Thứ Sáu, tháng 12 18, 2020

Bắt Bóng

Nhiều người đuổi bóng bắt hình 
Còn tôi ngẫm lại, đời mình gian nan 
Nhiều người giàu mà còn than
 Còn tôi vừa đủ... hân hoan yêu đời.

 Nhiều người ôm cả bầu trời 
Còn tôi tâm đắc, một lời tùy duyên 
Nhiều người tham vọng kim tiền 
Còn tôi lại thấy... đảo điên thói đời.

 Nhiều người mặt nhìn trên trời 
Con tôi thì lại, muốn rời sân si 
Nhiều người coi nhẹ Từ bi 
Còn tôi cố học, những gì Phật răn.

 Làm người đều phải kiếm ăn 
Đường đời rộng lớn, ai ngăn cấm mình 
Đôi khi chỉ biết lặng thinh
 Ngẫm đời mấy chữ, phận mình cả thôi. 

 Dẫu cho số phận nổi trôi 
Đạo đời hai chữ, sánh đôi vô thường 
Giang tay mở rộng tình thương 
Chân thành nguồn cội, mở đường an vui !

 18.12.2020
 HOANGHAI


Không có nhận xét nào: