Thứ Tư, tháng 9 01, 2021

Vì Con Trọn Đời

 .     VÌ CON TRỌN ĐỜI 


 Cha đi... Mẹ cũng héo mòn

Thân già cặm cụi, nuôi con cả bầy 

Còng lưng... vai nặng... thân gầy 

Dầm mưa giải nắng, nuôi bầy con thơ. 


 Biết bao nhiêu nỗi mong chờ 

Ngày con khôn lớn, cậy nhờ tấm thân 

Thế rồi từng đứa lớn dần 

Lần lượt xa Mẹ, lo phần riêng tư. 


 Thời ấy mấy ai có dư

 Bôn ba lập nghiệp, từ từ tiến thân 

Đứa đi xa, đứa ở gần

Chẳng mấy đứa biết, góp phần nuôi em. 


 Mẹ thì tuổi xế nhá nhem 

Bao nhiêu sức lực, đã đem ra rồi 

Nuôi con đến cạn mồ hôi 

Cuối đời sức kiệt... vẫn ngồi âu lo. 


 Cầu mong Trời Phật ban cho 

Mẹ Cha Cực lạc, tự do an nhàn

Muôn đời thanh thản Niết bàn

Phù hộ con cháu, trần gian mạnh giàu !

                01.09.2021        

                HOANGHAI




Không có nhận xét nào: