TRẢ HIẾU


Hôm nay lại đến Vu lan

Là mùa Hiếu Hạnh, vô vàn kính yêu

Lòng con lại nhớ càng nhiều

Nhưng Cha với Mẹ, thoát siêu mất rồi.


Đời Cha trông đứng trông ngồi

Mong con khôn lớn, nhưng rồi được chi

Đời Mẹ vất vả lâm li

Nhìn con khôn lớn, lại đi xa nhà.


Nuôi con từ thuở sinh ra

Gian nan cực khổ, Mẹ Cha đâu màng

Con đông nhưng quí như vàng

Chăm lo ăn học, rõ ràng tận tâm.


Ngày đêm Cha mãi âm thầm

Cần cù chịu khó, kiếm mâm cơm đầy

Mẹ thì vững chí "trồng cây"

Cho con có được, đủ đầy tương lai.


Khi con đỗ đạt thành tài

Cha Mẹ về với, Như Lai mất rồi

Lòng con thương nhớ bồi hồi

Giờ đây chỉ biết... Tu rồi cầu siêu.


                18.08.2023

                HOANGHAI



Thứ Tư, tháng 8 16, 2023

VU LAN ĐÃ VỀ


 .          VU LAN ĐÃ VỀ


Ai đang có Mẹ còn Cha

Nhân mùa Hiếu hạnh, bỏ ra chút lòng

Đừng để Mẹ đợi Cha mong

Quên đi đạo hiếu, sống trong mê lầm.


Đời người sóng gió thăng trầm

Mưu sinh vất vả, có tâm mới bền

Lòng thành vững chí thì nên

Giàu nghèo gì cũng, đừng quên Mẹ mình.


Cha là bóng cả trường sinh

Mẹ là biển rộng, nặng tình với ta

Dù cho có phải cách xa

Ân tình chẳng dễ, phôi pha nhạt mờ.


Cha trông Mẹ ngóng từng giờ

Mong con khôn lớn, đợi chờ tháng năm

Trầm tư lo lắng xa xăm

Bao niềm hy vọng, luôn nằm trong tâm.


Khi con đỗ đạt xứng tầm

Lòng Cha Mẹ thấy, nẩy mầm nở hoa

Niềm vui như thể vỡ òa

Mừng con thành đạt, vươn xa với đời !


                 16.08.2023

                 HOANGHAI


Thứ Hai, tháng 8 14, 2023

SẦU VƯƠNG CHIẾC LÁ

 


.         SẦU VƯƠNG CHIẾC LÁ


Em về chốn củ tìm anh

Khi mùa lá rụng, trơ cành ôi thôi

Thu vàng cũng đã về rồi

Mà sao cứ mãi, chia đôi cuộc tình.


Từng làn gió thổi rung rinh

Làm cho lá rụng, đoạn tình với cây

Rừng xanh nắng vẫn vơi đầy

Vàng hanh một cõi, trời mây nhạt nhòa.


Em ngồi nhặt lá châu sa

Rưng rưng mắt lệ, đời hoa gợi buồn

Từng dòng lệ tủi thầm tuôn

Làn môi mặn chát, lòng cuồn cuộn đau.


Cây rừng lá cũng nhiều màu

Xuân xanh hạ nóng, thu đau thương sầu

Trời buồn rớt giọt mưa ngâu

Em buồn nhỏ lệ, tình sầu dỡ dang.


Đưa tay nhặt chiếc lá vàng

Chiều thu rớt lại, bên hàng cây non

Thương thay phận lá chưa tròn

Trời xui lá rụng, khi còn sức xuân !


                   14.08.2023

                   HOANGHAI


Thứ Bảy, tháng 8 12, 2023

GIEO BÒN MỚI CÓ

 


.        GIEO BÒN MỚI CÓ


Đời người trọn kiếp gian nan

Tài danh họa phước, ngập tràn lối đi

Kèm theo bản ngã sân si

Nhiều người đánh mất, lương tri vì tiền.


Tìm hoài khó được an nhiên

Vì lòng vướng bận, kim tiền lợi danh

Tâm không thực sự an lành

Vì chưa giác ngộ, thường sanh hận thù.


Xưa kia lạc lối đường tu

Vô minh lầm lỗi, còn mù chữ Nhân

Ngày nay hám lợi sa chân

Chìm trong mê muội, khổ thân hại đời.


Tuy rằng dưới một bầu trời

Người hiền kẻ ác, khó lời phân bua

Tùy duyên được mất hơn thua

Gieo nhân giống tốt, bốn mùa thảnh thơi.


Quay qua ngoãnh lại nhìn đời

Trăm năm được mất, lỗ lời tại ta

Gieo bòn tích phước về già

Đời không có được vinh hoa cũng nhàn !


                  12.08.2023

                  HOANGHAI


Thứ Năm, tháng 8 10, 2023

LỠ BƯỚC QUAY VỀ


 

.        LỠ BƯỚC QUAY VỀ


Đời người tựa áng phù vân

Bay theo chiều gió, ngỡ gần lại xa

Giàu nghèo dễ bị phôi pha

Tiền tình tạm bợ, thoáng qua cuộc đời.


Bôn ba trầm bỗng chơi vơi

Khi ta tỉnh giác, thấy đời sắc không

Mê lầm uổng phí hoài công

Vì quên thiện Ý, gieo trồng phước duyên.


Bon chen tự chuốc ưu phiền

Lòng thêm ích kỷ, đảo điên mất rồi

Chìm sâu sáu nẻo luân hồi

Trăm năm dâu bể, nỗi trôi được gì.


Giàu sang phú quí mà chi

Vô thường đi đến, mang gì được đâu

Xe hơi vàng bạc nhà lầu

Xuôi tay nhắm mắt, chẳng câu giã từ.


Tìm về đạo pháp Chân như

Gieo trồng phước đức, giải trừ Si mê

Tu tâm cội phúc Bồ đề

Theo chân Đức Phật, nẻo về thênh thang.


                   10.08.2023

                   HOANGHAI


Thứ Ba, tháng 8 08, 2023

NỢ XA NỢ GẦN


 

.               NỢ XA NỢ GẦN


Luân hồi ba cõi mênh mông

Tan rồi lại hợp, ai không rã rời

Duyên tàn nợ vẫn chưa vơi

Do ta tạo nghiệp, nên đời nặng mang.


Ta về học chút Đạo vàng

Tìm trong cội thức, từng hàng sử xanh

Đem lồng cuộc sống hư danh

Suy ra sẽ thấy, bại thành tại tâm.


Bao nhiêu kiếp đã gieo mầm

Vô minh dẫn đến, sai lầm xót xa

Nhân duyên đến cõi Ta bà

Dường như để tính, nợ xa nợ gần.


Phàm nhân sống giữa hồng trần

Duyên đi duyên đến, không cần phải lo

Nhiều phước sẽ được ấm no

Vô duyên cạn phước, co ro lạnh lùng.


Đời người tựa áng phù dung

Hai bên phước họa, đi cùng chúng ta

Đức năng thắng số hoan ca

Mai sau hạnh phúc, thiết tha mặn nồng !


                        08.08.2023

                        HOANGHAI


Thứ Sáu, tháng 8 04, 2023

ĐƯỢC MẤT BUỒN VUI

 


.        ĐƯỢC MẤT BUỒN VUI 


Người buồn cảnh cũng buồn lây

Khi vui cảnh lại, tràn đầy mộng mơ

Thi nhân đối cảnh làm thơ

Buồn vui gì cũng, ngẩn ngơ cõi lòng.


Đời người khó được như mong

Người cao kẻ thấp, nỗi lòng ai hay

Duyên xưa nghiệp củ an bày

Tu là giải pháp, đổi thay kiếp người.


Khi đời có phước xinh tươi

Như hoa nở rộ, vui cười thiết tha

Ung dung giữa cõi Ta bà

Xuôi dòng tạo hóa, ngỡ ta nhất đời.


Nào hay nắng gió do trời

Thiên thời địa lợi, đổi dời tại thiên

Buồn vui xen lẫn ưu phiền

Sanh Trụ Hoại Diệt, nối liền đắng cay.


Muôn sự giữa cõi đời này

Được rồi lại mất, nợ vay luân hồi

Buồn nhiều cũng thế mà thôi

Sống vui sống khỏe, nhân đôi vòng đời !


                       04.08.2023

                       HOANGHAI