Thứ Sáu, tháng 5 20, 2016

Nhớ Quê

Chiều về gió thổi vi vu
Mênh mông đồng lúa, trung du thanh bình
Nơi đây ... cuộc sống chân tình
Thương yêu đùm bọc ... hết mình vì nhau...

Quê nhà dẫu có cháo rau
Nhưng tình chân thật, trước sau vẹn tròn
Tình quê mặn mà sắt son
Dẫu cho xa cách... mãi còn trong tâm.

Xóm làng gắn bó tình thâm
Đi qua về lại ... gieo mầm tình thương
Miếng trầu xanh, hái ngoài nương
Cùng nhau chia sẻ ... vấn vương tinh thần.

Con người bản tánh chuyên cần
Hăng say lao động, tay chân chai sờn
Vậy mà lập nên giang sơn
Dựng xây cuộc sống... đẹp hơn từng ngày.

Giờ đây ... nhìn cánh Chim bay
Nhớ thương nơi ấy ... lâu nay chưa về
Chốn ấy... bình dị ... đam mê
Ai Ai Cũng Có ... Là Quê Hương Mình !

17.05.2016
HOANGHAI






Không có nhận xét nào: