Thứ Sáu, tháng 6 28, 2019

Nhìn Trước Thấy Sau


Ta đi hơn nửa đời rồi
Nhìn đời lòng thấy, bồi hồi xót xa
Bon chen giữa chốn Ta bà
Buồn vui sướng khổ, rõ là nghiệp duyên.

Đời người lắm cảnh ưu phiền
Trò đời muôn vẻ, đảo điên tâm hồn
Bất phân tốt xấu dại khôn
Lòng đầy tham hận, vùi chôn tâm từ.

Mấy ai hiểu rõ thực hư
Được rồi lại mất, giống như ban đầu
Chỉ biết tham vọng mong cầu
Mà không chịu hiểu, do đâu phước thành.

Giàu nghèo phận số cam đành
Kiếp người ngắn ngủi, mong manh vô thường
Luân hồi ba nẻo sáu đường
Nhân nào quả nấy, gió sương mịt mù.

Cuộc đời cũng chỉ phù du
Biết buông biết bỏ, biết tu an lành
Gieo trồng cây phước tươi xanh
Thì ta sẽ hái, trái lành thơm ngon !

28.06.2019
HOANGHAI




Không có nhận xét nào: