Thứ Bảy, tháng 12 31, 2022

TIỄN CỦ ĐÓN MỚI

TIỄN CỦ ĐÓN MỚI

Hôm nay tiễn biệt hai hai
Hâm ba chào đón, vươn vai trở mình
Nhà nhà hạnh phúc an bình
Người người no ấm, quang minh đẹp giàu.

Gian nan năm củ qua mau
Sang năm chắc chắn, đổi màu đẹp tươi
Thành công nở rộ vui cười
Thu nhiều thắng lợi, hơn mười năm qua.

Tài lộc gõ cửa từng nhà
Đem về cuộc sống, ngọc ngà khang trang
Mưu sinh lắm bạc nhiều vàng
Đời vui hạnh phúc, an khang đẹp giàu.

Năm mới tài lộc thi nhau
Vào nhà tập nập, trước sau ngập tràn
Tâm hồn rạng rỡ hân hoan
Công thành danh toại, vẹn toàn ý thông.

Bình an trải khắp non sông
Đời vui hạnh phúc, mặn nồng trăm năm
Thần tài lần lượt ghé thăm
Muôn nhà như một, quanh năm mạnh giàu.

                        31.12.2022
                       HOANGHAI



Thứ Tư, tháng 12 28, 2022

DUYÊN NỢ KIẾP NGƯỜI

DUYÊN NỢ KIẾP NGƯỜI

Sinh ra sống ở trên đời
Tùy duyên đối cảnh, khó lời nói ra
Mong sao cuộc sống chan hòa
An lành Hạnh phúc, vậy là mừng vui.

Đời người nhìn tới nhìn lui
Gian nan vất vả, ngậm ngùi đắng cay
Nhiều khi đau khổ ai hay
Mình ta mới hiểu, đời này của ta.

Nhìn gần rồi lại trông xa
Mây bay gió thoảng, âu là tại thiên
Bao nhiêu ngang trái ưu phiền
Đều do nhân quả, nợ duyên kiếp người.

Thôi thì cứ hãy vui cười
Lòng không hổ thẹn, là người có tâm
Cho dù cuộc sống thăng trầm
Nhân từ nhẫn nhịn, lương tâm thật tình.

Hào quang đẹp tựa bình minh
Tu tâm học Phật, tạo sinh phước lành
Buông xa tham vọng hư danh
Chuyên tâm tạo phước, duyên lành hộ thân.

                    28.12.2022
                   HOANGHAI



Thứ Bảy, tháng 12 24, 2022

ẤM LÒNG MÙA ĐÔNG

ẤM LÒNG MÙA ĐÔNG

Đông về nhìn giọt mưa bay
Nghe làn gió lạnh, thấm ngay đáy lòng
Nhân gian ai cũng hoài mong
Mùa đông ấm áp, từ trong tâm hồn.

Trời vừa buông ánh hoàng hôn
Mây trôi lãng đãng, xóm thôn yên bình
Chim trời xã cánh vươn mình
Tìm về tổ ấm, in hình cánh cung.

Màn đêm phủ kín không trung
Không gian tĩnh mịch, hòa chung cảnh trời
Trăng sao ai đã di dời
Không còn nhấp nháy, trong trời tiết đông.

Vu vu gió lạnh hoang đồng
Tràn vào thôn xóm, chơi ngông với người
Đàn em rúc rích vui cười
Chui vào trùm kín, cả người dưới chăn.

Qua rồi cái thuở khó khăn
Giờ đây khấm khá, miếng ăn đủ đầy
Đời vui hạnh phúc sum vầy
Dù đông hay hạ, ngất ngây cuộc đời !

                24.12.2022
                HOANGHAI



Thứ Năm, tháng 12 22, 2022

NỢ SINH THÀNH

NỢ SINH THÀNH

Khi ta cất tiếng chào đời
Bên tai đã thấy, bao lời Mẹ ru
Mong con khôn lớn vù vù
Thành nhân đỗ đạt, đức tu sáng ngời.

Bao năm sách vở không rời
Mài mòn ngòi bút, mong đời đổi thay
Lòng thành báo hiếu đời này
Công ơn dưỡng dục, xưa nay vẹn tròn.

Sinh ra đã phận làm con
Thì nên hiếu thảo, khi còn tấm thân
Tâm không bất hiếu bất nhân
Là người phúc hậu, phước phần sáng trong.

Người mà ích kỷ trong lòng
Luôn tìm mọi cách, đếm đong bạc tiền
So đo cuồng dại như điên
Là người bất hiếu, Mẹ hiền khổ đau.

Cho dù cuộc sống nghèo giàu
Tinh thần hiếu nghĩa, trước sau vẹn tròn
Đừng quên bổn phận làm con
Nhân nào quả nấy, nghiệp còn phải mang.

Ơn Cha nghĩa Mẹ ngàn vàng
Sinh thành dưỡng dục, con mang suốt đời...

                   22.12.2022
                  HOANGHAI



Thứ Ba, tháng 12 20, 2022

PHƯỚC VÀ DUYÊN

PHƯỚC VÀ DUYÊN

Sinh ra giữa chốn trần gian
Mưu sinh kiếm sống, gian nan rất nhiều
Đời thì kẻ ghét người yêu
Giàu nghèo phận số, là điều tùy duyên.

Nhân sinh nặng nợ kim tiền
Dòng đời lắm cảnh, đảo điên lọc lừa
Tài danh cũng như cơn mưa
Ào ào một lát, rồi đưa về trời.

Luân hồi kiếp sống trên đời
Là do tan hợp, luật trời xưa nay
Dù rằng ngọt bùi đắng cay
Cũng là duyên nợ, trả vay kiếp người.

Hôm nay được phước vui cười
Đừng nên khinh miệt, làm người khổ đau
Khi đời khấm khá sang giàu
Nhờ phúc Cha Mẹ, mới mau được vầy.

Ta bà là chốn bùn lầy
Buồn vui yêu ghét, do đây mà thành
Buông bỏ tham hận đua ganh
Tìm về Bến giác, tâm sanh Bồ đề !

                 20.12.2022
                HOANGHAI



Chủ Nhật, tháng 12 18, 2022

ĐỂ LẠI CHO ĐỜI

ĐỂ LẠI CHO ĐỜI

Hơn thua giữa chốn Ta bà
Suy đi nghĩ lại, chỉ là hư không
Trăm năm cũng sẽ ra đồng
Chui vào nấm mộ, mà không được gì.

Đời người đến rồi lại đi
Tay không tay trắng, có gì lạ đâu
Sống sao để ngẫng cao đầu
Tâm không hổ thẹn, là câu dặn lòng.

Nghèo qua - khổ đến- cũng xong
Tốt xấu để lại, tận trong lòng người
Đừng gieo khẩu nghiệp rồi cười
Chớ nên tự đại, khinh người thua ta.

Trời cao nhưng ở không xa
Người làm trời thấy, khó mà trốn đâu
Nhìn lên ba tấc trên đầu
Thần linh hiện hữu, từ lâu đang nhìn.

Nhân nào quả nấy nên tin
Làm sai biết sữa, cầu xin mới thành
Từ bi hiếu nghĩa hiền lành
Phước đức vô lượng, tâm sanh Bồ đề !

                    18.12.2022
                   HOANGHAI



Thứ Sáu, tháng 12 16, 2022

TANH HÔI ĐỒNG TIỀN

TANH HÔI ĐỒNG TIỀN

Thời nay cuộc sống vàng son
Nhưng mà đạo hiếu, thì còn thụt lui
Do đâu hiếu nghĩa đi lùi
Âu là vấn nạn, của mùi giàu sang.

Ngày xưa nghèo đói rõ ràng
Củ khoai củ sắn, như vàng ngày nay
Anh em như thể chân tay
Yêu thương đùm bọc, mê say tình đời.

Giờ đây giàu có quên lời
Cha Ông đã dạy, sống đời ra sao
Vài đồng tưởng mình thanh cao
Đánh Anh đánh Chị, xưng tao Mẹ mình.

Thôi rồi lạc mất nghĩa tình
Làm người phạm thượng, tội mình phải mang
Tự thân tạo nghiệp rõ ràng
Mai sau quả ấy, chuyển sang con mình.

Lời Cha Ông chớ coi khinh
"Tu Nhân Tích Đức" sống vinh đẹp đời
Hiền nhân tạo phước sinh lời
Phúc đức để lại, muôn đời cháu con !

                  16.12.2022
                 HOANGHAI



Thứ Ba, tháng 12 13, 2022

NGHIỆM NGẪM ĐỜI

NGHIỆM NGẪM ĐỜI

Nhân sinh cuộc sống kim tiền
Đầy rẫy gian khổ, giữa miền gió sương
Nhiều người vất vả đáng thương
Nào ai biết được, vô thường đến đi.

Đời ta nhận được những gì
Nhân gian mấy thuở, cho đi không cầu
Danh lợi tham vọng ngập đầu
Lu mờ đạo nghĩa, lún sâu nghiệp trần.

Đường dài biết nghĩ cho thân
Đào sâu nghiệm ngẫm, quả nhân luật trời
Hữu duyên giác ngộ hiểu đời
Tu nhân tích đức, sáng ngời tương lai.

Nhân nào quả nấy không sai
Tùy duyên sớm muộn, mà khai định giờ
Thiện duyên tốt phước được nhờ
Vô duyên tận phước, xác xơ thân tàn.

Gặp nhau giữa chốn trần gian
Cũng là nghiệp nợ, hợp tan kiếp người
Vun trồng ruộng phước xanh tươi
Mai sau thọ phước, làm người giàu sang.

                    12.12.2022
                   HOANGHAI



Thứ Năm, tháng 12 08, 2022

QUÊ NHÀ ĐỔI MỚI

QUÊ NHÀ ĐỔI MỚI

Ai về Thái xá quê tôi
Bên đường quốc lộ, núi đồi giăng ngang
An Trác núi cao nhất làng
Truông Kén lịch sử, kinh hoàng ngày xưa.

Chiến tranh bom đạn như mưa
Dày xéo đồi núi, giờ chưa hoàn hồn
Cụp Trùa cửa Miệu cùng thôn
Nay đã đổi mới, tiếng đồn giàu sang.

Đường xá mở rộng thênh thang
Nhà lầu mái ngói, rộn ràng mọc lên
Cờ treo xóm dưới xóm trên
Thẳng hàng đỏ thắm, một bên con đường.

Nông thôn đổi mới phi thường
Tiền Đô, Bạt Thái, tìm đường về đây
Công trình nhà xưởng dựng xây
Cửa hàng quán nhậu, mọc đầy khắp nơi.

Nhiều người tìm chốn ăn chơi
Khi tiền rủng rỉnh, gặp thời vận may
Lắm kẻ đua đòi nhảy bay
Cờ bạc đề đóm, càng ngày càng mê.

Trăm năm một chốn đi về
Nơi ta cắt rốn, tình quê đậm đà
Dù rằng thân ở nơi xa
Lòng luôn nhớ tới, quê nhà thân thương.

                  08.12.2022
                  HOANGHAI