Chủ Nhật, tháng 10 27, 2019

Trò Đời Nhỏ Nhen


Con người cũng thật kỳ ghê
Được khen vui vẻ, bị chê thì buồn
Làm xấu rồi kiếm đường chuồn
Bảo thủ tự đại... cội nguồn lầm sai.

Cuộc đời ai cũng như ai
Làm sao tránh khỏi, lỡ sai đôi lần
Biết lỗi biết sửa mới cần
Để ta tiến bộ, dần dần đổi thay.

Vốn đời ích kỷ xưa nay
Sướng vui mình hưởng, đắng cay mặc người
Cho nên kẻ khóc người cười
Dân gian thấy rõ, lòng người từ lâu.

Cho dù đi tới nơi đâu
Tu nhân tích đức, là câu dặn lòng
Dẫu cho số phận đục trong
Sống cho phải đạo, mới mong an lành.

Kiếp người cuộc sống mong manh
Khen chê rồi cũng, trở thành hư không
Phước đức vững chắc thành đồng
Tâm thành hướng thiện, phước không hao mòn.

27.10.2019
HOANGHAI






Không có nhận xét nào: