Thứ Sáu, tháng 5 20, 2016

Xót Xa Cho Đời

Đương thời kẻ dạ người thưa
Hết thời hết vận... sớm trưa ngỡ ngàng
Sự đời lắm chuyện trái ngang
Oán trách thù hận... chẳng mang lại gì...

Đường đời chúng ta đang đi
Quanh co khúc khuỷu... có khi gập ghềnh
Tiền làm cho đời chông chênh
Nhìn đời mà thấy ... buồn tênh nghẹn ngào.

Còn tiền Huynh đệ dạt dào
Hết tiền kiếm giọt máu đào không ra
Còn tiền bạn bè ngợi ca
Hết tiền mất thế... hoá ra điên khùng.

Huynh đệ một lối đi chung
Thề non hẹn biển, cả khung trời hồng
Đến khi tiền không thế không
Chẳng ai ngó tới... ngóng trông mỏi mòn.

Thời nay chẳng còn "sắt son"
Vài ba đời nữa ... biết còn gì không ?
Cầu Trời con cháu Lạc Hồng
Tĩnh Giấc Giác Ngộ... Để Không Phai Mờ !

20.05.2016
HOANGHAI



Không có nhận xét nào: