Thứ Bảy, tháng 2 22, 2014

Tri Ân


Tri Ân các bậc sinh thành
Sống cho đẹp Đạo, liệt oanh lẫy lừng
Vươn lên phấn đầu không ngừng
Bền gan vững chí... trong từng hiểm nguy !

Dù cho gian khó sá chi
Ngày xưa Chiến sỹ, chết vì nước non
Giờ đây chiến tranh chẳng còn
Giang sơn vạn nẻo, cháu con một nhà.

Tri Ân thế hệ Ông Cha
Giữ yên bờ cõi, nước nhà bình yên
Mọi nhà hạnh phúc đoàn viên
Giàu sang phú quí... bạc tiền dư dôi.

Tự hào đất Việt nước tôi
Ngàn năm văn hiến... sinh sôi nhân tài
Vua Hùng có một không hai
Điện Biên lịch sử... nhớ hoài muôn năm.

Tri Ân cả vạn cả trăm
Thành tâm cảm tạ... xa xăm muôn đời
Cho ta cuộc sống tuyệt vời
An nhiên tự tại... giữa nơi ta bà.

Có duyên gặp Phật Di Đà
Từ trong Chánh Pháp... vậy là lòng an !

22.02.2014
HOANGHAI

Không có nhận xét nào: