Chủ Nhật, tháng 5 15, 2016

Xin Được Bình Yên

Ôi cuộc đời... như một dòng suối cạn
Loanh quanh hoài ... kiếp nạn vẫn còn đây
Nỗi buồn vui ... sao cứ mãi đong đầy
Tìm đâu được .... những phút giây phẳng lặng...

Kiếp nhân sinh ... ta chịu nhiều mưa nắng
Nếm đủ mùi ... cay đắng của nhân gian
Biết bao giờ ... đời mới hết hung tàn
Cho con trẻ ... được nồng nàn êm ấm.

Đi mưa nhiều ... rồi lòng ta sẽ thấm
Kiếp trần luân ... cho ta ngấm sự đời
Nỗi buồn vui ... khiến lòng ta chơi vơi
Đời bạc trắng ... như vôi ... là trần thế.

Ai cũng muốn ... thoát khỏi vòng dâu bể
Nhưng cuộc đời ... đâu có dễ vậy đâu
Bởi vì thế ... ta mới... buồn... khổ sầu
Tìm bến giác ... từ lâu mà chưa đặng.

Cầu xin trời ... đừng gieo cay gieo đắng
Để cho đời... phẵng lặng mãi bình yên...

14.05.2016
HOANGHAI

Không có nhận xét nào: