Thứ Ba, tháng 2 25, 2014

Gieo Mầm


Quanh ta vạn vật hữu tình
Người người tu sửa, tạo sinh duyên lành
Cỏ cây mơn mởn tươi xanh
Vươn ra quang hợp... đâm cành nở hoa !

Khổ đau tự mình gây ra
Nghiệp xưa còn mất, cũng là cơ duyên
Con người bản tánh vốn hiền
Tìm về Chánh Đạo, ưu phiền tiêu tan.

Luân hồi bể khổ trần gian
Buồn vui sướng khổ, khóc than lợi gì
Hãy theo ánh sáng từ bi
Phật Pháp chỉ lối... bước đi vững vàng.

Không cần buồn khổ ngỡ ngàng
Nhân quả phán xét... rõ ràng anh minh
Muốn tâm thật sự an bình
Gieo mầm Đạo Pháp... nẩy sinh an lành ...!

25.02.2014
HOANGHAI



Không có nhận xét nào: