Thứ Ba, tháng 2 11, 2014

Chung Một Lối Về


Sinh ra trong một kiếp người
Mấy ai giữ được... vẹn mười tròn vuông
Tịnh tâm lắng nghe tiếng chuông
Lòng ta thanh thản... nhẹ buông sự đời !

Nhân duyên quyền thế một thời
Cũng không giữ được, muôn đời cao sang
Tham chi quyền thế bạc vàng
Trở về cát bụi, chẳng mang theo cùng.

Bụi trần bao phủ mịt mùng
Hồi tâm giác ngộ, gội chung Bồ Đề
Mai kia chung một lối về
Niết bàn cõi Phật, chẳng hề khổ đau.

Vậy nên, ta hãy cùng nhau
Lắng nghe tiếng mõ... Pháp màu Phật ban
Niềm vui sẽ đến ngập tràn
Tâm trong chánh Pháp, nồng nàn yêu thương !

02.2014
HOANGHAI

Không có nhận xét nào: