Thứ Ba, tháng 8 31, 2021

Công Cha Nghĩa Mẹ

     CÔNG CHA NGHĨA MẸ 


 CÔNG   ơn dưỡng dục sinh thành 

CHA   Mẹ nuôi dưỡng, sao đành lãng quên

 NHƯ   sông nước chảy vững bền 

NÚI   cao Cha Mẹ , hai bên nặng tình. 


 THÁI   bình đất nước hồi sinh 

SƠN   hà thống nhất, quang vinh đất trời

 NGHĨA   tình sông núi đầy vơi 

MẸ   truyền di huấn, nhiều đời cháu con.


 NHƯ  những lời dạy vàng son

NƯỚC  không vấn đục, vẹn tròn nghĩa nhân

 TRONG   lòng nặng nghĩa tình thân 

NGUỒN  hơi ấm ấy... bao lần Mẹ trao. 


 CHẢY  từ suối nguồn thanh xuốn

RA   sông xuống biển, biết bao tủi hờn.

 .      "CÔNG CHA NHƯ NÚI THÁI SƠN 

NGHĨA MẸ NHƯ NƯỚC TRONG NGUỒN CHẢY RA "*.      

                31.08.2021           

               HOANGHAI     

   ( *Câu Khoán là Ca dao ).




Thứ Hai, tháng 8 30, 2021

Điều Đương Nhiên

 .     ĐIỀU ĐƯƠNG NHIÊN 

 Đời người không phải hên xui 

Mà là duyên nghiệp, tới lui luân hồi

Biết đâu tiền kiếp xa xôi 

Đã gây nên nghiệp, giờ ngồi khóc than. 


 Ngày nay nếu được bình an 

Giàu sang phú quí, ngập tràn miếng ăn

 Không phải chịu cảnh khó khăn 

Là nhờ công đức, ăn năn làm lành. 


 Kiếp người cuộc sống mong manh

Nay còn mai mất, lợi danh vô thường 

Hướng thiện là đi đúng đường 

Làm lành lánh dữ, nhịn nhường từ bi. 


 Hôm nay ta gieo nghiệp gì 

Mai sau nghiệp ấy, lại đi tìm mình 

Bởi trong kiếp sống nhân sinh 

Gặp quả tốt xấu, là mình gây ra.


Hãy sống lương thiện thật thà 

Yêu thương vạn vật, cũng là yêu ta 

Tâm lành phước thiện sinh ra

Gieo nhân gặt quả, đó là tất nhiên.        


      30.08.2021        

      HOANGHAI



Chủ Nhật, tháng 8 29, 2021

Ta Hãy Thương Ta

  .      TA HÃY THƯƠNG TA 

 Trăm năm một kiếp con người 

Buồn vui sướng khổ, khóc cười cũng qua 

Chỉ là ta hãy thương ta 

Đừng để đau khổ, xót xa nhiều đời. 


 Nhân sinh tham vọng cao vời 

Mấy ai trọn vẹn, như lời ước mong 

Phần nhiều số kiếp long đong 

Đó là duyên nghiệp, từ trong luân hồi. 


 Vậy nên dẫu đứng hay ngồi 

Ta nên cẩn trọng, trau dồi đạo tâm 

Đừng vì mộng ảo sai lầm 

Tạo nên nghiệp xấu, gieo mầm khổ đau.


 Việc gì cũng nghĩ trước sau

 Làm lành lánh dữ, giúp nhau yên bình

 Bởi trong kiếp sống nhân sinh

 Gieo gì gặt nấy, khổ mình mà thôilo


Nếu biết lo nghĩ xa giố

 Hãy gieo giống tốt, là chồi đẹp xinh 

Mai sau cuộc đời thành vinh 

Phước đức lớn mạnh, là mình an vui !    


         29.08.2021      

       HOANGHAI



Thứ Bảy, tháng 8 28, 2021

Tan Hợp Vô Thường

 .   TAN HỢP VÔ THƯỜNG 


Từ khi ta mới sinh ra

Dần dần khôn lớn, rồi ta cũng già

Qui luật sinh tử đó mà

Thành, Trụ, Hoại, Diệt, cũng là hợp tan. 


Hoa kia đẹp mấy cũng tàn

Tài danh phú quí, như làn khói sương

Vạn vật hư ảo vô thường

Được rồi lại mất, con đường phải qua. 


Vì sao đời lắm xót xa

Chịu nhiều đau khổ, phong ba đọa đày

Bởi vì lưu lạc đời này

Là để trả nghiệp, của ngày xa xưa. 


Khi đời thấm lạnh dưới mưa

Biết mình tâm ý, còn chưa thiện lành

Hãy mau sám hối tu hành

Thì đời giải nghiệp, viên thành Chân như. 


Khai tâm mở rộng lòng từ

Buông bỏ tam độc, thực hư của đời

Tự nhiên lòng thấy thảnh thơi

An nhiên Tự tại, dưới trời Từ quang ! 


                28.08.2021

                HOANGHAI



Thứ Sáu, tháng 8 27, 2021

Tích Phước Hộ Thân

.    TÍCH PHƯỚC HỘ THÂN

Ngày xưa cũng bởi vô minh
Không học không biết, là mình lầm sai
Bây giờ ai cũng như ai
Đầy đủ điều kiện, biết sai nên dừng.

Không nên thấy khổ dững dưng
Nếu không thương xót, cũng đừng hại ai
Chớ nên chỉ vì cầu tài
Quên mất đạo nghĩa, đúng sai ở đời.

Hãy nên tích phước làm lời
Bởi vì phước ấy, không rời khỏi ta
Dẫu cho đến lúc đi xa
Phước đức ta có, để mà hộ thân.

Đời người sóng gió phong trần
Khổ vì yếu kém, phước phần khi xưa
Nay ta biết đủ biết vừa
Tu nhân tích đức, nắng mưa không sờn.

Mai sau cuộc sống tốt hơn
Nhờ vào công đức, cao sơn đương thời
Phước ấy sẽ mãi không rời
Hộ thân truyền kiếp, sống đời lạc an !

              27.08.2021
              HOANGHAI


 

Thứ Năm, tháng 8 26, 2021

Khi Ta Biết Tu

.     KHI TA BIẾT TU

Sinh ra giữa chốn hồng trần
Cũng là để trả, nợ gần nợ xa
Tốt phước giàu có vinh hoa
Kém phước nghèo khổ, sinh ra đủ điều.

Giàu nghèo cũng chỉ bấy nhiêu
Trăm năm rồi cũng, phải chiều ý Trên
Ráng tu... ráng nhịn... phước bền
Tham Sân Si Hận, gây nên nghiệp trần.

Đời người vướng víu nợ nần
Từ bao kiếp trước, mới gần được nhau
Thấy người cực khổ lòng đau
Đó là tánh thiện, đã mau trở về.

Buông xuống nương tựa Bồ đề
Tịnh nghiệp sám hối, tìm về Chân như
Dụng tâm chỉnh sửa từ từ
Tâm hồn nhẹ nhõm, Y như Thiên đàng.

An vui dưới ánh Đạo vàng
Là khi tâm đã, nhẹ nhàng anh minh
Xa lìa tam độc nhân sinh
Trở về Bến giác, là mình biết tu !

             26.08.2021
             HOANGHAI


 

Thứ Tư, tháng 8 25, 2021

Nghiệp Mãi Theo Ta

.       NGHIỆP MÃI THEO TA

Luân hồi kiếp sống xoay vòng
Hợp tan tan hợp, long đong vô thường
Đời người giải nắng dầm sương
Oằn vai gánh nặng, dặm trường xót xa.

Thế rồi... ta lại hại ta
Mưu sinh tạo nghiệp, gây ra đủ điều
Người thì nghèo khó làm liều
Kẻ giàu tham vọng, gieo nhiều đớn đau.

Cuối cùng rồi cũng như nhau
Tay không tay trắng, trước sau về trời
Bỏ lại mọi thứ trên đời
Còn nghiệp tốt xấu, không rời khỏi ta.

Trầm luân nếm đủ xót xa
Lên voi xuống ngựa, cũng là phước duyên
Nếu người ăn ở thảo hiền
Tích được công đức, phước liền nẩy sanh.

Mai sau sẽ được an lành
Thoát vòng khổ ải, tử sanh luân hồi
Nếu không cũng được dư dôi
Phước đức vô lượng, sinh sôi mạnh giàu !

             25.08.2021
             HOANGHAI


 






Thứ Ba, tháng 8 24, 2021

Tích Lũy Công Đức

 .      TÍCH LŨY CÔNG ĐỨC 


Bao nhiêu trăn trở ưu phiền

Gặp trận đại dịch, nó liền hiện ra

Nào là lo lắng thân ta

Nào là tiền bạc, đâu ra mà xài. 


Bình thường ai cũng như ai

Có tiền có bạc, sắc tài bon chen

Đến khi thu nhập yếu hèn

Không có tích lũy, rối ren lên liền. 


Nhớ lời dạy bảo Thánh hiền

Cần kiệm liêm chính, đồng tiền có dư

Thành tâm học đạo Chân như

Tích lũy công đức, tâm tư đạt thành. 


Nếu ta muốn được an lành

Gieo trồng phước đức, để dành mai sau

Nếu ta muốn có cháu rau

Cần cù tiết kiệm, ngày sau no đầy. 


Muôn sự thể hiện nơi đây

Gieo trồng giống tốt, cây đầy quả ngon

Vạn sự sẽ được vẹn tròn

Ấm êm hạnh phúc, cháu con đầy nhà ! 


                24.08.2021

                HOANGHAI



Thứ Hai, tháng 8 23, 2021

Khoán Dịch Bệnh

 .        KHOÁN DỊCH BỆNH 


MƯỜI   người đều nghĩ như nhau

PHẦN  lớn dịch bệnh, khổ đau người nghèo

CHẾT  trong hoàn cảnh cheo neo

BẢY  chìm ba nổi... vòng vèo gian nan. 


CÒN   người nhiều tiền cũng than

BA  đời giàu có... hỏi han không cười

CHẾT rồi chưa hiểu lòng người

HAI   bên trời đất, cũng lười phân bua. 


CÒN  sống thì còn tranh đua

MỘT  mai chết xuống, chẳng thua nhau gì

MỚI  hay đời chẳng còn chi

RA  đi mang nghiệp, khổ vì chữ Tham. 


THÁI sơn Bắc đẩu khuyên Phàm

BÌNH  tâm thiện Ý, ta làm phước ta.

" MƯỜI PHẦN CHẾT BẢY CÒN BA

CHẾT HAI CÒN MỘT, MỚI RA THÁI BÌNH". 


              23.08.2021

              HOANGHAI.

( Câu khoán của Nguyễn Bĩnh Khiêm )




Chủ Nhật, tháng 8 22, 2021

Đại Dịch Đến Rồi

 .     ĐẠI DỊCH ĐẾN RỒI 


Kính thưa các chú các ông

Sài gòn dịch bệnh, đã không ổn rồi

Dường như nhân thế suy đồi

Tử vong như rạ, liên hồi triền miên. 


Dân nghèo hết gạo hết tiền

Kẻ còn người mất, buồn phiền bủa vây

Phong tỏa nhà cửa chăng dây

F không giờ đã, nhiễm đầy khắp nơi. 


Phố phường bệnh dịch tả tơi

Tang thương chết chóc, chơi vơi ngậm ngùi

Số phận giờ là hên xui

Vượt qua đại dịch, là vui lắm rồi. 


Nhìn đời thấy toát mồ hôi

Chỉ biết cầu nguyện, đứng ngồi bình an

Mong sao dịch bệnh tiêu tan

Trả lại cuộc sống, nhân gian yên bình. 


Người người tự do mưu sinh

Nhà nhà hạnh phúc, trong tình thương yêu

Đoàn viên trong mỗi buổi chiều

Quây quần êm ấm, là điều ước mong ! 


               22.08.2021

               HOANGHAI



Nước Mắt Mồ Côi

 .     NƯỚC MẮT MỒ CÔI 


Nước mắt ta lại thầm rơi

Mùa Vu lan đến, chơi vơi ngậm ngùi

Đêm đêm lặng lẽ sụt sùi

Mồ côi Cha Mẹ, niềm vui chẳng còn. 


Tủi thân cho phận làm con

Cài bông hồng trắng, mỏi mòn nhớ thương

Từ khi vắng bóng cao đường

Thân con vất vưỡng, gió sương một mình. 


Trong lòng nặng nghĩa ân tình

Nhớ ơn nuôi dưỡng, tạo sinh kiếp này

Mẹ Cha vất vả cấy cày

Chưa hề có được, no say chút nào. 


Vu lan lòng dạ nghẹn ngào

Muốn được báo hiếu, làm sao bây giờ

Âm dương cách trở đôi bờ

Phận con chỉ biết, cậy nhờ Ơn Trên. 


Độ trì Cha Mẹ đôi bên

An vui một cõi, ở trên Niết bàn

Con cháu ở dưới trần gian

Muôn đời ghi nhớ, được ban thân này... 


               22.08.2021

               HOANGHAI




Thứ Bảy, tháng 8 21, 2021

Tham Sẽ Ghiền

 .       THAM SẼ GHIỀN 


Sống cho trọn vẹn nghĩa tình

Đừng gieo cay đắng, bất bình cho ai

Đời người lúc đúng lúc sai

Vị tha buông bỏ, tâm khai Bồ đề. 


Mưu sinh khổ ải bốn bề

Vô thường ai biết, đường về ra sao

Thân nghèo tâm trí thanh cao

Giữ lòng thanh tịnh, trời trao phước lành. 


Cảm thông thương xót chúng sanh

Giữ lòng chánh niệm, thiện lành từ tâm

Nâng niu cội phước nẩy mầm

Thật tâm chăm bón, âm thầm lớn lên. 


Tam độc, nên tránh, chớ quên

Tiền tài tham vọng, gây nên mọi điều

Đơn sơ thanh thản hơn nhiều

Tham lam chẳng biết, bao nhiều cho vừa. 


Đừng nên mê muội say sưa

Chớ nên cố chấp, hay ưa so bì

Đam mê dục lạc chai lỳ

Đó là tam độc, sân si tham ghiền. 


            21.08.2021

            HOANGHAI



Thứ Sáu, tháng 8 20, 2021

Sài Gòn Lâm Nguy

 .        SÀI GÒN LÂM NGUY


Đôi khi đau khổ ai hay

Nhiều lúc gánh chịu, đắng cay một mình

Trò đời... bạc bẻo vô tình

Bề ngoài nhung lụa... bóng hình tối tăm. 


Giờ đây... nếu ai ghé thăm

Thấy vùng dịch bệnh, hai năm tan tành

Chỉ mong... điệp khúc đồng hành

Vượt qua kiếp nạn... có thành được chăng. 


Bình thường nơi này rất hăng

Thiên tai lũ lụt, băng băng cứu người

Nhiều khi bỏ mạng cũng cười

Bởi tâm hành thiện, giúp người nguy nan. 


Hôm nay... lại phải khóc than

Nhờ người cứu giúp, đánh tan dịch này

Dường như... đã được an bày

Ngươi chết thì hãy... tự bay về trời. 


Trách ai... hành thiện một đời

Cũng không cầu được, một lời bình an

Hỏi trời... kiếp sống nhân gian

Sài gòn phải chịu... gian nan mấy lần ? 


               20.08.2021

               HOANGHAI



Thứ Năm, tháng 8 19, 2021

Nhìn Và Ngẫm

 .        NHÌN VÀ NGẪM 


Thời gian phai bạc mái đầu

Miếng cơm manh áo, bể dâu cuộc đời

Đôi khi khó nói thành lời

Cũng là duyên số, thế thời đúng sai. 


Trầm luân trong giấc U hoài

Phước họa đen đỏ, mấy ai tỏ tường

Đời ai cũng muốn an khương

Dù thanh hay bạch, cũng đường kiếm ăn. 


Ai mà chưa gặp khó khăn

Trong đời chưa phải, trở trăn đôi điều

Ai mà chưa từng làm liều

Mong nên cơ nghiệp, đạt nhiều ước mơ. 


Nhiều khi chấp nhận đợi chờ

Bên bờ hiểm họa, khó ngờ hơn thua

Đôi lúc gánh chịu cay chua

Cũng đành cam chịu, trò đùa nhân gian. 


Hoa nở rồi hoa cũng tàn

Tùy theo duyên phước, hợp tan vô thường

Dưới bóng Chư Phật mười phương

Tâm thành hướng thiện, con đường Chân như. 


Sống đời rộng lượng nhân từ

Phước đức lớn mạnh, vô tư thanh nhàn... 


                19.08.2021

                HOANGHAI




Thứ Tư, tháng 8 18, 2021

Phước Chuyển Luân Hồi

 .    PHƯỚC CHUYỂN LUÂN HỒI 


Luân hồi một kiếp dạo chơi

Trăm năm nhìn lại, cuộc đời phù vân

Tạo sinh giữa chốn hồng trần

Duyên nghiệp tốt xấu, xoay vần trả vay. 


Chào đời ai cũng trắng tay

Ra đi cũng vậy, chẳng thay đổi gì

Cuối cùng bỏ hết ra đi

Thắng thua thành bại, chẳng gì mang theo. 


Những nghiệp tốt xấu đã gieo

Kiếp này kiếp nữa, vẫn theo ta hoài

Thiện tâm giảm bớt bi ai

Giác ngộ thấy rõ, đúng sai cuộc đời. 


Cuộc sống giống một trò chơi

Lên voi xuống ngựa, một thời gần xa

Bỗng nhiên ta lại gặp ta

Luân hồi truyền kiếp, cũng là trần gian. 


Qui luật hợp rồi lại tan

Danh cao quyền quí, như làn khói sương

Vạn vật đều là vô thường

Chỉ có phước đức, cửu trường thiên thu ! 


                  18.08.2021

                  HOANGHAI




Thứ Ba, tháng 8 17, 2021

Tạm Biệt Miền Đất Hứa

 

.      TẠM BIỆT MIỀN ĐẤT HỨA

Bao năm sống ở miền nam
Trên vùng đất hứa, đi làm kiếm ăn
Bình thường cũng đã khó khăn
Giờ gặp đại dịch, trở trăn đủ điều.

Tiền lương tiện tặn chi tiêu
Nhà cửa điện nước, phần nhiều còn dâu
Đêm nằm suy nghĩ lo âu
Mấy tháng giản cách, còn đâu là tiền.

Muốn về quê với mẹ hiền
Nếu đi xe máy, chạy liền ba hôm
Nghĩ tới da nổi chôm chôm
Vợ con không biết, có ôm chặt mình.

Đồ đạc lĩnh kỉnh lình kình
Bỏ thì không nở, vì mình sắm mua
Cuối cùng phải bỏ chịu thua
Biết bao giờ mới, lại mua được vầy.

Sài gòn đất hứa giờ đây
Dân tình thất nghiệp, khổ vây bốn bề
Nghĩ mà tâm trí não nề
Ở lại cũng chết... đi về cũng tiêu.

Tiền dư chẳng còn bao nhiêu
Mấy tháng giản cách, đã tiêu hết rồi
Quạt máy, bếp điện, soong nồi
Đem ra để bán... cũng ngồi trơ trơ.

Ba tháng đã đói xác xơ
Nếu thêm tháng nữa, chắc chờ đi thiêu
Về quê chắc chắn một điều
Chính là khoai sắn, nó yêu chúng mình.

Vậy là quyết định thật tình
Chuẩn bị đồ đạc, bình minh xuất hành
Cầu mong thượng lộ an lành
Miền trung quê mẹ, bộ hành ngay thôi.

Tạm biết Sài gòn xa xôi
Bao năm vất vả, mồ hôi cạn dần
Giờ đây phải giữ tấm thân
Về quê tránh dịch, được gần Mẹ Cha.

Cảm ơn đất hứa phương xa
Bao năm đùm bọc, cho ta hiểu đời
Nay ta đã phải xa rời
Bỏ lại luyến tiếc, bầu trời mộng mơ !

                17.08.2021
                HOANGHAI


 

Thứ Hai, tháng 8 16, 2021

Dâng Hoa

 .        DÂNG HOA


Xin dâng lên Mẹ đóa Sen

Thật tâm hổ thẹn, yếu hèn phận con

Đời này con nguyện sắt son

Học theo đức hạnh, vàng son của Người.


              16.08.2021

               HOANGHAI




Sài Gòn Thu Tàn

 .    SÀI GÒN THU TÀN 


Mùa thu lá rụng trơ cành

Đường phố vắng bóng, bộ hành ngao du

Đêm thu giới nghiêm êm ru

Ngỡ như lạc lối, mộng du kiếp người. 


Sài gòn... tắt hết nụ cười

Miên man khiếp sợ, biếng lười đùa chơi

Phong tỏa đã mấy tháng trời

Giới nghiêm một tháng, lệ rơi ngậm ngùi. 


Thu tàn... đời có gì vui

Cành cây trơ trọi, thoảng mùi tang thương

Còn đâu hồn nhiên yêu đương

Còn đâu nhộn nhịp, phố phường phồn hoa. 


Chỉ còn... đọng lại xót xa

Thương người bạc phước, đi xa lạnh lùng

Không kèn trống, chẳng ai cùng

Một mình lặng lẽ, não nùng cô đơn. 


Thu này... không trống không đờn

Then cài cửa đóng, còn hơn nhà tù

Chỉ nghe tiếng gió vi vu

Dưới trời lạnh lẻo, mùa thu dịch về. 


              16.08.2021

              HOANGHAI



Chủ Nhật, tháng 8 15, 2021

Tâm Tư Sợ Dịch

 .     TÂM TƯ SỢ DỊCH 


Covid này quá dễ lây

Ở đâu không biết, cả bầy Fo

Sài gòn người nhiễm quá đông

Làm sao tránh khỏi, sẽ không chết người. 


Vaccine lựa chọn tốt tươi

Dù sao cũng giúp, giảm người chết oan

Nếu không giữ được an toàn

Cũng sẽ rút ngắn, giây oan cho đời. 


Bệnh dịch hoành hành khắp nơi

Cuộc sống dân chúng, đã rơi tụt rồi

Mớ rau cũng thấy xa xôi

Giá cả lên xuống... gấp đôi là thường. 


Cầu mong Chư Phật mười phương

Nhìn xuống trần thế, xót thương muôn loài

Tiêu trừ nghiệp chứng trần ai

Chúng sanh sám nguyện, Như Lai độ trì. 


An lành như cõi Từ bi

Trần gian hết dịch, bước đi nhẹ nhàng

Người người nương tựa Đạo vàng

Nhà nhà hạnh phúc, giàu sang đổi đời ! 


           15.08.2021

           HOANGHAI



Thứ Bảy, tháng 8 14, 2021

Vu Lan Nhớ Cha Mẹ

 .  VU LAN NHỚ CHA MẸ 


Mẹ Cha về cõi xa xôi

Còn con ở lại, nỗi trôi giữa đời

Nhớ thương lòng dạ rã rời

Mùa Vu lan đến, thấy đời quạnh hiu. 


Cả đời Cha Mẹ chắt chiu

Nuôi đàn con nhỏ, nâng niu sớm chiều

Về già còn nặng thương yêu

Lo toan mọi việc, thiếu điều hụt hơi. 


Chân bùn lưng mang áo tơi

Giải dầm mưa nắng, thân phơi giữa trời

Nhà nông lặn lội cả đời

Cũng chưa được thấy, một lời cảm ơn. 


Thân già vai nặng đường trơn

Sớm hôm vất vả, còn hơn trâu cày

Mà chưa được chút no say

Thì đã được gọi, phải quay về trời. 


Bỏ lại con cháu trên đời

Vô cùng thương tiếc, rã rời khóc than

Mây mù phủ kín trần gian

Một đàn con nhỏ, tâm can nát nhàu. 


Cầu mong Cha Mẹ bên nhau

An nhàn Lạc quốc, khổ đau không còn

Trần gian thế hệ cháu con

Muôn đời ghi nhớ, sắt son tôn thờ ! 


               14.08.2021

               HOANGHAI



Thứ Sáu, tháng 8 13, 2021

Cầu An Lành

 .     CẦU AN LÀNH


Trải qua đại dịch hoành hành
Mới thấy mạnh khỏe, an lành là trên
Giàu sang để qua một bên
Bảo toàn tính mạng, là hên lắm rồi.

Dường như nhân loại suy đồi
Dịch gây chết chóc, liên hồi còn chi
Người mới đó... đã ra đi
Sáng còn tối mất, chỉ vì dịch lây.

Trời như phủ kín đầy mây
Sài gòn U ám, cả bầy F không
Người nhiễm thì đã quá đông
Làm sao để dịch, nó không giết người.

Cuộc sống dỡ khóc dỡ cười
Đường phố vắng bóng, xe người lại qua
Thức ăn cũng khó kiếm ra
Thiếu thốn đủ thứ, khóc la kêu trời.

Cầu mong mọi người trên đời
Bình an mạnh khỏe, thay lời cầu may
Vượt qua đại dịch lần này
Cũng là phước đức, xưa nay của người !

             13.08.2021
              HOANGHAI



Thứ Năm, tháng 8 12, 2021

Cầu Mong Bình An

 .    CẦU MONG BÌNH AN 


Mùa dịch chẳng ước gì nhiều

Chỉ mong tiêm được, hai liều Vaccine

Bởi ta thấy rõ như in

Cảnh người chết dịch, khó tin thật rồi. 


Sài gòn người chết liên hồi

Lò thiêu quá tải, xác ngồi dài ra

Xếp hàng tút tít đằng xa

Dài cả cây số, vậy mà chưa ngưng. 


Dịch này nguy hiểm quá chừng

Nghìn năm nay vẫn, chưa từng thấy qua

Họa này chẳng hiểu đâu ra

Làm cho dân chúng, khóc la kêu trời. 


Bao nhiêu oan nghiệp trên đời

Giờ đang rơi xuống, bầu trời thành đô

Sài gòn sóng gió nhấp nhô

Gồng mình chống dịch, lương khô cạn rồi. 


Phải chăng kiếp số luân hồi

Hay là ai đó, châm mồi tang thương

Làm cho nhân loại thê lương

Người còn kẻ mất, trăm đường khó khăn. 


Cầu mong Phật Tổ can ngăn

Đẩy lùi bệnh dịch, dạy răn con người

Mang về cuộc sống đẹp tươi

Ban cho nhân loại, nụ cười bình an ! 


            12.08.2021

            HOANGHAI




Thứ Tư, tháng 8 11, 2021

Ngẫm Về Đạo Hiếu

 


.       NGẪM VỀ ĐẠO HIẾU 


Chữ Hiếu nằm ở hàng đầu

Để cho con cháu, rể dâu dễ nhìn

Từ đó xây dựng lòng tin

Giáo dục nghĩa vụ, mấy nhìn năm qua. 


Báo hiếu phụng dưỡng Mẹ Cha

Phận con phải nhớ, để mà vươn lên

Làm người cội nguồn sao quên

Đạo hiếu phải đặt, lên trên mới tài. 


Đời người sống chẳng được dài

Sinh lão bệnh tử, chẳng ai thoát vòng

Bất di bất dịch cũng xong

Trăm năm một kiếp, sống trong luân hồi. 


Chữ hiếu viết đứng viết ngồi

Xếp ngang xếp dọc, ai rồi cũng qua

Đến lượt làm Mẹ làm Cha

Vòng xoay trả hiếu, cũng là nhìn con. 


Tốt phước sẽ được vẹn tròn

Vô phước đau khổ, cháu con quên mình

Luân hồi trong kiếp nhân sinh

Bất hiếu tội lớn, Thiên đình thẳng tay. 


Cầu mong trên cõi đời này

Ai ai cũng hiểu, nợ vay cõi trần

Một lòng phụng dưỡng song thân

Vẹn tròn chữ Hiếu, muôn phần tốt tươi ! 


                 11.08.2021

                 HOANGHAI




Thứ Ba, tháng 8 10, 2021

Vu Lan Lạnh Lẻo

VU LAN LẠNH LẺO


Vu lan mùa nữa lại về
Năm nay dịch bệnh, não nề tâm can
Mây đen phủ kín nhân gian
Bệnh tình chết chóc, khóc than đầy trời.

Nghiệp trần dày vò tả tơi
Người đi kẻ ở, chơi vơi ngậm ngùi
Vu lan mất hết niềm vui
Bởi vì Covid, ngập vùi khổ đau.

Cầu mong Phật pháp nhiệm màu
Độ trì nhân thế, thoát mau nạn này
Trả về cho những tháng ngày
Bình yên cuộc sống, xưa nay mong cầu.

Trần thế hết khổ hết sầu
An lành trải rộng, năm châu thanh bình
Con người tự do mưu sinh
Sống đời mạnh khỏe, bệnh tình tiêu tan.

Niềm vui lại đến ngập tràn
Nơi nơi vui lễ, Vu lan mỗi kỳ
Người người rộng lòng Từ bi
Nhà nhà hạnh phúc, chẳng chi phai nhòa !

                 10.08.2021
                 HOANGHAI



Thứ Hai, tháng 8 09, 2021

Đời Là Hư Không

 .     ĐỜI LÀ HƯ KHÔNG

Trăm năm giữa chốn ta bà
Buồn vui sướng khổ, cũng là trả vay
Con tạo cứ vậy mà quay
Nghiệp duyên tự đến, xưa nay rõ ràng.

Cuộc sống vất vả vội vàng
Khi ta đi giữa, hai hàng lợi danh
Nhưng rồi cuộc sống mong manh
Vô thường đi đến, trở thành hư không.

Khi già ngẫm lại hoài công
Cuộc đời vốn dĩ, sắc không từ đầu
Đời người là một bể dâu
Tiền tài danh vọng, đau sầu chia xa.

Lợi danh sắc tài xa hoa
Chỉ là sương khói, tan ra giữa trời.
Nhân khi còn sống trên đời
Buông bỏ tham ái, xa rời sân si.

Quay về với cõi Từ bi
Giác ngộ sẽ thấy, chẳng chi vững bền
Nên ta hãy nhớ đừng quên
Tu nhân tích đức, ơn Trên độ trì !

                09.08.2021
                HOANGHAI


Chủ Nhật, tháng 8 08, 2021

Cuối Cùng Giống Nhau

 .     CUỐI CÙNG GIỐNG NHAU


Đời người số phận giàu nghèo

Chỉ như sương khói, bọt bèo mà thôi

Thân mang kiếp sống luân hồi

Nợ vay vay trả, đứng ngồi không yên. 


Trăm năm khổ vì đồng Tiền

Ngàn năm thế sự, đảo điên cuộc đời

Tranh dành danh lợi rối bời

Mà không nghĩ tới, ông trời đang xem. 


Người nghèo giống như lọ lem

Suốt ngày cặm cụi, cố đem sức mình

Đổi lại thành quả mưu sinh

Nhiều khi quên mất, bệnh tình ốm đau. 


Người giàu hầu hết như nhau

Chỉ cầu lợi ích, và mau phát tài

Ít khi quan tâm tới ai

Trừ người giác ngộ, thấy sai chổ nào. 


Giàu cho xứng đáng anh hào

Nghèo mà trong sạch, dạt dào niềm vui

Bởi đời nhìn tới nhìn lui

Cuối cùng đều phải... chôn vùi đáy sâu.


             08.08.2021

             HOANGHAI



Thứ Bảy, tháng 8 07, 2021

Vui Đời Thánh Thiện

 .     VUI ĐỜI THÁNH THIỆN


Trong tâm sống thiện hết đời

Gieo nhiều công đức, Phật trời độ cho

Dẫu rằng đời đói hay no

Tâm hồn thanh thản, chẳng lo muộn phiền. 


Cuộc sống lương thiện an nhiên

Thấy người nghèo khó, là liền giúp ngay

Thương xót hoàn cảnh đắng cay

Dụng tâm giang rộng, vòng tay nhân từ. 


Thành tâm hướng thiện Chân như

Tịnh nghiệp Tam phước, từ từ lớn lên

Tam độc cũng sẽ dần quên

Trở về bản thiện, ơn Trên độ trì. 


Dưới bóng Chư Phật Từ bi

Tu nhân tích đức, họa đi phước về

Hạnh phúc dưới ánh Bồ đề

An nhiên tự tại, chẳng hề nhạt phai. 


Cầu mong ai cũng như ai

Sớm ngày Giác ngộ, sửa sai từ đầu

Thoát vòng tục lụy bể dâu

Vui đời thánh thiện, trong câu Nhân từ ! 


                  07.08.2021

                  HOANGHAI



Thứ Sáu, tháng 8 06, 2021

Sống Để Tạo Nghiệp

 .      SỐNG ĐỂ TẠO NGHIỆP


Đời người khó ai vẹn tròn

Mưu sinh tạo nghiệp, nợ còn theo ta

Phước đức tự nhiên đâu ra

Chính mình phải tạo, để mà hộ thân. 


Sinh ra giữa chốn hồng trần

Buồn vui sướng khổ, phước phần khi xưa

Dẫu ai tiền của dư thừa

Cũng đâu giữ được, và đưa theo hoài. 


Hãy mau giác ngộ Như lai

Đừng để đến lúc, biết sai muộn màng

Nhân quả qui luật rõ ràng

Gieo trồng phước đức, là đang giúp mình. 


Giàu nghèo giữa chốn ba sinh

Được rồi lại mất, nhục vinh bẽ bàng

Nếu biết nương tựa Đạo vàng

Hành thiện tích đức, phước càng bền lâu. 


Cuộc đời là một bể dâu

Tham Sân Si Hận, ngập đầu đời ta

Quay về dưới bóng Thích Ca

Buông bỏ Tam độc, là ta thương mình.


              06.08.2021

              HOANGHAI




Thứ Năm, tháng 8 05, 2021

Nghiệp Trần

 .         NGHIỆP TRẦN


Mãi mê tính toán lỗ lời

Đến khi nhìn lại, thấy đời già nua

Suốt đời bon chen hơn thua

Cuối cùng mới biết, tranh đua ích gì. 


Trần gian ta đến rồi đi

Tay không tay trắng, chẳng chi vững bền

Nghiệp thì cứ vậy lớn lên

Bao nhiêu món nợ, đè trên vai mình. 


Luân hồi trong kiếp tử sinh

Quay vòng theo nghiệp, nhục vinh tùy người

Tốt phước vui vẻ tươi cười

Vô phước gánh chịu, đời người khổ đau. 


Cuộc đời muôn vẻ muôn màu

Sắc không giai thoại, trước sau cũng về

Sao không nương tựa Bồ đề

Con đường giải thoát, chẳng hề sai đâu. 


Đời người đầy rẫy khổ sầu

Hãy sớm giác ngộ, quay đầu về đi

Bồ đề thế giới Từ bi

Hành thiện giải nghiệp, họa đi phước về !


            05.08.2021

            HOANGHAI




Thứ Tư, tháng 8 04, 2021

Đời Có Gì Vui

 .     ĐỜI CÓ GÌ VUI 


Ngẫm đời chẳng có gì vui

Luân hồi sinh tử, tới lui vô thường

Trò đời lẫn lộn ghét thương

Tranh dành tài lợi, khó lường đúng sai. 


Thức đêm mới biết đêm dài

Sống lâu mới biết, hình hài lương tâm

Đời người lắm lúc sai lầm

Thôi cứ buông bỏ, lặng thầm tùy duyên. 


Trăm năm trên một con thuyền

Mấy khi có được, hữu hiền tri âm

Mặc kệ thế sự thăng trầm

Lòng mình tự tại, thân tâm nhẹ nhàng. 


Dõi theo ánh sáng Đạo vàng

Hướng về phía trước, rõ ràng Chân như

Giã từ giấc mộng ảo hư

Sắc tài buông bỏ, tâm từ lớn lên. 


Ngàn năm xin hãy đừng quên

Tham lam tài sắc, gây nên mọi điều

Nhân từ mở rộng thương yêu

Cuộc đời sẽ thấy, có nhiều niềm vui ! 


             04.08.2021

             HOANGHAI



Thứ Ba, tháng 8 03, 2021

Nguyện Cầu Hết Dịch

 .     NGUYỆN CẦU HẾT DỊCH


Nguyện cầu thế giới bình an

Covid bệnh dịch, tiêu tan chẳng còn

Bình yên trên khắp nước non

Người người mạnh khỏe, vẹn tròn ước mơ. 


Nhìn thấy tình cảnh hiện giờ

Lòng đau quặn thắt, không ngờ xưa nay

Biết bao nhiêu nỗi đắng cay

Con người gánh chịu, ai hay sự đời. 


Hàng ngàn người bệnh rã rời

Kẻ còn người mất, khó lời nói ra

Hoàn cảnh vô cùng xót xa

Người đi cũng khổ, lạnh và cô đơn. 


Biết bao nhiêu nỗi giận hờn

Covid đày đọa, nhiều hơn từng ngày

Trách ai... số kiếp an bày

Làm cho nhân thế, họa bay đầy đời. 


Cầu mong khắp bốn phương trời

Không còn bệnh dịch, vang lời hát ca

An vui đến với mọi nhà

Ấm êm hạnh phúc, đậm đà nghĩa nhân ! 


                03.08.2021

                HOANGHAI



Thứ Hai, tháng 8 02, 2021

Tâm Tình Đại Dịch

 .        TÂM TÌNH ĐẠI DỊCH


Trải qua đại dịch hoành hành

Con người mới thấy, an lành là trên

Bình thường ai cũng hay quên

Bỏ qua sức khỏe, một bên là thường. 


Giờ đây không dám ra đường

Sợ nhiễm dịch bệnh, khó lường thiệt hơn

Cuộc sống dẫu phải cô đơn

Cũng đâu oán trách, dỗi hờn được ai. 


Sáng dậy còn thấy ánh mai

Là đã hạnh phúc, kéo dài tử sanh

Cảm nhận mạng sống mong manh

Cho ta thấy rõ, lợi danh vô thường. 


Cho dù bôn ba muôn phương

Tranh dành tài lợi, trăm đường mưu toan

Đến khi dịch tới ngập tràn

Bất lực lặng lẽ, cầu toàn cầu an. 


Nhiều người công việc gian nan

Đôi khi quên cả, bình an cho mình

Chỉ lo cứu giúp dân sinh

Dường như quên mất, bệnh tình hiểm nguy. 


Cầu mong nhân thế Từ bi

Chung tay vượt khó, những khi thế này

Trả lại cuộc sống xưa nay

Muôn dân thiên hạ, đêm ngày bình yên.


                 02.08.2021

                 HOANGHAI



Chủ Nhật, tháng 8 01, 2021

Tình Sinh Phước

 .      TÌNH SINH PHƯỚC


Đời người sống cần chân tình

Hoạn nạn sẽ thấy, lòng mình lòng ta

Rõ ràng đời rộng bao la

Nhưng đời lẩn lộn, Phật Ma hai đường. 


Dưới bóng Chư Phật Mười Phương

Hãy sống chân thật, yêu thương chân thành

Đừng vì một chút lợi danh

Lòng tham trổi dậy, phát sanh gian tà. 


Cứ nhìn cuộc sống quanh ta

Biết bao cảnh khổ, hiện ra mỗi ngày

Cũng bởi kiếp trước đã vay

Kiếp này phải trả, đắng cay chất chồng. 


Ta nên biết cách gieo trồng

Nhân lành giống tốt, ruộng đồng phì nhiêu

Phước đức ta gieo càng nhiều

Ngày sau gặt hái, thương yêu nồng nàn. 


Luân hồi kiếp sống nhân gian

Được rồi lại mất, hợp tan vô thường

Chỉ có chân thành yêu thương

Phước đức lưu lại, thiên trường bách niên.


               01.08.2021

               HOANGHAI