Thứ Tư, tháng 10 16, 2019

Còn Chút Duyên Thừa


Chiều về sợi nắng vừa buông
Xung quanh vắng lặng, tiếng chuông vọng về
Ngẩn ngơ tìm chốn Bồ đề
Chợt nghe lòng lại... não nề tâm can.

Nghiêng vai trút gánh nhân gian
Đoạn trường đau khổ, hợp tan do trời
Nhưng không tránh khỏi nợ đời
Đôi khi hồn lại... chơi vơi... thẩn thờ.

Giọt thương giọt nhớ bơ vơ
Dặn mình đừng có, mộng mơ trong lòng
Buông bỏ mọi thứ cho xong
Gói trọn ký ức... vào trong sọt sầu.

Mấy ai trọn vẹn tình đầu
Có ai sống mãi, sống lâu muôn đời
Đời ai không có lệ rơi
Đời ai không có... một thời nhớ nhung.

Giờ nên tìm một điểm chung
Niềm thương nỗi nhớ, gửi cùng gió mưa
Giữ lại một chút duyên thừa
Cho hồn ngây ngất... dẫu chưa vẹn tròn !

16.10.2019
HOANGHAI




Không có nhận xét nào: