Thứ Tư, tháng 2 12, 2014

Con Đường Ta Đi


Tiền tài đến rồi lại đi
Quyền thế hết vận... khác chi dân lành
Tham lam thao thức năm canh
Hơn thua thù hận... hoá thành khổ đau !

Để rồi gieo khổ cho nhau
Tạo thêm nghiệp nữa... kiếp sau mang vào
Tấm thân khổ ải lao đao
Nợ nần truyền kiếp, làm sao hết buồn.

Hãy tìm về cội về nguồn
Vâng lời Phật dạy, lòng luôn nhân từ
Đừng tham tài lợi vô hư
Giữ Tâm trong sạch, có dư phước hiền.

Nhân quả ta tạo nối liền
Nghiệp xưa còn mất... nhân duyên xuôi dòng
Đạo vàng soi sáng ngoài trong
Nghe lời Phật dạy, mới mong an nhàn !

12.02.2014
HOANGHAI



Không có nhận xét nào: