Thứ Hai, tháng 12 28, 2020

Đạo Hiếu Phận Con

Ân Cha Nghĩa Mẹ biển Trời 
Phận con ghi nhớ, trọn đời không quên 
Làm người... đạo hiếu là trên 
Chữ hiếu chưa trọn... gây nên đau lòng. 

 Đôi khi nước mắt ròng ròng
 Nhớ về Cha Mẹ, mà lòng quặn đau 
Cả đời vất vả cháo rau 
Chưa hề no ấm... rủ nhau về trời.

 Làm sao để nói nên lời 
Chưa tròn phận hiếu, sống đời chưa an 
Giờ cuộc sống hết gian nan 
Không còn Cha Mẹ... khóc than một mình. 

 Đời người vất vả mưu sinh 
Đến khi nhìn lại, thấy mình mồ côi 
Làm con... cũng dễ lắm thôi
 Hiếu trung trọn vẹn, tinh khôi nghĩa tình. 

 Hãy luôn nhắc nhở chính mình 
Sinh thành dưỡng dục, ân tình nặng sâu
 Cho dù đi tới nơi đâu 
Đạo Hiếu trọn vẹn, là câu dặn lòng !

 28.12.2020 
HOANGHAI



Không có nhận xét nào: