Thứ Ba, tháng 8 30, 2022

BỐN MÙA ĐƯƠNG NHIÊN

BỐN MÙA ĐƯƠNG NHIÊN

Mùa thu cho lá vàng rơi
Cho mưa ngâu đổ, cho trời vàng hanh
Cho cây đứng lặng trơ cành
Chờ đông lạnh lẻo, vi hành ghé thăm.

Con tạo xoay vần quanh năm
Bốn mùa lần lượt, tới thăm mọi miền
Xuân về hoa nở dịu hiền
Hè sang nắng nóng, thu liền dịu êm.

Đông thì buốt giá ngày đêm
Qui luật vũ trụ, càng thêm ngặt nghèo
Thiên tai hạn hán bám theo
Mưa gió bão lũ, cheo leo sự đời.

Cùng chung dưới một bầu trời
Nhưng trong định mệnh, nợ đời trước sau
Người nào cũng có khổ đau
Con người phận số, khác nhau phước điền.

Nhìn vào qui luật tự nhiên
Luân hồi nhân quả, nối liền trả vay
Nào đâu phải chuyện rủi may
Có gieo có gặt, điều này đương nhiên.

                    30.08.2022
                    HOANGHAI



Chủ Nhật, tháng 8 28, 2022

HƯ KHÔNG KIẾP LÁ

HƯ KHÔNG KIẾP LÁ

Ta về nhặt nắng vàng thu
Khi trời lãng đãng, mây mù giăng ngang
Đường thu lác đác lá vàng
Xen cùng sợi nắng, ngổn ngang mặt đường.

Trên trời mây dạt muôn phương
Bồng bềnh tản mạn, còn vương sợi dài
Vươn ra khoe sắc hình hài
Tựa như tóc xõa, bờ vai gợi tình.

Chiều buông sợi nắng lung linh
Chim bay về tổ, uốn mình dịu êm
Khói chiều lan tỏa dịu mềm
Hương đồng cỏ nội, tăng thêm bội phần.

Thu tàn sắc úa vàng sân
Lá rơi xào xạc, xa gần tùy duyên
Tần ngần như bến chờ thuyền
Chênh chao trước gió, hàn huyên thu sầu.

Hồn như chẳng biết về đâu
Vàng hanh kiếp lá, qua cầu thu đông
Trơ cành khúc nhạc ngóng trông
Gửi vào trong gió, hư không kiếp này.

                   28.08.2022
                   HOANGHAI



Thứ Sáu, tháng 8 26, 2022

CON LÀ TẤT CẢ

CON LÀ TẤT CẢ

Đời người nước chảy xuôi dòng
Chỉ có Cha Mẹ, hết lòng với con
Chăm lo mọi việc vuông tròn
Tương lai tốt đẹp, đời con mạnh giàu.

Dù cho thân yếu gầy đau
Gian lao vất vả, cháo rau qua ngày
Cha Mẹ cũng vẫn an bày
Nuôi con khôn lớn, ai hay nỗi lòng.

Phận duyên số kiếp đục trong
Nhiều người lặn lội, long đong cả đời
Sinh con vất vả tả tơi
Nhưng không nao núng, trọn đời hy sinh.

Khi con rời khỏi tay mình
Ngày đêm lo lắng, sự tình thế nhân
Mẹ Cha vẫn cứ phân trần
Đi xa vắng bóng tình thân nhờ trời.

Trăm năm sống ở trên đời
Ân tình Phụ Mẫu, biển trời bao la
Làm con chớ có lơ là
Phụng dưỡng, Hiếu nghĩa, đó là đạo nhân.

                    26.08.2022
                    HOANGHAI



                   

Thứ Tư, tháng 8 24, 2022

ĐÔI DÒNG TÂM THƯ

ĐÔI DÒNG TÂM THƯ

Giàu nghèo một kiếp con người
Trăm năm giả biệt, ngậm cười mới vui
Đời người nhìn tới nhìn lui
Nợ nần chồng chất, ngậm ngùi khổ đau.

Đương thời hầu hết như nhau
Dương oai múa võ, tô màu cao sang
Đến khi phước tận nghiệp mang
Đọa đày thân xác, hành trang nghèo nàn.

Luân hồi kiếp sống trần gian
Nhân nào quả nấy, hợp tan lẻ thường
Còn sống hãy trao yêu thương
Đừng tham tài lợi, lầm đường khổ thân.

Nhìn trong thế giới xoay vần
Nghiệp duyên vay trả, bao lần mới xong
Ân oán chớ để trong lòng
Tạo nhiều phước đức, mới mong an lành.

Khi đời đã biết tu hành
Gieo nhân hạnh tốt, mới thành Chân như
Hiếu hạnh độc nhất nhân từ
Đạo đời trọn vẹn, tâm thư sáng ngời...

                  24.08.2022
                  HOANGHAI



Thứ Hai, tháng 8 22, 2022

MƯA NGÂU MÙA THU

MƯA NGÂU MÙA THU

Bầu trời tháng bảy âm u
Mưa ngâu từng đợt, đầu thu cợt đùa
Lắng nghe trong tiếng chuông Chùa
Câu kinh vang vọng, của mùa Vu lan.

Trời như thấu hiểu nhân gian
Tuôn mưa trôi bớt, gian nan khổ sầu
Nhưng rồi chẳng được bao lâu
Cơn mưa tắt lịm, việc đâu cũng rồi.

Lòng ta cảm thấy bồi hồi
Thương Cha nhớ Mẹ, đứng ngồi không yên
Dường như bao nỗi ưu phiền
Âm thầm đè nặng, trong miền suy tư.

Mồ côi lòng dạ nát nhừ
Tâm hồn hụt hẫng, giống như sập trời
Bao nhiêu sự việc trên đời
Quay cuồng ở giữa, bầu trời hư không.

Trời thu nặng hạt mưa giông
Giọt cay giọt đắng, phập phồng lặng trôi
Chuyển xoay trong cõi luân hồi
Bốn mùa mưa nắng, nổi trôi giữa đời...

                    22.08.2022
                    HOANGHAI



Thứ Bảy, tháng 8 20, 2022

TÌNH THƯƠNG NỖI NHỚ

TÌNH THƯƠNG NỖI NHỚ

Từ khi mới được sinh ra
Trong vòng tay Mẹ, có Cha cận kề
Tuổi thơ no ấm mọi bề
Vô lo vô nghĩ, tràn trề niềm vui.

Hương đời thơ ấu ngọt bùi
Tình thương đầm ấm, ngập vùi đời con
Dù cho cực khổ mỏi mòn
Mẹ Cha cũng quyết, vẹn tròn ước mơ.

Bao năm say đắm tuổi thơ
Có Cha có Mẹ, ngẩn ngơ tình Người
Hồn nhiên trong sáng vui cười
Chưa hề biết nghĩ, ơn Người với ta.

Lớn lên khi phải xa nhà
Miếng cơm manh áo, Mẹ Cha chỉ đường
Hành trang gói gọn yêu thương
Tình Cha nghĩa Mẹ, vấn vương trọn đời.

Giờ đây cảm thấy nghẹn lời
Khi lòng nhớ lại, một thời ấu thơ
Đôi khi đứng lặng hàng giờ
Ôm ấp nỗi nhớ... vô bờ yêu thương...

                    20.08.2022
                    HOANGHAI



Thứ Sáu, tháng 8 19, 2022

NỖI BUỒN LÁ RỤNG

NỖI BUỒN LÁ RỤNG

Mùa thu lá úa vàng rơi
Mưa ngâu từng đợt, tả tơi lạnh lùng
Lòng ta cảm thấy não nùng
Không còn Cha Mẹ... tột cùng nỗi đau.

Thu về lá cũng thi nhau
Rụng về nguồn cội, đổi màu vàng hanh
Nhiều cây đứng lặng trơ cành
Buồn cho số phận, lá xanh hết thời.

Con người sống ở trên đời
Mong manh như lá, rụng rơi vô thường
Nhưng tình vẫn mãi yêu thương
Mồ côi buồn tủi, lòng vương khổ sầu.

Lặng nhìn từng giọt mưa ngâu
Lòng đau quặn thắt, từ lâu chưa ngừng
Thương Cha nhớ Mẹ đã từng
Cơm khoai ăn độn, rau rừng cầm hơi.

Ngày nay con cháu thảnh thơi
Nhớ ơn Cha Mẹ, biển trời bao la
Nguyện cầu Đức Phật Thích Ca
Độ trì dẫn dắt, Mẹ Cha Niết bàn...

                       19.08.2022
                       HOANGHAI



Thứ Năm, tháng 8 18, 2022

NỖI KHỔ THỜI XƯA

NỖI KHỔ THỜI XƯA

Cả đời hy sinh vì con
Mẹ Cha vất vả, héo hon tháng ngày
Mồ hôi mặn chát đắng cay
Quanh năm lặn lội, cấy cày ruộng nương.

Cuộc đời dãi nắng dầm sương
Lên non xuống bể, trăm đường khổ thân
Bao nhiêu cay đắng hồng trần
Đọa đày một kiếp, nông dân khổ sầu.

Còng lưng miệt mài cày trâu
Sờn vai chai gót, áo nâu bạc màu
Làm sao có được chữ giàu
Trong thời lạc hậu, cháo rau vì nghèo.

Hẩm hiu số phận bọt bèo
Ngậm ngùi cay đắng, chiều theo ý trời
Cam chịu lam lũ cả đời
Gian lao cực khổ, không lời oán than.

Giờ đây con cháu hiền ngoan
Ấm no hạnh phúc, ngập tràn niềm vui
Sống đời an hưởng ngọt bùi
Thương Cha nhớ Mẹ, sụt sùi lệ sa...

                   18.08.2022
                   HOANGHAI



Thứ Ba, tháng 8 16, 2022

GIỮ PHẬN LÀM CON

GIỮ PHẬN LÀM CON

Trăm năm giữ đạo làm con
Đền ơn đáp nghĩa, sắt son một lòng
Dù cho số phận đục trong
Sinh thành dưỡng dục, dặn lòng khắc ghi.

Dòng đời bất dịch bất di
Hiếu thuận Cha Mẹ, là đi đúng đường
Đạo Hiếu không thể xem thường
Nhân nào quả nấy, lầm đường khổ thân.

Luân hồi kiếp sống xoay vần
Đạo đời hòa quyện, hiếu nhân vẹn tròn
Dương cao bổn phận làm con
Chữ tình chữ nghĩa, vuông tròn sạch trong.

Thời gian như nước xuôi dòng
Có tâm mới thấy, nặng lòng hiếu ân
Vô tâm chỉ lo bản thân
Làm sao hiểu được, tình gần nghĩa xa.

Con người khi được sinh ra
Là đã mang nợ, Mẹ Cha mình rồi.
Sinh thành dưỡng dục vun bồi
Trăm năm vẫn mãi, bồi hồi trong tâm...

                   16.08.2022
                   HOANGHAI



Chủ Nhật, tháng 8 14, 2022

ĐỜI MẸ

ĐỜI MẸ

Đời Mẹ vất vả tảo tần
Ngược xuôi cực khổ, nhiều lần hụt hơi
Bao nhiêu sóng gió trên đời
Oằn vai gánh chịu, không lời thở than.

Đời Mẹ xuống biển lên ngàn
Không quản mưa nắng, gian nan nhọc nhằn
Chỉ mong thoát cảnh khó khăn
Nuôi đàn con nhỏ, có ăn mỗi ngày.

Đời Mẹ chưa được no say
Miếng cơm manh áo, tự tay kiếm về
Bao nhiêu công việc nặng nề
Mẹ không ngần ngại, chẳng hề quản chi.

Đời Mẹ luôn luôn cho đi
Chưa nhận lại được, chút gì từ con
Thân già gầy yếu héo mòn
Nhưng không nao núng, mà còn vươn lên.

Đời Mẹ sinh ra lớn lên
Chân bùn tay lấm, làm nên mọi điều
Trong lòng chỉ có thương yêu
Chăm lo con cháu, dạy điều thiệt hơn...

              14.08.2022
              HOANGHAI



Thứ Sáu, tháng 8 12, 2022

CẢM ƠN ĐẤNG SINH THÀNH

CẢM ƠN ĐẤNG SINH THÀNH

Mưa ngâu tháng bảy dầm dề
Vu lan con lại, nhớ về Mẹ Cha
Giọt sầu giọt nhớ tuôn ra
Mồ côi buồn tủi, xót xa phận mình.

Bao năm lặn lội mưu sinh
Giờ đây nhìn lại, lòng mình quặn đau
Nghe như trong dạ nát nhàu
Cha Mẹ thuở ấy, cháo rau qua ngày.

Nhà nông vất vả cấy cày
Phơi lưng mưa nắng, đọa đày tấm thân
Mùa màng chẳng được mấy cân
Thiên tai thất bát, bao lần hụt hơi.

Bốn mùa nhờ chiếc áo tơi
Che mưa chắn nắng, ngoài nơi ruộng đồng
Mỗi khi gió rét sang đông
Người run cầm cập, mà không chịu về.

Bao nhiêu công việc nặng nề
Oằn vai gánh nặng, chẳng hề van than
Cần cù vượt mọi gian nan
Nuôi con khôn lớn, chưa an được lòng.

Vu lan mắt lệ hai dòng
Thương về Cha Mẹ, mà lòng tái tê
Cầu mong dưới ánh Bồ đề
Cha Mẹ thanh thản, được về Tây phương...

                      12.08.2022
                      HOANGHAI



Thứ Tư, tháng 8 10, 2022

NƯỚC MẮT MÙA VU LAN

NƯỚC MẮT MÙA VU LAN

Vu Lan nhớ Mẹ thương Cha
Cả đời chẳng được, tặng hoa bao giờ
Con đông còn nhỏ dại khờ
Lo ăn lo mặc, xác xơ thân gầy.

Ngày xưa chẳng được no đầy
Thân Cò lặn lội, nuôi bầy con thơ
Mùa màng được mất khó ngờ
Thiên tai lũ lụt, mong chờ trời thương.

Quanh năm vất vả ruộng nương
Phơi thân mưa nắng, gió sương lạnh lùng
Sờn vai chai gót não nùng
Mồ hôi tẩy bạc, từng vùng áo nâu.

Chân bùn lội xuống ruộng sâu
Đầu đội nón lá, cày trâu làm mùa
Nhiều khi thất bát thiệt thua
Thiếu ăn thiếu mặc, cay chua cuộc đời.

Giờ đây nhớ lại lệ rơi
Thương Cha thương Mẹ, cả đời vì con
Nhưng Cha Mẹ đã không còn
Vu Lan lệ chảy, lăn tròn nhớ thương...

                    10.08.2022
                   HOANGHAI



Thứ Hai, tháng 8 08, 2022

TÂM HƯƠNG THÁNG BẢY

.      TÂM HƯƠNG THÁNG BẢY

Giờ đây đến mùa Vu lan
Không còn Cha Mẹ, lệ tràn nhớ thương
Bùi ngùi thắp nén tâm hương
Cầu cho Cha Mẹ, mười phương độ trì.

Từ ngày Cha Mẹ ra đi
Đời con hụt hẫng, lòng thì buồn tênh
Dường như trời đất chông chênh
Mồ côi buồn tủi, lênh đênh giữa đời.

Sinh thành rộng tựa biển khơi
Công ơn dưỡng dục, đất trời lớn to
Dù rằng cuộc sống đói no
Có Cha có Mẹ, chẳng lo chẳng phiền.

Trên trời có những vị Tiên
Dưới trần có Mẹ, Cha hiền thương ta
Nhọc nhằn đè nặng vai Cha
Dời non lấp bể, cũng là song thân.

Vu lan tháng bảy bần thần
Nghĩ về Cha Mẹ, bội phần tiếc thương
Lòng thành dâng trọn tâm hương
Tạ ơn Cha Mẹ, yêu thương trọn đời !

                    08.08.2022
                    HOANGHAI



Thứ Bảy, tháng 8 06, 2022

ÂN NGHĨA NẶNG SÂU

.      ÂN NGHĨA NẶNG SÂU

Dòng đời cứ mãi lặng trôi
Con người cứ mãi, ngược xuôi tảo tần
Nhiều khi lòng dạ phân vân
Chưa tròn chữ hiếu... tấm thân rã rời.

Sinh ra lớn lên trong đời
Công ơn phụ mẫu, biển trời bao la
Nào ai quên được Mẹ Cha
Cả đời cực khổ, nuôi ta nên người.

Khi con thành đạt vui cười
Mong tròn ước nguyện, vẹn mười tiến xa
Dù rằng gánh chịu phong ba
Vì con chẳng quản, xót xa héo gầy.

Sinh thành cao tựa trời mây
Ân tình dưỡng dục, tràn đầy biển khơi
Bao nhiêu sự việc trên đời
Cũng không sánh được, biển trời Mẹ Cha.

Giàu nghèo phận phước của ta
Làm tròn chữ Hiếu, mới là đạo con
Thành tâm hiếu thuận vẹn tròn
Trời Phật gia hộ, chẳng còn khổ đau !

                     06.08.2022
                     HOANGHAI



Thứ Năm, tháng 8 04, 2022

NHƯ ĐỜN ĐỨT DÂY

.      NHƯ ĐỜN ĐỨT DÂY

Nhìn đời thấy rõ xưa nay
Không Cha không Mẹ, mắt cay nghẹn ngào
Mồ côi buồn tủi lệ trào
Ước mong có Mẹ... dạt dào niềm vui.

Còn Mẹ cuộc sống ngọt bùi
Đi qua về lại, niềm vui tràn đầy
Anh em sum họp vui vầy
Gia đình đầm ấm, ngất ngây tâm hồn.

Mất Mẹ dẫu dại hay khôn
Trong lòng buồn tủi, bồn chồn khổ đau
Mẹ như có phép nhiệm màu
Tơ tình hòa quyện, bên nhau kết đoàn.

Khi con thành đạt hiền ngoan
Mẹ vui hớn hở, ngập tràn trong tâm
Hạnh phúc tràn ngập âm thầm
Nét mặt rạng rỡ, thân tâm nhẹ nhàng.

Mẹ như những sợi nắng vàng
Ôm ấp con trẻ, dịu dàng thương yêu
Khuyên dạy phải trái rất nhiều
Giải bày tâm sự, mọi điều thiệt hơn.

.        Cuộc đời mồ côi cô đơn
"Không Cha không Mẹ, như đờn đứt dây".

                     04.08.2022
                     HOANGHAI



Thứ Ba, tháng 8 02, 2022

NGẬM NGÙI MỒ CÔI

.    NGẬM NGÙI MỒ CÔI

Cha đi về cõi thiên thu
An nhiên tự tại, vi vu Niết bàn
Bỏ mẹ ở giữa trần gian
Nuôi đàn con nhỏ, gian nan đủ điều.

Ngày đó... cứ mỗi buổi chiều
Đàn con trông ngóng, Cha yêu trở về
Dường như lạc lối đường quê
Cha đi biền biệt, chẳng về với con.

Mẹ thì gầy yếu héo mòn
Con đông khờ dại, chẳng còn ai lo
Một mình đói rét co ro
Đêm đêm trăn trở, sao cho vẹn toàn.

Cuộc sống đói rách cơ hàn
Chắt chiu từng hạt, lúa ngàn vụ chiêm
Gom góp ôm ấp nỗi niềm
Nuôi con khôn lớn, an khiêm từng ngày.

Thế rồi vạ gió tai bay
Định mệnh được gọi, Mẹ quay về trời
Con cháu thương tiếc lệ rơi
Mồ côi buồn tủi, chơi vơi ngậm ngùi !

             02.08.2022
             HOANGHAI