Thứ Sáu, tháng 10 18, 2019

Tình và Đời



Nước sông cứ chảy xuôi dòng
Con người ai muốn, ước mong bạc đầu
Nhưng đời là một bể dâu
Dòng đời còn lắm, giọt sầu đan xen.

Đời ai chẳng có mấy phen
Thẩn thờ dệt mộng, chê khen vui buồn
Đôi khi dòng lệ lại tuôn
Nhưng không hiểu rõ, cội nguồn là đâu.

Thương yêu cũng có u sầu
Tình đời cũng có, bạc đầu không phai
Lắng lòng rót cạn cùng ai
Để lòng giữ mãi... hình hài yêu thương.

Nắng tắt tiếp đến đêm trường
Sống đời chân thật, nó thường phôi phai
Ngồi ôm giấc mộng đêm dài
Không duyên không nợ, hỏi ai chung tình.

Đạo đời trong kiếp Nhân sinh
Sống không hổ thẹn, lòng mình là an
Muôn sự trên chốn nhân gian
Có vay có trả... hợp tan Vô thường !

18.10.2019
HOANGHAI





Không có nhận xét nào: