Thứ Năm, tháng 9 23, 2021

Phước Thắng Số

 .     PHƯỚC THẮNG SỐ 


 Thu này khắc hẳn thu qua

Trăng tròn vẫn sáng, như mà buồn tênh

 Nhìn đời sống chết chông chênh 

Chống chèo dịch bệnh, lênh đênh giữa dòng.


 Tùy người số phận đục trong 

Nạn kiếp nặng nhẹ, long đong do trời 

Ôn dịch đầy rẫy khắp nơi 

Có phước mới giữ, được đời bình an. 


 Kiếp người sóng gió cơ hàn 

Mong manh sự sống, hợp tan vô thường 

Bốn mùa giải nắng dầm sương 

Mưu sinh tạo nghiệp, sầu vương nặng sầu.


 Cuộc đời rồi sẽ về đâu 

Khi ta lạc lối, giữa cầu tử sanh

Rõ ràng sự sống mong manh

Mấy ai buông được, lợi danh hồng trần. 


 Giờ đây thấy quí tấm thân 

Tiền tài danh vọng, sẩy chân mất liền 

Tham lam mưu tính kiếm tiền 

Tấm thân khó giữ... buồn phiền mà thôi. 


 Đã sinh vào cõi luân hồi 

Gieo trồng phước đức, đâm chồi nở hoa 

Mai sau phúc đức đầy nhà

Ấm êm Hạnh phúc, hát ca tưng bừng !


                      23.09.2021                                                                HOANGHAI




Không có nhận xét nào: