Thứ Tư, tháng 5 18, 2016

Đời Hai Chữ Không Đành

ĐỜI người sướng khổ trần ai
ĐỜI ta chất chứa ... ngắn dài buồn vui
ĐỜI không trọn vẹn ngọt bùi
ĐỜI ai cũng vậy .... tới lui khổ sầu.

HAI chữ truyền kiếp Bể Dâu
HAI trăm năm nữa, chẳng cầu được chi
HAI ngàn năm chẳng khác gì
HAI mươi thế kỷ... qua đi vẫn sầu.

CHỮ Ganh và Ghét ngập đầu
CHỮ Nhân và Nghĩa, đi đâu mất rồi
CHỮ Tham lại cứ nhân đôi
CHỮ Si còn đó... vẫn ngồi hiên ngang.

KHÔNG quên được Tiền và Vàng
KHÔNG bao giờ mất, thiên đàng mộng mơ
KHÔNG hiểu không biết chữ Ngờ
KHÔNG nên thủ đoạn ... nhớp nhơ vì tiền.

ĐÀNH rằng không phải thánh hiền
ĐÀNH lòng có thể ... ngộ liền được ngay
ĐÀNH cam thời thế kiểu này
ĐÀNH sao gieo rắc ... đắng cay cho đời.

18.05.2016
HOANGHAI






Không có nhận xét nào: