Thứ Sáu, tháng 5 13, 2016

Phận Nhà Nông

Suốt đời chân tay lấm Bùn
Mẹ tôi vất vả ... xới vun hoa màu
Cuộc sống chỉ có cơm rau
Cả đời lặn lội ... khổ đau quá nhiều.

Ruộng đồng dẫu có phì nhiêu
Cũng chỉ tạm đủ, chi tiêu hằng ngày
Quanh năm lo việc Cấy Cày
Mồ hôi tưới ruộng... mắt cay mi mờ...

Thủa ấy đâu như bây giờ
Con đông mà lại... dại khờ ngu ngơ
Giêng hai đói rét xác xơ
Thân Cò lặn lội ... gầy trơ xương sườn.

Mẹ Cha vẫn cố gắng vươn
Bắt Tôm bắt Cá, bắt Lươn nuôi mình
Nhà nông mấy kế mưu sinh
Lợi nhuận chẳng có... điêu linh vì nghèo.

Giờ đây con cháu cười reo
Cuộc sống no ấm... kèm theo sang giàu.
Nhớ xưa... lòng nghe nhói đau
Thương Cha thương Mẹ... nát nhàu tâm can !

13.05.2016
HOANGHAI








Không có nhận xét nào: