Thứ Bảy, tháng 3 16, 2024

TÌM VỀ BẢN GỐC

 



.         TÌM VỀ BẢN GỐC


Đường trần vạn nẻo mờ sương

Vô minh lầm lỗi, nên thường khổ đau

Nhân duyên gặp pháp nhiệm màu

Tu tâm dưỡng tánh, buồn đau vơi dần.


Tiền nhân truyền dạy tu thân

Là đang tích đức, dần dần đó chăng

Vì trong nhân quả công bằng

Gieo gì gặt nấy, bởi rằng tại tâm.


Ta bà sóng gió thăng trầm

Vừa lòng hiện tại, nẩy mầm tịnh thanh

Hân hoan nguyện chí viên thành

Bồ đề Cam lộ, gội nhanh bụi hồng.


Đừng theo số phận trôi sông

Luân hồi luẩn quẩn, mà không chụi rời

Vùi trong thiên địa đất trời

Âm dương biến hợp, cuộc đời bể dâu.


Tìm về nguồn cội ban đầu

Từ trong gốc rễ, bám sâu hiền lành

Chờ ngày nẩy lộc tươi xanh

Đơm hoa kết trái, tạo thành quả ngon !


                   16.03.2024

                   HOANGHAI

Thứ Sáu, tháng 3 08, 2024

NGẪM VỀ MỒNG TÁM

 


.    NGẪM VỀ MỒNG TÁM


Dù cho lặn lội sâu xa

Đừng quên mồng tám, tháng ba ngày gì

Giàu nghèo cũng đừng so bì

Chân thành đối đãi, cần chi bạc vàng.


Hoa tươi đỏ thắm tim nàng

Lòng thành dâng hiến, lại càng mừng reo

Dù giàu sang... hay đói nghèo

Nhớ ngày mồng tám, để gieo chữ tình.


Nhiều người đãi lễ linh đình

Làm cho phụ nữ, của mình ngợi khen

Quên đi số phận sang hèn

Mê mùi tình ái, thân quen rạch ròi.


Đời ai cũng muốn tìm tòi

Hương tình ấm áp, mà soi lại mình

Quên đời cực khổ mưu sinh

Mơ màng một chút, lòng mình thấy vui.


Tình nồng cuộc sống thêm bùi

Hoa thơm quả ngọt, niềm vui tràn đầy

Cầu mong phụ nữ từ đây

Trọn niềm hạnh phúc, ngất ngây mộng đời.


                     08.03.2024

                     HOANGHAI