Chủ Nhật, tháng 10 06, 2019

Tự Tìm Đường Đời


Ta nên tự biết thương mình
Đừng vì tham vọng, mà sinh nghiệp trần
Muôn sự sướng khổ tự thân
Tìm đường Giác ngộ, xa dần bến mê.

Trăm năm một kiếp đi về
Luân hồi vay trả, chán chê cuộc đời
Mong tìm một chốn thảnh thơi
Vô lo vô nghĩ, sống đời an nhiên.

Lòng người tham hận đảo điên
Cũng vì sức mạnh, đồng tiền gây ra
Tiền gây giông tố phong ba
Tạo nên dục vọng, do ta mà thành.

Tranh đua cùng Chị cùng Anh
Bon chen tài lợi, chức danh uy quyền
Lãng quên Đạo nghĩa tánh hiền
Chỉ vì quyền lực, đồng tiền mà ra.

Tâm Phật hay là Tâm Ma
Muôn điều tốt xấu, tự ta vận hành
Giác ngộ phước đức tạo sanh
Đạo đời trọn vẹn, Viên thành Chân như !

06.10.2019
HOANGHAI





Không có nhận xét nào: