Thứ Tư, tháng 6 12, 2019

Ước Muốn Nhỏ Nhoi


Ta buông bỏ hết sự đời
Tự do tự tại, thảnh thơi an nhàn
Xa rời tham hận nhân gian
Chỉ mong giữ tấm, thân tàn này thôi.

Đời ta đã khổ nhiều rồi
Nửa đời vất vả, đứng ngồi không yên
Giờ đây đến tuổi trung niên
Mong rằng cuộc sống, an nhiên về già.

Không còn mộng ước cao xa
Cũng không tham vọng, như là ngày xưa
Chỉ mong lúc trời nắng mưa
Có người gắn bó, sớm trưa đỡ đần.

Cùng nhau trân trọng tình thân
Chia bùi xẻ ngọt, những lần gió sương
Nắm tay đi hết chặng đường
Trao nhau tình nghĩa, niềm thương vẹn tròn.

Vui cùng Hạnh phúc cháu con
Mừng cho cuộc sống, sắt son mặn nồng.
Giữa đời... lồng lộng mênh mông
An nhiên Tự tại... nắng hồng tung tăng !

12.06.2019
HOANGHAI




Không có nhận xét nào: