Thứ Tư, tháng 10 30, 2019

Buồn Thay Tình Đời


Mây giăng kín cả bầu trời
Mưa ngâu chợt đến, chợt rơi vào mình
Khổ thay cho kiếp nhân sinh
Buồn vui sướng khổ, nhục vinh bẽ bàng.

Tâm tư cuộc sống nặng mang
Tơ vò trăm mối, dọc ngang vô thường
Nặng lòng bao nỗi vấn vương
Yêu thương thù ghét... gió sương phủ phàng.

Trò đời lắm cảnh sang ngang
Tình đời duyên nợ, hèn sang kiếp người
Đôi khi cũng phải mỉm cười
Để cho cuộc sống, xanh tươi bề ngoài.

Ngậm ngùi biết tỏ cùng ai
Sự đời đen bạc, đúng sai lọc lừa
Ăn rồi thì bảo là chưa
Thị phi đen trắng, chuyện xưa vẫn còn.

Biết rằng trái đất xoay tròn
Tình người hiếm có, sắt son chung tình
Ngẫm đời giữa chốn ba sinh
Dễ tin nên mới, làm mình khổ thân !

30.10.2019
HOANGHAI





Không có nhận xét nào: