Thứ Năm, tháng 6 06, 2019

Tâm Tư Cuộc Sống


Chợt nghe lẻ bóng cô đơn
Dường như trống trãi, con hơn năm nào
Dưới trời nắng nóng hanh hao
Cõi lòng nặng trĩu, biết bao nỗi niềm.

Dẫu đời cao cả thanh liêm
Hay là hèn mọn, búa liềm nông gia
Cuối cùng ta vẫn là ta
Buồn vui sướng khổ, cũng qua một thời.

Con người sống ở trên đời
Nhiều khi chẳng biết, tỏ lời cùng ai
Tâm tình đè nặng đôi vai
Nhiều đêm ngẫm nghĩ, đúng sai chổ nào ?

Cầu trời đổ cơn mưa rào
Cuốn trôi tất cả, đi vào lãng quên
Quá khứ bỏ qua một bên
Tương lai bước tới, ơn trên độ trì.

An vui dưới ánh Từ bi
Nỗi buồn tan biến, sầu bi chẳng còn
Cuộc đời sáng đẹp vàng son
An nhiên Tự tại, vuông tròn ấm êm !

06.06.2019
HOANGHAI




Không có nhận xét nào: