Thứ Tư, tháng 6 05, 2019

Giã Từ Phiền Não


Đời ta dính đầy bụi trần
Sao không gội sạch, xa dần bến mê
Giác ngộ Chánh pháp Bồ đề
Xa rời phiền não, tìm về bến xưa.

Bao năm dòng đời đẩy đưa
Buồn vui sướng khổ, mãi chưa chịu dừng
Nhìn lại thời gian vui mừng
Chỉ là chốc lát, chưa từng được lâu.

Những điều đau khổ buồn rầu
Thì lại mọc rể, bám sâu trong lòng
Mười phần, tám đục, hai trong
Muốn vui muốn sướng, ước mong bất thành.

Chỉ có Giác ngộ tu hành
Buông bỏ tham vọng, lợi danh hận thù
Xác định tất cả phù du
Quay về Bến giác, tịnh tu sớm chiều.

Phiền não sẽ bị triệt tiêu
Không còn đau khổ, như nhiều năm qua
Cuộc sống trở nên hài hoà
Ấm Êm Hạnh phúc, cả nhà đều vui !

05.06.2019
HOANGHAI





Không có nhận xét nào: