Chủ Nhật, tháng 2 09, 2014

Khai Sáng


Trú thân giữa chốn phồn vinh
Tài sắc cám giổ, thân mình khó yên
Nếu không khởi sắc tánh hiền
Lầm đường lạc lối, khổ liền bám theo !

Nhân quả là do ta gieo
Buồn vui sướng khổ, cheo neo tuỳ người
Tốt duyên vui vẻ tươi cười
Hết phước đói khổ, rã rời tâm can.

Lúc nghèo quỳ lạy van than
Cầu trên xin dưới... mong ban lộc tài
Đến khi giàu có lớn dài
Quên mất trước đó, xin ai ban mình.

Ngẫm đời lắm cảnh điêu linh
Chấp mê bất ngộ, vô tình hại thân
Cũng vì phải trái bất phân
Chuốc lấy đau khổ... bước chân lầm đường.

Mong sao nhân thế khiêm nhường
Hồi Tâm Giác Ngộ, muôn phương một nhà
Khai Tâm sạch chốn ta bà
Sáng soi muôn nẻo, Thích Ca độ trì !

02.2014
HOANGHAI


Không có nhận xét nào: