Thứ Tư, tháng 6 19, 2019

Tâm Ý Sạch Trong


Ta nhìn tượng Phật Thích Ca
Từ trong Tâm trí, nở hoa Bồ đề
Lòng ta Giác ngộ tìm về
Nguồn gốc bản thiện, mọi bề an vui.

Nhân sinh tham ái ngập vùi
Tiền tài danh vọng, đẩy lùi Nhân tâm
Vô tình tạo nghiệp âm thầm
Gieo nhân gặt quả... lao tâm nợ nần.

Nhìn đời... hãy giữ lấy thân
Tịnh tâm buông xã, dần dần hết tham
Chú tâm cách nghĩ cách làm
Tin sâu Nhân quả, người phàm tạo sinh.

Dù đời là nhục hay vinh
Cũng nên gìn giữ, tâm mình sạch trong
Bao nhiều nỗi khổ long đong
Là do kiếp trước, sanh lòng Tham,Sân.

Giờ đây hiểu rõ xa gần
Kiếp này kiếp nọ, bao lần lầm sai
Sám hối tu sửa miệt mài
Cuộc đời đổi mới, tương lai sáng ngời !

19.06.2019
HOANGHAI




Không có nhận xét nào: