Thứ Năm, tháng 6 13, 2019

Nhân Tài Mai Một


Nhiều người rõ ràng có tài
Nhưng bị bức ép, chẳng ai cần mình
Là do thân thế khai sinh
Không quyền không thế, bị khinh đói nghèo.

Học hành đậu đạt vèo vèo
Không tiền chạy việc, như bèo trôi sông
Đành lòng phải đi làm công
Làm sao phát triển, tương đồng khả năng.

Có người thiên phú tài năng
Ra công sáng chế, cho rằng làm sai
Sau cùng đành phải chạy dài
Tìm đường xuất cảnh, nước ngoài làm ăn.

Lại thêm cuộc sống khó khăn
Vì sợ mất việc, phải lăn ra làm
Nếu không nhị bất quá tam
Sẽ bị thay thế... bất kham khó dùng.

Thời thế ... bất công vô cùng
Loài người phát triển, như khùng như điên
Xã hội mai một Thánh hiền
Tương lai đất nước... về miền nào đây ?

13.06.2019
HOANGHAI



Không có nhận xét nào: