Thứ Hai, tháng 9 06, 2021

Im Lặng Là Vàng

 . IM LẶNG LÀ VÀNG 


 Chúng ta sinh ra trên đời 

Hai năm học nói, những lời từ tâm 

Cả đời học Nhịn học Câm 

Mà sao cứ vẫn, sai lầm ba hoa. 


 Nói nhiều tốt xấu tuôn ra 

Đôi khi thêu dệt, để mà mua vui 

Nào hay cái vị ngọt bùi 

Cũng gây lắm cảnh, ngậm ngùi xót xa. 


 Nhiều người ra vẻ tài ba 

Thánh tha thánh thót, nói xa nói gần

 Âm thầm chuốc họa vào thân 

Tạo nên khẩu nghiệp, nợ nần oằn vai. 


 Thói đời dù đã biết sai 

Đôi khi cũng cố, ra oai che trời

Không tin nhân quả trên đời 

Đến khi họa tới, rã rời van than. 


 Con người sống trên trần gian

Số phận sướng khổ, liên can luân hồi 

Bởi trong tiền kiếp xa xôi 

Gieo nhân thiện ác, giờ ngồi buồn vui !


 06.09.2021 

 HOANGHAI




Không có nhận xét nào: