Thứ Ba, tháng 10 08, 2019

Khổ Mới Khóc



Khi vừa sinh ra làm người
Có ai nở được, nụ cười đầu tiên
Dù cho các bậc Thánh hiền
Ra khỏi bụng Mẹ, cũng liền khóc ngay.

Điều đó đã cho ta hay
Chào đời có phải, đắng cay không nào
Mở đầu bằng tiếng khóc gào
Làm sao có được, ngọt ngào cho cam.

Là người đều có lòng tham
Trẻ thơ không hiểu, chữ tham là gì
Vậy mà ăn ngủ ly bì
Tham ăn tham ngủ... lạ kỳ hay không.

Lớn lên tham chơi chạy rông
Nhiều khi Mẹ gọi, vẫn không chịu về
Lớn thêm một chút mới ghê
Tham ái dục vọng, lại chê nghèo hèn.

Nếu không có sự luyện rèn
Lòng tham trổi dậy, trống kèn kêu vang
Mơ mộng cuộc sống cao sang
Nghiệp lại chồng nghiệp, là mang khổ về.

Nếu biết Nương tựa Bồ đề
Thành tâm hướng thiện, tìm về Chân như
Giang tay mở rộng lòng từ
Quay về Bến giác, sáng như trăng Rằm !

08.10.2019
HOANGHAI






Không có nhận xét nào: