Thứ Bảy, tháng 9 28, 2019

Tu Tâm Tạo Phước



Ngỡ rằng đời đẹp như mơ
Vào đời mới thấy, dại khờ chưa khôn
Muôn sự chẳng gì trường tồn
Trở về cát bụi... vùi chôn vô thường.

Dòng đời đi đến vô lường
Đi mưa biết lạnh, đi đường biết xa
Học Thầy học Ông học Cha
Cả đời học mãi, mà ta chưa thành.

Đến khi tóc đã hết xanh
Quay đầu nhìn lại, lòng sanh chạnh lòng
Phận người duyên số đục trong
Đôi khi lòng muốn, ước mong bất thành.

Tuy không bằng Chị bằng Anh
Hãy sống cho tốt, đừng sanh gian tà
Nhớ lời dạy của Ông Cha
Nghèo mà trong sạch, mới là tu nhân.

Có phước ắt sẽ có phần
Tu nhân tích đức, dần dần an vui
Cuộc sống êm ấm ngọt bùi
An Nhiên Tự Tại, niềm vui tràn đầy !

28.09.2019
HOANGHAI





Thứ Tư, tháng 9 25, 2019

Thử Nhìn Lỗi Lầm


Ai ai cũng có tâm ma
Không ai trọn vẹn... dù là Thánh nhân
Đời người trên cõi phàm trần
Tham Sân Si Hận... khổ thân nhiễm tà.

Bề ngoài dẫu đẹp như hoa
Bên trong cũng có, gây ra lỗi lầm
Con người có thân có tâm
Có nhu cầu sống, có lầm có sai.

Dù cho là người đại tài
Làm sao tránh khỏi, lỡ sai đôi lần
Nhiều khi tính xa tính gần
Cũng không tránh được, những lần hoạ bay.

Lắm kẻ tự cho cao tay
Đằng sau cái tốt, ai hay thế nào
Dù cho là người thanh cao
Cũng dấu lầm lỗi, lao đao ngậm ngùi.

Muôn sự dẫu buồn hay vui
Biết sai thì sữa, ngọt bùi về ta
Lòng tham khởi dậy tâm ma
Nếu không kiên định, gây ra lỗi lầm !

25.09.2019
HOANGHAI





Thứ Hai, tháng 9 23, 2019

Đời Người Tìm Gì


Con người vất vả cả đời
Chỉ mong có được, thảnh thơi an nhàn
Nhưng không thoát khỏi cơ hàn
Mỗi người một cảnh, gian nan đoạ đày.

Luân hồi trong kiếp trả vay
Ta bà khổ ải, đắng cay phận người
Mấy ai trọn vẹn vui cười
Khổ nhiều hơn sướng, kiếp người phải qua.

Nếu ta sớm biết nhận ra
Cuộc đời đau khổ, do ta mà thành
Biết tạo phước đức để dành
Mai sau ta sẽ, đạt thành ước mơ.

Biển đời sóng vỗ vào bờ
Lênh đênh trôi dạt, ai ngờ ra sao
Nhiều khi đứng mũi chịu sào
Cũng là duyên nghiệp, ai nào muốn đâu.

Cuộc đời là một bể dâu
Buông bỏ tham hận, đau sầu tiêu tan
Mai sau đời hết cơ hàn
An nhiên tự tại, nồng nàn yêu thương !

23.09.2019
HOANGHAI




Thứ Bảy, tháng 9 21, 2019

Duyên Nợ



Gặp nhau giữa chốn Ta bà
Yêu thương thù ghét, cũng là nợ duyên
Hãy trao nhau tình hữu hiền
Bớt thù thêm bạn, lòng liền thảnh thơi !

21.09.2019
HOANGHAI





Thứ Sáu, tháng 9 20, 2019

Nguyện Cầu Bình An


Có duyên mới được gặp nhau
Đừng nên rào trước, đón sau làm gì
Cùng nhau mở lòng Từ bi
Thương yêu chia sẽ... cho đi mãi còn...

Đời người vất vả mỏi mòn
Mỗi người một cảnh, vuông tròn tuỳ duyên
Nhưng ai cũng có tánh hiền
Chỉ vì tham vọng kim tiềm đổi thay.

Nhận thức rõ được điều này
Nhân nào quả đó, trả vay luân hồi
Từ đó lúc đứng hay ngồi
Làm lành lánh dữ, sinh sôi phước lành.

Đời người cuộc sống mong manh
Mỗi người một tánh, ghét ganh hận thù
Tất cả cũng chỉ phù du
Được rồi lại mất... biết Tu mới bền.

Nhìn đời... từ dưới lên trên
Chỉ có Nhân nghĩa, vững bền dài lâu
Nên ta hãy nhớ một câu
Tu Nhân Tích Đức, không cầu cũng an !

20.09.2019
HOANGHAI





Thứ Ba, tháng 9 17, 2019

Tâm Ý Dẫn Đường


Con người ai cũng như nhau
Cầu mong giàu có, trước sau vẹn tròn
Tình thì chung thuỷ sắt son
Nhưng nào trọn vẹn, vì còn nợ xưa.

Đạo đời học mãi không thừa
Công bằng nhân quả, chẳng chừa một ai
Đừng vì tham vọng lầm sai
Bỏ quên tâm thiện, gieo lai nhân tà.

Ta về làm chủ tâm ta
Đừng vì danh lợi, gây ra lỗi lầm
Sống cho đúng nghĩa Nhân Tâm
Giàu nghèo phận số, là mầm nghiệp xưa.

Giác ngộ biết đủ biết vừa
Biết tránh tạo nghiệp, biết chừa đường lui
Biết buông đau khổ tìm vui
Biết tự thoả mãn, ngọt bùi hiện thân.

Dòng đời luẩn quẩn xoay vần
Hiểu thấu bể khổ, dần dần thoát ra
Muôn sự đều tại tâm ta
Tâm sanh tâm diệt, đó là đương nhiên.

17.09.2019
HOANGHAI




Thứ Hai, tháng 9 16, 2019

Vì Lợi Quên Nghĩa


Đời ai cũng muốn an lành
Nhưng vì giấc mộng, lợi danh đoạ đày
Nhất là quyền thế trong tay
Mấy ai nhìn thấu, hiểu ngay sự tình.

Hầu hết chỉ biết lợi mình
Mặc cho người khác, nhục vinh cơ hàn
Vì danh vì lợi dối gian
Mua quyền bán chức, sinh tàn nghiệp duyên.

Bỏ quên đạo nghĩa tánh hiền
Tự mình tạo nghiệp, thương tiền hại thân
Chìm trong bể khổ xoay vần
Nếu không Giác ngộ, hoá thân hung tàn.

Muôn sự trên cõi trần gian
Được rồi lại mất, hợp tan vô thường
Chỉ có đức hạnh tình thương
Cho ta phước đức, trọn đường tương lai.

Cầu mong ai cũng như ai
Sống cho phải Đạo, Như Lai độ trì
Đạo đời chọn đúng lối đi
Tâm lành hướng Phật, Từ bi độ đời !

16.09.2019
HOANGHAI





Thứ Sáu, tháng 9 13, 2019

Tết Của Mọi Nhà


Trung thu là Tết Đoàn viên
Để cho con cháu, thảo hiền báo ân
Người xa cũng như người gần
Tặng nhau Trà Bánh, tình thân đong đầy.

Bầu trời cũng vắng bóng mây
Nhường cho trăng sáng, tràn đầy niềm vui
Tết thu là tết ngọt bùi
Trẻ thơ nô nức, chơi vui trăng Rằm.

Nhớ về cái thủa xa xăm
Tuổi thơ ấm áp, bao năm thu về
Đầu làng cuối xóm vùng quê
Dưới Trăng nhộn nhịp, say mê nô đùa.

Lồng đèn trống ếch thi đua
Cũng nhau gõ nhịp, suốt mùa trung thu
Dưới trời trăng gió vi vu
Hò ca vui vẻ, vang khu xóm làng.

Giờ đây mỗi độ thu sang
Người xưa còn đó, trăng vàng còn kia
Tuổi thơ thì đã xa lìa
Ly trà hộp bánh, thùng bia vui già.

Đoàn viên tết của mọi nhà
Cùng nhau sum họp, đậm đà tình thân !

13.09.2019
HOANGHAI


Thứ Tư, tháng 9 11, 2019

Đơn Đặt Hàng


Nhiều người ngoài đời dối gian
Vào Chùa lạy lục, khóc than đủ điều
Hỏi Phật nào lại nương chiều
Thói hư tật xấu, làm điều xấu xa.

Đừng nên lừa bạn dối ta
Lòng không chân thật, Phật ma cũng hờn
Tâm thành sống thật là hơn
Tự mình tạo phước, là đơn đặt hàng.

Chớ vì tham vọng bạc vàng
Gây nên lầm lỗi, là đang hại mình
Bởi trong kiếp sống nhân sinh
Gieo gì gặt nấy, do mình tạo ra.

Đơn hàng ta đặt cho ta
Nhận sớm hay muộn, đó là tuỳ duyên
Nếu mà không còn phước điền
Hàng ấy sẽ đến, sớm liền nay mai.

Khi ta sửa đổi lầm sai
Quay về Bến giác, tương lai sáng dần
Phước đức ta tạo hộ thân
Tâm thành Phật độ, chẳng cần lo chi.

11.09.2019
HOANGHAI





Thứ Bảy, tháng 9 07, 2019

Mùa Thu Mưa Gió


Thu về mưa gió cũng về
Mang theo giông bão, nặng nề thiên tai
Lũ lụt lợi thế dương oai
Gây nên bao cảnh, trần ai cho đời.

Mưa ngâu lại cứ thầm rơi
Nhiều vùng ngập lụt, chơi vơi giữa dòng
Bão này khôi phục chưa xong
Bão khác đã đến, long đong phận người.

Nhiều nhà mất hẳn nụ cười
Nhiều nơi ngập lũ, nhiều người nước trôi
Nhiều chổ nước ngập núi đồi
Nhiều làng nhiều xóm, đứng ngồi không yên...

Ai kia chọc giận thiên nhiên
Để cho mưa gió, cuồng điên hoành hành
Làm cho nhiều vùng tan tành
Người dân đói rét, cơm canh không còn.

Cầu Trời... cầu nước... cầu non
Cầu mây cầu gió, không còn hung hăng
Hiền hoà như ánh Chị Hằng
Mưa hoà gió thuận, dưới Trăng thái bình !

07.09.2019
HOANGHAI






Thứ Hai, tháng 9 02, 2019

Sống Không Hổ Thẹn


Tiền tài có thể mất đi
Nhưng đừng để mất, lương tri làm người
Dù cho kẻ chê người cười
Sống không hổ thẹn, đẹp tươi tâm hồn.

Dẫu là người dại hay khôn
Sống cho phải đạo, lưu tồn phước duyên
Đừng vì tham vọng kim tiền
Mà quên nuôi dưỡng, tánh hiền trong ta.

Kiếp người đầy rẫy phong ba
Giàu nghèo phận số, đó là đương nhiên
Hãy năng tích đức thảo hiền
Mai sau sẽ có, phước điền lớn to.

Sống đời vô âu vô lo
Công đức Vô lượng, ấm no muôn đời
Tâm hồn trong sáng thảnh thơi
An nhiên Tự tại, dưới trời tự do !

02.09.2019
HOANGHAI