Chủ Nhật, tháng 6 23, 2019

Một Thoáng Suy Tư


Ngồi buồn viết mấy dòng thơ
Tìm trong ký ức, ngày giờ sướng vui
Bao nhiêu cay đắng ngọt bùi
Bấy nhiêu đau khổ, tới lui kiếp người.

Nhiều khi ngoài miệng vui cười
Trong lòng tàn héo, chẳng tươi chút nào
Đôi khi phóng khoáng ào ào
Tiền khô cháy túi, ai nào hiểu ta.

Gian nan đói khổ từng qua
Sướng vui từng đến, xót xa đã từng
Chưa được thực sự vui mừng
Chỉ là chốt lát... tưng bừng rồi qua.

Tuy rằng không phải tài hoa
Nhưng cũng hiểu biết, thấy xa nhìn gần
Duyên số đã gắn vào thân
Dễ gì tránh khỏi, đôi lần hoạ bay.

Ngẫm đời mọi sự đắng cay
Là do kiếp trước, đã vay nợ đời
Giờ đây không cần gọi mời
Nghiệp dẫn cũng đến, đòi lời nợ xưa.

Ta nên biết đủ biết vừa
Vui vẻ trả nghiệp, nắng mưa do trời
Không nên uổng phí cuộc đời
Sống Vui Sống Khoẻ... lỗ lời cũng qua !

23.06.2019
HOANGHAI




Không có nhận xét nào: