Thứ Năm, tháng 2 13, 2014

Dưới Mái Chùa


. Tiếng Chuông tiếng Mõ nhịp nhàng
Trang nghiêm bao phủ, áo vàng, nâu, lam
Nét mặt thoát tục buông phàm
Dưới chân Phật Tổ... nguyện làm điều hay !

Tâm tịnh điều xấu xa bay
Điều tốt ở lại, đức dày lòng an
Chúng sanh hạnh phúc ngập tràn
Thoát vòng nghiệp chướng, Phật ban phước lành.

Tâm từ lớn ra thật nhanh
Xa lìa dục vọng, kết thành từ bi
Không còn Tham Hận Sân Si
Tu Nhơn Tích Đức, đến khi về trời.

Khổ đau không còn trên đời
Người người Giác Ngộ, vâng lời Phật răn
Thoát nghèo hết cảnh khó khăn
Dân An Quốc Thái... băn khoăn chẳng còn... !

13.02.2014
HOANGHAI

Không có nhận xét nào: