Thứ Hai, tháng 5 16, 2016

Hợp Tan

Ai rồi cũng phải ra đi
Vô thường tan hợp ... có chi lạ lùng
Hữu duyên gặp gỡ trùng phùng
Hết duyên hai nẻo ... hai vùng phân đôi.

Tiền kia ngày trước của tôi
Hôm nay của bạn, xa xôi phương nào
Cực khổ chắt góp từng hào
Đến lúc duyên tận ... ào ào tuôn ra...

Tình kia ngon ngọt đậm đà
Ngày đêm quấn quýt, mặn mà yêu thương
Đến khi lệch nẻo sai đường
Cũng sẽ ly tán ... hai phương hai người.

Thế gian kẻ khóc người cười
Kẻ ăn không hết, biếng lười xoa hoa
Người kiếm một đồng không ra
Tối ngày cặm cụi ... xót xa rã rời...

Hợp tan qui luật của đời
Ta nên tích phước ... theo lời Phật răn
Bền chí khắc phục khó khăn
Mai sau sẽ được ... gối chăn ấm nồng !

16.05.2016
HOANGHAI








Không có nhận xét nào: