Thứ Hai, tháng 12 28, 2020
Đạo Hiếu Phận Con

Thứ Ba, tháng 12 22, 2020
Tình Chỉ Là Mơ
Tình yêu chỉ là giấc mơ
Cuộc đời ai biết, chữ ngờ trước đâu
Bởi đời là một bể dâu
Mấy ai tránh khỏi... khổ sầu nhân gian.
Khi yêu tâm trí mê man
Mộng mơ hạnh phúc, chứa chan mặn nồng
Đến khi tĩnh giấc mơ hồng
Thấy đời chỉ có... vàng Rồng mới yêu.
Đời người sống được bao nhiêu
Sao ta lại phải, chịu nhiều khổ đau
Nếu đời biết nghĩ cho nhau
Thì tình sẽ được, trước sau vẹn tròn.
Nếu không sẽ bị héo mòn
Vì tiền tình sẽ, chẳng còn nồng say
Tham tiền tình sẽ đổi thay
Hạ hồi sẽ thấy... đắng cay ngập lòng.
Khi ta một dạ một lòng
Đồng cam công khổ, vượt dòng thời gian
Tình thương nồng thắm ngập tràn
Trăm năm hạnh phúc, trời ban phước lành !
22.12.2020
HOANGHAI

Thứ Sáu, tháng 12 18, 2020
Bắt Bóng

Thứ Ba, tháng 12 08, 2020
Ước Mong Hơn Người
Đời Mẹ vất vả vì con
Hiến dâng sức trẻ, héo mòn sắc xuân
Mẹ không tiếc cả tấm thân
Lo cho con cái, bước chân vào đời.
Giang tay ôm cả bầu trời
Mong con êm ấm, như lời hát ru
Mặc cho nắng gió mây mù
Mẹ luôn dịu mát... như thu vào mùa.
Cả đời Mẹ chẳng ganh đua
Nhọc nhằn cam chịu, hơn thua không màng
Dấu kín mắt lệ hai hàng
Nhịn ăn nhịn mặc... rõ ràng vì con.
Dẫu cho lội suối trèo non
Thủy chung là cội, sắt son là vàng
Tâm tư tận tụy dịu dàng
Vì con vì cháu, Mẹ càng vươn lên...
Làm con chữ hiếu là trên
Hiếu thuận Cha Mẹ, đôi bên vui lòng
Cuộc đời dẫu là đục trong
Còn Cha còn Mẹ, ước mong hơn người !
08.12.2020
HOANGHAI

Thứ Sáu, tháng 11 20, 2020
Dòng Đời Trôi Dạt
Con ngồi nhớ lại ngày xưa
Bên Cha bên Mẹ, mỗi trưa nắng hè
Vui đùa dưới bóng lũy tre
Bình yên đầm ấm, sao nghe rộn ràng.
Những lời Mẹ nói dịu dàng
Vẫn còn lắng đọng, ngỡ ngàng trong con
Buồn thay... chữ hiếu chưa tròn
Nên lòng day dứt, mỏi mòn nhớ thương.
Thuở con mới rời quê hương
Miền trung chín nhớ, mười thương nặng lòng
Thế rồi... số phận long đong
Ba chìm bảy nổi, ước mong bất thành.
Giờ đây... tóc đã hết xanh
Nữa đời lặn lội, độc hành kiếm ăn
Trong lòng vẫn mãi băn khoăn
Quê Cha đất Tổ, khó khăn còn nhiều.
Mẹ Cha đã khuất bóng chiều
Nghìn thu an giấc, đã nhiều năm qua
Muốn không thì cũng phải già
Đời con rồi cũng... phải qua chặng này.
Mong sao còn những tháng ngày
Tự do tự tại, đắm say cuộc đời
Thong dong tâm trí thảnh thơi
Sống vui sống khỏe, sống đời An nhiên !
20.11.2020
HOANGHAI

Thứ Ba, tháng 11 10, 2020
Tình Người Việt Nam

Thứ Sáu, tháng 11 06, 2020
Hãy Sống lạc Quan
" Trăm năm trăm cõi người ta"
Sinh lão bệnh tử, đó là đương nhiên
Con người sao giống Thần tiên
Sống vui sống khỏe, an nhiên muôn đời.
Nhân gian mệnh số do trời
Giàu sang phú quí, một thời cũng qua
Giàu nghèo kiếp số của ta
Tùy duyên mà sống, mới là thương thân.
Đừng nên lo lắng phân vân
Lạc quan mà sống, bước chân vững vàng
Tâm an lòng dạ nhẹ nhàng
Buồn vui sướng khổ, rõ ràng sẽ qua.
Đời người đầy rẫy phong ba
Muôn sự đi đến, do ta mà thành
Hãy gieo mầm thiện tươi xanh
Phước đức tự đến, viên thành chân tu.
Trần gian muôn sự phù du
Được rồi lại mất, đức tu mới bền
Lòng thành thấu tới ơn Trên
Bao dung nhẫn nhịn... sẽ nên mọi điều !
06.11.2020
HOANGHAI

Thứ Năm, tháng 10 22, 2020
Thương Miền Trung
Mỗi năm đến độ thu sang
Miền trung lũ lụt, xóm làng ngập sâu
Không hiểu nước từ nơi đâu
Đột nhiên kéo tới, gieo sầu nhân gian.
Nhiều người kiệt sức khóc than
Thiếu ăn thiếu uống, nát tan cõi lòng
Nước mắt tuôn chảy thành dòng
Kêu trời chẳng thấu, chìm trong thủy triều.
Tài sản nhà cửa tiêu điều
Lũ tạo biển nước, ngập nhiều vùng quê
Mang theo đói rét tái tê
Mây đen bao phủ, mọi bề miền trung.
Thiên tai không hề bao dung
Chúng đã tiêu hủy, từng vùng từng nơi
Làm làng xóm, thành biển khơi
Gieo rắc đau khổ, bao đời chưa ngưng.
Miền trung bão lụt không ngừng
Cầu xin trời đất, thôi đừng nổi điên
Hãy tạo mưa nắng dịu hiền
Bình an trải rộng, khắp miền trung du !
22.10.2020
HOANGHAI

Chủ Nhật, tháng 10 18, 2020
Nhớ Mẹ Hiền
Chiều thu nhìn về cuối trời
Nỗi niềm thương nhớ, đầy vơi trong lòng
Biết bao nhiêu nỗi hoài mong
Đêm đêm thao thức, ròng ròng lệ rơi.
Tình Mẹ rộng tựa biển khơi
Quê hương chốn ấy, là nơi ngọt ngào
Tình quê êm ấm dạt dào
Ngày mong đêm nhớ, chiêm bao cũng về.
Tuổi thơ có Mẹ cận kề
Biết bao kỷ niệm, chẳng hề nhạt phai
Qua bao ngày tháng năm dài
Tình Mẹ cao cả, chẳng ai sánh bằng.
Nhiều đêm ngắm gió nhìn trăng
Trong lòng xao xuyến, Chị Hằng vẫn đây
Dường như cuối nẻo tầng mây
Mẹ vẫn ở đó... thân gầy như xưa.
Lệ buồn lại tuôn như mưa
Thương Cha nhớ Mẹ, vẫn chưa nguôi lòng
Cầu Phật độ toại ước mong
Cho Cha Mẹ được, thong dong Niết bàn.
18.10.2020
HOANGHAI

Thứ Hai, tháng 10 12, 2020
Thương Cha
Con nhớ Cha lắm Cha ơi
Thương Cha tần tảo, một đời vì con
Vất vả xuống biển lên non
Trèo đèo lội suối... héo mòn lệ rơi.
Nếp nhăn in dấu cuộc đời
Màu da sạm nắng, đội trời gió sương
Sờn vai mòn gót dặm đường
Lo toan mọi việc, đêm trường thâu canh.
Bàn tay chai cứng cũng đành
Thân phơi mưa nắng, trở thành thói quen
Đời Cha chẳng biết bon chen
Cần cù lao động, sức hèn cũng cam.
Nhà nông... ai cũng phải làm
Thức khuya dậy sớm, chiều lam chưa về
Bao nhiều công việc nặng nề
Cha đều gánh vác, chẳng hề van than...
Nhìn đời... thấu khổ nhân gian
Tình Cha nghĩa Mẹ, ngút ngàn trời mây
Dẫu cho đi khắp đó đây
Sinh thành dưỡng dục, ơn nầy chớ quên !
12.10.2020
HOANGHAI

Thứ Ba, tháng 10 06, 2020
Đời Như Trăng

Thứ Tư, tháng 9 30, 2020
Trăng Trung Thu
Trăng thu sáng cả bầu trời
Chị Hằng Chú Cuội, muôn đời ung dung
Ngắm nhìn trời đất điệp trùng
Thiên địa vạn vật, khắp vùng nhân gian.
Qui luật hợp rồi lại tan
Thu đi thu đến, đông tàn xuân sang
Đất trời rộng lớn thênh thang
Dòng đời con tạo, rõ ràng vẫn xoay.
Biết bao sự việc đời này
Theo cùng năm tháng, đổi thay cuộc đời
Trăng kia vẫn ở trên trời
Vẫn tròn vẫn khuyết, không lời thở than.
Thu về trên khắp nhân gian
Đón mừng ngày tết, ngập tràn niềm vui
Lễ hội trà bánh ngọt bùi
Trông Trăng Phá cỗ, an vui mọi nhà.
Chúc cho mọi người gần xa
Trung thu vui vẻ, đậm đà tình thân
Nhà nhà từ xa đến gần
Hạnh phúc êm ấm, phước phần sinh sôi !
30.09.2020
HOANGHAI

Chủ Nhật, tháng 9 27, 2020
Đón Tết Trung Thu
Trung thu là tết Đoàn viên
Nhà nhà nhộn nhịp, con hiền cháu ngoan
Nô nức ca khúc kết đoàn
Trà ngon bánh ngọt, nồng nàn tình thương.
Con cháu kính lễ Cao đường
Xa gần hội ngộ, yêu thương đong đầy
Mọi người khắp nẻo đó đây
Trao tình thương mến, chúc thầy kính cô.
Nét đẹp truyền thống điểm tô
Con cháu hiếu thuận, cơ đồ mở mang
Trung thu ngày tết rộn ràng
Trông Trăng phá cỗ, xóm làng đầy hoa.
Chị Hằng Chú Cuội nơi xa
Dường như cũng muốn, hát ca chúc mừng
Đèn hoa trống ếch tưng bừng
Tranh nhau khoe sắc, lẫy lừng trong đêm.
Trăng thu sáng tỏ êm đềm
Trời thu trong trẻo, tăng thêm sắc màu
Chúc cho người người như nhau
Vui Thu đón Tết, trước sau mặn nồng.
27.09.2020
HOANGHAI

Thứ Bảy, tháng 9 12, 2020
Đất Trời Mưa Ngâu
Cả đời lội suối trèo non
Chỉ mong tìm kiếm, vuông tròn cho con
Một lòng một dạ sắt son
Giải dầu mưa nắng, gót mòn sờn vai.
Mẹ là có một không hai
Chẳng màng thua thiệt, không ai sánh bằng
Nuôi con Mẹ luôn mong rằng
Con mau khôn lớn, cho bằng người ta.
Khi con lớn, Mẹ đã già
Mấy ai còn nhớ, âu à Mẹ ru
Nhiều người tai điếc mắt mù
Vẫn còn lo lắng, cho dù hết hơi.
Tháng bảy lá vàng lại rơi
Vu lan Hiếu hạnh, đất trời mưa ngâu
Nhớ Mẹ... biết tìm nơi đâu
Âm dương cách biệt, đau sầu phận con.
Mẹ ơi... Phận hiếu chưa tròn
Tháng bảy lại đến, lòng con ngậm ngùi
Mồ côi... buồn khổ mất vui
Thương Cha nhớ Mẹ, sụt sùi lệ sa !
12.09.2020
HOANGHAI

Thứ Ba, tháng 9 08, 2020
Mưa Ngâu Nhớ Mẹ
Đời Mẹ hy sinh vì con
Giải dầm mưa nắng, héo mòn sắc xuân
Cả đời lặn lội xa gần
Bát cơm manh áo, tảo tần gian nan.
Đói rét Mẹ chẳng van than
Vai sờn gối mỏi, may đan đủ nghề
Đông sang lạnh giá tái tê
Vì con Mẹ đã, chẳng hề rung chân.
Vất vả Mẹ không tiếc thân
Phơi lưng mưa nắng, vai trần nặng mang
Sức già chân bước hai hàng
Nhọc nhằn nhưng vẫn, hiên ngang với đời.
Nắng mưa mưa nắng mặc trời
Một lòng cam chịu, chẳng lời oán than
Cần cù bản tánh trời ban
Tiết kiệm mong muốn , xua tan đói nghèo.
Dù cho cuộc sống cheo neo
Mẹ luôn lo liệu, chống chèo nuôi con.
Chúng ta hiếu nghĩa nên tròn
Đừng để lòng Mẹ, mãi còn lo âu.
Sinh thành dưỡng dục nặng sâu
Chữ Hiếu phải đứng, hàng đầu đời ta
Dẫu cho có phải đi xa
Mưa ngâu tháng bảy, là ta lại về...
08.09.2020
HOANGHAI

Thứ Ba, tháng 9 01, 2020
TẠ ƠN MẸ CHA
Mẹ ơi ! Mẹ ở nơi đâu
Vu lan lại đến, mưa ngâu ngập lòng
Nước mắt con chảy thành dòng
Nhớ về Cha Mẹ, mà lòng quặn đau.
Đời Mẹ vất vả cháo rau
Phơi lưng mưa nắng, ốm đau mặc trời
Vu lan trong cả cuộc đời
Chưa hề nhận được, một lời chúc vui.
Con đông khó khăn ngập vùi
Lo ăn lo mặc, ngậm ngùi gian nan
Nào hay trên chốn nhân gian
Còn có ngày lễ... Vu lan là gì.
Về già chưa muốn ra đi
Bởi còn lo lắng, chỉ vì đàn con
Mọi việc chưa được vuông tròn
Đứa khờ đứa dại, lòng còn chưa an.
Ngày Mẹ rời khỏi trần gian
Cả đàn con cháu, nát tan cõi lòng
Chữ Hiếu đền đáp chưa xong
Đành cầu cho Mẹ, thong dong về trời.
Con cháu ghi nhớ muôn đời
Tạ ơn công đức, biển trời Mẹ Cha
Nguyện cầu Đức Phật - Di Đà
Độ trì dẫn dắt, Mẹ Cha Niết bàn !
01.09.2020
HOANGHAI

Thứ Sáu, tháng 8 28, 2020
Ân Sâu Nghĩa Nặng
Trời thu lác đác mưa giông
Chiều vừa buông xuống, gió đông đã về
Mang theo cái lạnh tái tê
Luồn vào tâm trí... đê mê lòng người.
Ngoài kia nắng tắt nụ cười
Dường như đồng cảm, nhớ Người thân sinh
Làm sao báo đáp ân tình
Không còn Cha Mẹ, lòng mình khổ đau.
Dù cho ăn cháu ăn rau
Có Cha có Mẹ, bên nhau vui vầy
Bôn ba khắp nẻo đó đây
Nhớ về Cha Mẹ, lòng đầy nhớ thương.
Cha Mẹ giãi nắng dầm sương
Đêm khuya thao thức, canh trường vì ai
Phận con dẫu gái hay trai
Chữ Hiếu phải để...trên vai gánh gồng.
Dù cho sóng gió bão giông
Đạo Hiếu phải nhớ, ra công đáp đền
Đừng vì hoàn cảnh lãng quên
Sinh thành dưỡng dục, hai bên nặng dày !
28.08.2020
HOANGHAI

Thứ Hai, tháng 8 24, 2020
Nỗi Niềm Mùa Vu Lan
Mưa ngâu tháng bảy lại rơi
Lòng ta lại nhớ, về thời ấu thơ
Ngày ấy hạnh phúc vô bờ
Có Cha có Mẹ, tuổi thơ sum vầy.
Lớn lên bôn ba đó đây
Xa Cha xa Mẹ, lòng đầy nhớ thương
Nhiều khi đẫm lệ đêm trường
Vì nghèo nên phải, tìm đường tiến thân.
Bao năm vất vả chuyên cần
Căng đầu gối mỏi, những lần hơn thua
Nhưng trời cứ như trêu đùa
Cứ phải nếm trải, cay chua ngậm ngùi.
Giờ đây ngẫm tới nghĩ lui
Trong vòng tay Mẹ, là vui nhất đời
Sinh thành khó tả hết lời
Ơn Cha nghĩa Mẹ,trọn đời không quên.
Cầu mong Trời Phật ơn Trên
Độ trì Cha Mẹ, được lên Niết bàn
Con cháu ở giữa trần gian
Ghi nhớ Công Đức, Mẹ ban kiếp này !
24.08.2020
HOANGHAI

Thứ Năm, tháng 8 20, 2020
Nhớ Đấng Sinh Thành
Tháng bảy nhớ về Mẹ Cha
Thấy thời thơ ấu, mới là đáng yêu
Hồn nhiên tung tăng mỗi chiều
Bên Cha bên Mẹ, rất nhiều niềm vui.
Dù cho ăn củ nướng lùi
Chỉ là khoai sắn, ngọt bùi trong tâm
Cứ ngỡ khoai sắn là sâm
Bởi nó lắng đọng, tình thâm mặn mà.
Tuổi thơ có Mẹ có Cha
Cơm canh đạm bạc, lòng ta vui vầy
Cuộc sống tuy không no đầy
Yêu thương đùm bọc, ngất ngây cõi lòng.
Phận nghèo sao được thong dong
Khó khăn nên phải, xung phong đi đầu
Bôn ba gánh chịu khổ sầu
Chỉ mong kiếm được, cần câu đổi đời.
Đôi khi nhìn về cuối trời
Ngậm ngùi thương nhớ, chơi vơi một mình
Bao nhiêu cay đắng nhục vinh
Đều đã nếm đủ... vị tình thế nhân.
Đến khi ổn định dừng chân
Muốn được báo hiếu, song thân không còn
Khổ đau phận Hiếu chưa tròn
Thương Cha nhớ Mẹ, lòng con ngậm ngùi !
20.08.2020
HOANGHAI

Chủ Nhật, tháng 8 16, 2020
Đơn Giản Là Tùy Duyên

Thứ Tư, tháng 8 12, 2020
Lá Vàng Mùa Thu
Chiều thu lác đác mưa rơi
Chợt nghe gió lạnh, chơi vơi trong
lòng Dường như những trận cuồng phong
Đã làm băng giá... cõi lòng thi nhân.
Lá vàng rơi rụng quanh sân
Gió lay chiếc lá, xa gần lao xao
Âm thanh trong gió xạt xào
Mấy ai nghe hiểu... thế nào lá rơi.
Lá kia cũng đã một thời
Tung tăng trước gió, dưới trời bão giông
Hiên ngang nhìn núi nhìn sông
Cao đầu thẳng bước, mà không ngập ngừng.
Cuối cùng rồi cũng phải dừng
Sức già lực kiệt, nên đừng xông pha
Giữ lại một chút sức già
Cho lòng thanh thản, đó là thương thân.
Cầu mong trên cõi Hồng trần
Trẻ già mạnh khoẻ, xa gần an vui
Người người êm ấm ngọt bùi
Hạnh phúc trọn vẹn, niềm vui tràn đầy !
12.08.2020
HOANGHAI

Thứ Bảy, tháng 8 08, 2020
Thương Người

Thứ Sáu, tháng 8 07, 2020
Nhân Lành

Thứ Năm, tháng 7 30, 2020
Tìm Kiếm Thảnh Thơi
Biết Buông sẽ thấy nhẹ nhàng
Biết cho biết Nhẫn, rõ ràng biết tu
Cuộc đời cũng chỉ phù du
Biết vừa biết đủ... mây mù sẽ tan.
Đời người đầy rẫy cơ hàn
Mưu sinh kiếm sống, ngập tràn nỗi lo
Phận người giàu nghèo đói no
Vui vẻ chấp nhận, so đo khổ mình.
Muôn sự trong kiếp nhân sinh
Có nhân có quả, nhục vinh phận người
Thế gian kẻ khóc người cười
Cũng là duyên nghiệp, đời người phải qua.
Cho dù sóng gió phong ba
Thiếu nợ phải trả, là ta biết nhìn
Tất cả phải biết phải tin
Luân hồi nhân quả... như in trên đời.
Con người bôn ba khắp nơi
Cũng là tìm kiếm, thảnh thơi cho mình
Nếu biết Buông bỏ thật tình
Ưu phiền tan biến, lòng mình thảnh thơi !
30.07.2020
HOANGHAI

Thứ Sáu, tháng 7 24, 2020
Người Tu
Người tu rộng lượng Từ bi
Lòng không vướng bận, sân si chuyện đời
Chuyên tâm giữ giới không rời
Trí tuệ Đạo pháp, trọn đời tinh thông...
24.07.2020
HOANGHAI

Thứ Hai, tháng 7 20, 2020
Việc Gì Phải Buồn
Trời buồn trời phủ mây giăng
Người buồn chuốc khổ, cắn răng ngậm ngùi
Ngẫm đời nhìn tới nhìn lui
Mấy chục năm cũng... chôn vùi dưới sâu.
Việc gì phải khổ phải sầu
Sao không vui vẻ, biết đâu lợi mình
Muôn sự trong kiếp nhân sinh
Cũng là duyên nghiệp, nhục vinh phận người.
Ta nên vui vẻ tươi cười
Mặc cho nhân thế, lòng người đổi thay
Hãy vui hiện tại đời này
Có Cơm có Cháo, là may mắn rồi.
Nếu quá lo lắng xa xôi
Đôi khi chuốc lấy, lôi thôi về mình
Từ đó buồn khổ phát sinh
Gây nên bao chuyện, lòng mình bất an.
Luân hồi trên chốn trần gian
Tuỳ duyên đi đến, hợp tan vô thường
Hãy vui vẻ sống yêu thương
Cho lòng nhẹ nhỏm, đừng vương khổ sầu !
20.07.2020
HOANGHAI

Chủ Nhật, tháng 7 12, 2020
Tâm Tánh Con Người
Con người thì ai cũng tham
Nhưng mà phải biết, việc làm đúng sai
Đừng vì tham vọng phát tài
Gây nên ân oán, kéo dài khó yên.
Nên sống biết đủ tuỳ duyên
Dụng tâm nuôi dưỡng, tánh hiền của ta
Dẫu đời gặp cảnh phong ba
Cũng đừng oán trách, người ta hại mình.
Muôn sự trong kiếp nhân sinh
Có nhân có quả, có vinh có hèn
Đừng vì tài lợi nhỏ nhen
Mà gây thêm nghiệp, rối ren cuộc đời.
Cho dù đi khắp muôn nơi
Cũng nhớ đừng để, đánh rơi Tâm từ
Tiền tài danh vọng vô hư
Chỉ có phước đức, Chân như trường tồn.
Dẫu người là dại hay khôn
Biết Tu biết Nhẫn, tâm hồn thảnh thơi
Từ Bi đức tính để đời
Phước đức Vô lượng, sáng ngời Nhân tâm !
12.07.2020
HOANGHAI

Thứ Tư, tháng 7 08, 2020
Lòng Người
Không tiền tình nghĩa nhạt phai
Nghèo hèn thấp kém, ai ai coi thường
Trò đời ngẫm thật đáng thương
Cứ nhìn vào miếng... thịt xương của người...
Thế gian kẻ khóc người cười
Tham danh hám lợi, lòng người đổi thay
Vì tiền gieo rắc đắng cay
Đảo điên sự việc, đọa đày lẫn nhau.
Ngày xưa trọn vẹn trước sau
Ngày nay tham lợi, hại nhau vì tiền
Ngày xưa tâm tánh thảo hiền
Ngày nay thấy lợi, là liền nhào vô.
Vì tiền... tình nghĩa cạn khô
Tấc đất miếng ruộng, mã mồ đào lên
Vì tiền... hại dưới hại trên
Lu mờ Đạo Hiếu, làm nên mọi điều.
Cầu mong sóng gió đổi chiều
Lòng người lương thiện, sớm chiều vì nhau
Tình nghĩa mãi không phai màu
Muôn người như một, trước sau một lòng !
08.07.2020
HOANGHAI

Thứ Bảy, tháng 7 04, 2020
Nợ Cả Đời
Mẹ mang chín tháng mười ngày
Đẻ đau mang nặng, tỏ bày cùng ai
Cha thì gánh nặng đôi vai
Bát cơm manh áo, sắn khoai lót lòng.
Mẹ thời vất vả lưng còng
Giải dầm mưa nắng, rả ròng ngày đêm
Cha thì lo lắng nhiều thêm
Khi đàn con nhỏ... chưa êm ấm gì.
Mẹ dìu con từng bước đi
Dõi theo năm tháng, chẳng khi nào rời
Cha lo chống chọi với trời
Lên non xuống biển, không lời thở than.
Mẹ người tốt nhất trần gian
Với con Mẹ sẽ, gian nan không màng
Cha là kho bạc kho vàng
Nuôi con khôn lớn, rõ ràng công Cha.
Tình đời có thể phôi pha
Nhưng tình Mậu tử, Mẹ Cha xin đừng
Cha Mẹ luôn thấy vui mừng
Khi con Đạo Hiếu, chưa từng lãng quên...
04.07.2020
HOANGHAI

Thứ Ba, tháng 6 30, 2020
Cảm Ơn Đời
Cảm ơn người đã phụ ta
Cho ta thấy được, phôi pha tình đời
Cảm ơn sắp đặt của Trời
Cho ta thấy rõ, trò đời đổi thay.
Cảm ơn người đã buông tay
Cho ta cuộc sống, lâu nay an nhàn
Cảm ơn sóng gió cơ hàn
Cho ta thấy được, trăm ngàn điều hay.
Cảm ơn Ông Trời an bày
Cho ta nhìn thấy... no say mọi điều
Cảm ơn số phận rất nhiều
Cho ta nếm đủ, muôn điều đắng cay.
Cảm ơn nhân thế đời này
Cho ta biết được, đổi thay lòng người
Cảm ơn ai đã chê cười
Cho ta thấy lỗi... của người của ta.
Cảm ơn mọi người gần xa
Cho tôi ấm áp, đậm đà bấy lâu
Cảm ơn vọn vẹn một câu
Cuộc đời là một, bể dâu vô tình !
30.06.2020
HOANGHAI

Chủ Nhật, tháng 6 28, 2020
Ưu Phiền Trần Gian
Đôi khi mây phủ kín Trời
Mưa rơi từng đợt, chơi vơi phập phồng
Lòng buồn như lá trôi sông
Một mình lặng lẽ... mà không nói gì.
Phải chăng vương vấn điều chi
Trong lòng mang nặng, sầu bi cuộc tình
Hay là nặng nợ Ba sinh
Lòng còn hối tiếc, mối tình trong mơ.
Buồn lòng thả hồn bơ vơ
Ngẫm về cuộc sống, dại khờ bấy lâu
Trong lòng chôn dấu U sầu
Thương người nên đã... bắc cầu Nghiệp duyên.
Tự mình chuốc lấy ưu phiền
Nhìn người không kỹ, đời liền khổ đau
Đến khi mái tóc bạc màu
Quay đầu nhìn lại... hơn nhau được gì.
Chân Chim in dấu bờ mi
Tình đời bạc trắng, khổ vì chữ Duyên
Mong muốn tìm đến cửa Thiền
Tránh xa danh lợi, ưu phiền trần gian.
Nhưng Nghiệp thì vẫn chưa tan
Bởi còn nặng nợ, thế gian ân tình
Nên đành tự nhủ lòng mình
Tuỳ duyên đi đến... tạo sinh kiếp này !
28.06.2020
HOANGHAI

Thứ Bảy, tháng 6 20, 2020
Hư Không
Nếu đã biết... trần gian là quán trọ
Thì hãy nên... từ bỏ mọi Tham Sân
Sống thiện lương... tích góp phước dần dần
Thì mai sau... ta không cần lo lắng.
Đã biết đời... thường vô tình bạc trắng
Oán hận nhau... chửi mắng chẳng ích gì
Hãy rộng lòng... bao dung và Từ bi
Tích phước đức... phòng đến khi cần tới.
Quán trọ này... đã đến lúc đổi mới
Ta quay về... cùng với những suy tư
Khơi tĩnh giấc ... nhìn thấy rõ thực hư
Lòng Giác ngộ... tìm Chân như Đạo pháp.
Thấu hiểu rằng... đời là một bản nháp
Trong luân hồi... giữa bão táp phong ba
Theo thời gian... cứ bám mãi không tha
Nghiệp cứ thế... mà sinh ra nên khổ.
Biết vừa đủ... và dừng chân đúng chổ
Buông Tham Sân... và lời lỗ hơn thua
Lòng bao dung... không oán hận ganh đua
Sống Tự tại... cùng mái Chùa Tam bảo !
20.06.2020
HOANGHAI

Chủ Nhật, tháng 6 14, 2020
Tình Thân Hay Tiền Thân
Trải qua nạn kiếp thăng trầm
Thì ta mới thấy, sai lầm ở đâu
Cuộc đời Tham Ái khổ sầu
Được rồi lại mất, biết đâu mà lường.
Đã mang kiếp sống Vô thường
Buồn vui sướng khổ, con đường phải qua
Giàu nghèo phận số của ta
Đói no cơ cực, cũng là nghiệp duyên.
Buồn vui đến từ hữu hiền
Người thân mang lại, ưu phiền cho nhau
Càng thân thì lại càng đau
Không thân không thích, trước sau chẳng màng.
Nhìn đời... muôn sự rõ ràng
Người thân cho bạc, cho vàng mau quên
Người lạ ca tụng đưa lên
Chỉ vì thấy họ... sống trên bạc vàng.
Đừng để hối hận muộn màng
Tình thân sao lại, vội vàng lãng quên
Tình nghĩa phải đặt lên trên
Đừng vì tiền bạc, mà quên thân tình.
Hãy nên tự nhìn lại mình
Để không hối tiếc... được sinh làm người...
14.06.2020
HOANGHAI

Thứ Sáu, tháng 6 12, 2020
Thân Tâm Chánh Niệm
Dù cuộc sống... chịu muôn vàn cực khổ
Ta cũng nên... tìm một chổ tịnh tâm
Nỗi buồn vui... sẽ tan biến âm thầm
Lòng buông xã... thì thân tâm an lạc.
Khi thân ta... nhiễm phong trần bụi rác
Tâm hồn ta... như bị lạc giữa dòng
Hãy thức tĩnh... để gạn đục khơi trong
Biết Giác ngộ... sống thong dong vô sự.
Trú thân giữa... chốn luân hồi sinh tử
Tham Sân Si... mấy ai cử được đâu
Kiếp Hồng trần... ai cũng khổ cũng sầu
Bởi tham vọng... đã ăn sâu bám rễ.
Nên cuộc đời... mới trở thành dâu bể
Thấy tiền tài... nào ai dễ buông ra
Nếu quá tham... tâm người sẽ hóa ma
Không qua được... đó chính là nghiệp chướng.
Nếu lòng ta... biết nhìn xa đúng hướng
Quán liên hồi... không mộng tưởng tham sân
Luôn tịnh tâm... nhìn thấy rõ xa gần
Thì ta sẽ... giữ được thân Chánh niệm.
12.06.2020
HOANGHAI

Thứ Năm, tháng 6 11, 2020
Đạo Hiếu
Dù nghèo hèn, hay giàu sang
Phận con chữ Hiếu, phải mang bên mình
Nếu người Đạo Hiếu tuyệt tình
Giàu nghèo gì cũng, bị khinh rẻ đời.
11.06.2020
HOANGHAI

Thứ Tư, tháng 6 10, 2020
Sống Có Tâm
Lạc lối đến chốn trần gian
Sắc tài cám giổ, miên man cả đời
Cuối cùng tính sổ lỗ lời
Chỉ còn lại nghiệp, không rời khỏi ta.
Tiền tài danh vọng vinh hoa
Cao sang phú quí, cũng là hư không
Nếu ta biết cách gieo trồng
Phước đức lưu lại, sẽ không phai mờ.
Đời ai biết được chữ Ngờ
Nay còn mai mất, biết giờ nào đi
Giác ngộ về với Từ bi
Phước đức vô lượng, vậy thì an vui.
Đời người nhìn tới nhìn lui
Mấy chục năm cũng, chôn vui dưới sâu
Những điều sung sướng khổ sầu
Tan thành mây khói, còn đâu của mình.
Nghiệp thì cứ vẫn hồi sinh
Bám theo truyền kiếp, như đinh đóng vào
Nên dù giàu nghèo ra sao
Có Tâm có Đức, dạt dào niềm vui !
10.06.2020
HOANGHAI

Thứ Hai, tháng 6 08, 2020
Bạn Hiền
Con người sống ở trên đời
Trăm năm rồi cũng, xa rời thế gian
Qui luật có sinh có tàn
Tuỳ duyên tuỳ nợ, hợp tan vô thường.
Hãy sống và hãy yêu thương
Khi đang có dịp, thuận đường hữu duyên
Đừng để đánh mất hữu hiền
Trăm năm khó kiếm, giữa miền gió sương.
Đời người được yêu được thương
Là đang sống giữa, thiên đường trần gian.
08.06.2020
HOANGHAI

Thứ Bảy, tháng 6 06, 2020
Tâm Thiện Phước Sanh
Nếu Tâm chưa thiện chưa thông
Cầu xin cúng vái, ngóng trông ích gì
Thiện ác chọn lối mà đi
Có gieo có gặt, chẳng chi lạ lùng.
Khi Tâm Từ bi Bao dung
Một lòng hướng thiện, ung dung sống đời
Ăn ở đúng mực giữ lời
Tu nhân tích đức, Phật Trời chứng minh.
Thiện tâm phước đức phát sinh
Mộng thành ước thấy, đẹp xinh muôn màu
Sống đời trọn vẹn trước sau
Chư Phật gia hộ, mạnh giàu muôn năm.
Cuộc đời đẹp tựa trăng Rằm
Hạnh phúc êm ấm, trăm năm vững bền
Con cháu ăn ra làm nên
Công thành danh toại, dưới trên vững vàng.
Giác ngộ Nương tựa Đạo vàng
Ăn Chay niệm Phật, ngày càng An tâm
Công đức tăng trưởng âm thầm
Tương lai sáng đẹp, thân tâm An lành !
06.06.2020
HOANGHAI

Thứ Năm, tháng 6 04, 2020
Đời Người
Thoáng chốc đã chớm già rồi
Qui luật Sinh Tử... luân hồi xưa nay
Con tạo cứ vậy mà xoay
Đời thì ngắn ngủi... đắng cay thì nhiều.
Sướng vui chẳng được bao nhiêu
Khó khăn cực khổ, muôn điều gian nan
Cuối cùng còn tấm thân tàn
Sức cùng lực kiệt, khô khan xuống mồ.
Đời người xây dựng cơ đồ
Cần cù tiết kiệm, cạn khô sức mình
Cũng không thoát khỏi tử sinh
Sao không Giác ngộ, cho mình an nhiên.
Buông lơi danh vọng kim tiền
Tìm về Bến giác, lòng liền thảnh thơi
Muôn sự có ở trong đời
Cũng là giả tạm... sẽ rời chúng ta.
Nhìn gần rồi lại nhìn xa
Sống vui sống khoẻ, là ta thương mình
Vạn vật trên cõi Ba sinh
Hết duyên hết nợ... sẽ Sinh... sẽ Tàn !
04.06.2020
HOANGHAI

Thứ Ba, tháng 6 02, 2020
Bớt Tham Bớt Khổ
Người đời đố kỵ xưa nay
Hiếm khi có được, chung tay một lòng
Bởi đời tham vọng lòng vòng
Tranh dành tài lợi, bởi lòng quá tham.
Đã sinh làm kiếp người phàm
Vì tham danh lợi, mới làm điều sai
Tạo nghiệp nặng gánh đôi vai
Quên mất Nhân quả, đúng sai luận bình.
Khi ta biết thương chính mình
Thì nên tạo phước, dưỡng sinh lâu dài
Hoá giải lận đận bi ai
Phước đức tăng trưởng, tương lai mạnh giàu.
Tin sâu Nhân quả Đạo màu
Thành tâm hướng thiện, khổ đau vơi dần
Có phúc ắt sẽ có phần
Phước đức ta tạo, dần dần lớn ra.
Đạo Đời đều cùng nở hoa
Hợp chung một lối, chan hoà niềm vui
Cuộc sống An nhiên ngọt bùi
Ấm êm Hạnh phúc, An vui tràn đầy !
02.06.2020
HOANGHAI

Chủ Nhật, tháng 5 31, 2020
Kiếp Nhân Sinh
Nhân sinh trên cõi luân hồi
Vì danh vì lợi, đứng ngồi không yên
Nhiều người đánh mất tánh hiền
Lạc đường lạc lối, giữa miền gió sương.
Biết rằng đời là Vô thường
Sao không trân trọng, yêu thương chính mình
Mà cứ tạo nghiệp lai sinh
Thì sao có được, an bình về sau.
Tu Tâm là phép nhiệm màu
Tích đức là để, mạnh giàu tương lai
Bao dung tô đẹp hình hài
Nhân từ độ lượng, đức tài in sâu.
Đời người chẳng được bao lâu
Trân trọng hiện tại, là câu dặn dòng
Biết vừa biết đủ là xong
Đừng vì tham vọng, trông mong mỏi mòn.
Của mình chạy đâu cũng còn
Mai sau rồi sẽ, vuông tròn mà thôi
Của người dù thơm hay hôi
Cũng đừng mơ mộng, xa xôi làm gì.
Đạo Đời thẳng bước mà đi
Có Tâm có Đức, Từ bi ngự lòng
Sống đời An lạc thong dong
Cõi Tâm Tự tại, cõi lòng thảnh thơi !
31.05.2020
HOANGHAI

Thứ Năm, tháng 5 28, 2020
Về Nương Tựa
Đời tham dục vọng nên chuốc sầu
Giàu nghèo phận số có từ lâu
Trở về Bến giác Nương tựa Phật
Muôn kiếp về sau chẳng U sầu !
20.05.2020
HOANGHAI

Thứ Ba, tháng 5 26, 2020
Người Phật Tử
Phật tử tìm Pháp để Tu
Tìm Tăng để học, công phu mỗi ngày
Dụng tâm ăn ở thẳng ngay
Ăn Chay Niệm Phật, giang tay nhân từ.
Sám hối từ bỏ tật hư
Làm lành lánh dữ, tâm tư hiền lành
Giã từ sân hận đua ganh
Tìm về Bến giác, ghi danh Đạo tràng.
Trì giới trí tuệ mở mang
Tin sâu Nhân quả, Đạo vàng rọi soi
Bao dung xoá bỏ hẹp hòi
Từ bi lan rộng, sáng soi chân tình.
Tâm thiện lòng sẽ an bình
Biết cho biết Nhẫn, lòng mình thảnh thơi
An vui sẽ đến với đời
Khi biết buông bỏ, xa rời Sân Si.
Cõi lòng mở rộng Từ bi
Vui với hiện tại, chẳng chi luỵ phiền
Chuyên tâm nuôi dưỡng tánh hiền
An Nhiên Tự tại, giữa miền... "gió sương" !
26.05.2020
HOANGHAI

Thứ Sáu, tháng 5 22, 2020
Nên Biết Chấp Nhận
Sinh ra làm kiếp con người
Nào ai muốn khổ, bị cười bị chê
Giàu sang thì ai cũng mê
Nhưng đâu phải muốn... là về với ta.
Con người từ khi sinh ra
Sướng vui không thấy, oa oa khóc rồi
Đẩy đưa trong cõi luân hồi
Nợ nần truyền kiếp... xa xôi đến gần.
Đói no tự do bản thân
Giàu nghèo phận số, phước phần kiếm ăn
Khi gặp cuộc sống khó khăn
Cũng là duyên nghiệp... in hằn nợ xưa.
Đôi khi dòng đời đẩy đưa
Chìm trong sóng gió, bão mưa một thời
Cũng là duyên số do trời
Vui vẻ chấp nhận, sẽ vơi khổ dần.
Bao nhiêu tham vọng hồng trần
Bấy nhiêu phiền muộn, tấm thân gánh gồng
Hãy nhớ vạn vật hư không
Nên tập Buông bỏ, mới không muộn phiền !
22.05.2020
HOANGHAI

Thứ Tư, tháng 5 20, 2020
Bao Dung
Thứ tha ta sẽ nhẹ lòng
Hận thù ganh ghét, lòng vòng khổ thân
Nhìn xa rồi lại nhìn gần
Bao dung độ lượng, bước chân đúng đường.
Trần gian kiếp sống Vô thường
Được rồi lại mất, vấn vương làm gì
Nếu được rộng lòng Từ bi
Tâm hồn nhẹ nhỏm, buồn đi vui về.
Nương thân dưới bóng Bồ đề
Con đường Giác ngộ, chẳng hề sai đâu
Bởi đời là một bể dâu
Thứ tha buông bỏ, đau sầu tiêu tan.
Niềm vui sẽ đến ngập tràn
An nhiên Tự tại, nồng nàn yêu thương !
20.05.2020
HOANGHAI

Thứ Hai, tháng 5 18, 2020
Nhẫn
Nhiều khi Nhẫn để bình an
Nhiều khi Nhẫn cũng tiêu tan U phiền
Trò đời danh lợi đảo điên
Nhẫn là đức tính, tánh hiền chân tu.
18.05.2020
HOANGHAI

Thứ Bảy, tháng 5 16, 2020
Đời Là Vậy
Nhiều người ngẫm thật đáng thương
Lòng tham trổi dậy, không nhường phần ai
Tranh quyền đoạt lợi hám tài
Quên mất đạo nghĩa, đúng sai công bình.
Đời người vất vả mưu sinh
Mỗi cây một cảnh, nhục vinh tuỳ người
Mấy ai chín bỏ làm mười
Không tham không hận, vui cười vô tư.
Biết rằng vạn sự ảo hư
Tiền tài danh vọng, giống như gió lùa
Nhưng ai cũng muốn chạy đua
Tranh dành quyền lợi, hơn thua không ngừng.
Khi trong cuộc sống đã từng
Chịu nhiều cực khổ, vui mừng khổ đau
Thì lòng đều nghĩ như nhau
Muốn có cuộc sống, về sau yên bình.
Vậy nên ta phải tạo sinh
Gieo trồng phước đức, cho mình về sau
Tương lai sẽ được mạnh giàu
Ấm no Hạnh phúc, trước sau vẹn tròn !
16.05.2020
HOANGHAI

Chủ Nhật, tháng 5 10, 2020
Nghèo Cho Thơm
Trăm năm một kiếp con người
Buồn vui sướng khổ, khóc cười chán chê
Luân hồi nghiệp dài lê thê
Sao không Giác ngộ, tìm về bến xưa.
Cuộc đời giải nắng dầm mưa
Mưu sinh vất vả, sớm trưa nhọc nhằn
Cũng vì tìm kiếm miếng ăn
Nên phải sớm tối, bò lăn ra làm.
Nghèo đói dể sinh lòng tham
Bần cùng quẩn uất, dể làm việc sai
Nhiều người lại chẳng giống ai
Giàu rồi lại muốn, ra oai đoạt quyền.
Đừng nên để mất tánh hiền
Bởi lòng tham vọng, kim tiền lợi danh
Đời người cuộc sống mong manh
Nay còn mai mất... đua ganh làm gì.
Trở về Bến giác Từ bi
Một lòng hướng thiện, cho đi mãi còn
Phước đức để lại cháu con
Muôn đời An lạc, vàng son mạnh giàu !
10.05.2020
HOANGHAI

Thứ Hai, tháng 5 04, 2020
Thơ Và Cuộc Sống
Khi xưa mê mẩn thơ tình
Trong lòng mơ tưởng, bóng hình Hằng Nga
Nhưng khi tuổi đã chớm già
Lời thơ chẳng được, mặn mà như xưa.
Dòng đời lôi cuốn đẩy đưa
Lòng người thì lại, nắng mưa thất thường
Gây nên bao nỗi đau thương
Nên lòng chai sạn... bởi đường thời nay.
Khi lòng gặp cảnh đắng cay
Lời thơ chua xót, tự bay ra ngoài
Khi ta nén tiếng thở dài
Biết buông biết bỏ, tình tài hư không.
Cuộc đời như nước dòng sông
Bình yên trôi chảy, mênh mông gió lùa
Không màng tham hận hơn thua
Lời thơ cũng hết, cay chua chán chường.
Giác ngộ trở về đúng đường
Tâm bình khí ổn, thơ thường nhẹ tênh
Dù cho đường đời chông chênh
Tâm ta tĩnh lặng... nhẹ tênh cõi lòng !
04.05.2020
HOANGHAI

Thứ Bảy, tháng 5 02, 2020
Phước Đức Còn Đó
Mộng mơ cuộc sống cao sang
Lòng tham trổi dậy, là đang chuốc phiền
Muôn sự hãy để tuỳ duyên
Giàu nghèo phận số, tự nhiên an bày.
Sinh ra trên cõi đời này
Mỗi người một cảnh, xưa nay tỏ tường
Mấy ai hiểu thấu đúng đường
Buông bỏ tham hận, yêu thương chân thành.
Tham lam đố kỵ đua ganh
Ngồi không hưởng lợi, sẽ thành thói quen
Nếu không chịu khó luyện rèn
Bệnh lại sinh bệnh, yếu hèn lương tâm.
Giống tốt sẽ mau nẩy mầm
Cây non nẩy nở, âm thầm tươi xanh
Lớn lên hoa quả trĩu cành
Trái thơm trái ngọt, an lành về sau.
Con người rồi sẽ như nhau
Sinh lão bệnh tử, trước sau cũng về
Thành tâm Nương tựa Bồ đề
Tu Tâm dưỡng tánh, chẳng hề mất chi.
Mau sau dẫu có ra đi
Phước Đức còn đó, chẳng chi xoá mờ !
02.05.2020
HOANGHAI
