Thứ Sáu, tháng 10 04, 2019

Đố Ai



Đố ai hiểu hết sự đời
Đố ai tránh khỏi, những lời thị phi
Đố ai đuổi hết buồn đi
Đố ai vui mãi, chẳng khi nào buồn.

Đố ai quên hết cội nguồn
Đố ai vô cảm, và luôn vui cười
Đố ai thấy hết lòng người
Đố ai hưởng trọn, vẹn mười phần vui.

Đố ai chưa bị ngậm ngùi
Đố ai không bị, thụt lùi một phen
Đố ai chưa gặp may đen
Đố ai chưa thấy, người khen lần nào.

Đố ai không thích ngọt ngào
Đố ai không muốn, tiền vào túi ta
Đố ai chưa từng ba hoa
Đố ai trọn vẹn, dẫu là Thánh nhân.

Đố ai không chết một lần
Đố ai sống mãi, không cần đầu thai
Đố ai dẫu gái hay trai
Đố ai tránh khỏi, thiện tai kiếp người !

04.10.2019
HOANGHAI




Không có nhận xét nào: