Chủ Nhật, tháng 5 08, 2016

Ước Mong Có Mẹ

Hôm nay nhớ về Mẹ Cha
Nghe lòng đau nhói... xót xa vô cùng
Âm dương cách biệt não nùng
Chỉ mong có Mẹ... trùng phùng trong mơ...

Nhớ lại cái thủa ấu thơ
Trong vòng tay Mẹ, ngẩn ngơ tình Người
Quanh năm suốt tháng vui cười
Hồn nhiên trong sáng, xinh tươi vô vàn.

Tình Mẹ ấm áp nồng nàn
Hạnh phúc êm ấm, ngập tràn trong tôi
Có Mẹ sức mạnh gấp đôi
Như nguồn suối mát... sinh sôi trong lòng.

Giờ đây bao nỗi hoài mong
Chìm trong nỗi nhớ, theo dòng thời gian
Nhiều đêm thao thức thở than
Ước mong có Mẹ... gian nan không màng.

Nhưng đời nào có dể dàng
Sinh Lão bệnh tử, rõ ràng phải qua
Cầu mong cho Mẹ và Cha
Về miền đất Phật ... Thích Ca độ trì !

08.05.2016
HOANGHAI








Không có nhận xét nào: